Bố quát con vì điểm kém, nhưng 2h sáng viết thư tay xin lỗi khiến ai cũng nức nở

HoangCheReal

New member
835fe7b39a2a40c5c94c.jpg


"Từ trước đến nay bố không nợ ai, không xin ai, nay bố xin các con, mong các con hiểu được những suy nghĩ của bố. Hãy cố gắng hết sức mình, đó là món quà lớn nhất..."

Sau những sự việc đau lòng vừa qua, chuyện dạy con thế nào cho đúng đang hot rần rần trên mạng xã hội. Phải làm sao để vừa nghiêm khắc mà lại không để con bị áp lực quá đà? Và bức thư của một ông bố được chia sẻ mới đây đã trở thành case study "chuẩn không cần chỉnh" về cách dạy con đầy tình cảm và sâu sắc.

Câu chuyện được một bạn tên B.T.H kể lại trên diễn đàn. Bức thư này được bố bạn ấy viết cách đây 12 năm, đúng thời điểm chị gái đang ở giai đoạn "nước rút" chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và thi đại học. Những năm cuối cấp áp lực vừa thừa vừa thiếu, học hành chểnh mảng khiến kết quả thi thử "toang" không phanh nên chị gái B.T.H bị bố mắng "sấp mặt" luôn.

125c00614075eb708670.jpg


b0468f97c72344ceb88d.jpg


Thế rồi đến 2 giờ sáng, khi B.T.H tỉnh dậy thì thấy bố đeo kính, ngồi cặm cụi viết gì đó. Sáng hôm sau, một bức thư được kẹp gọn gàng trong vở của chị gái với dòng chữ nắn nót: "Gửi con".

Bức thư người bố viết rất cẩn thận, gửi trọn tâm tình vào từng câu chữ. Ông nghĩ rằng lúc này hai bố con không thể ngồi lại "bàn luận" đúng sai được vì ai cũng đang nóng giận, nên quyết định bày tỏ suy nghĩ qua trang giấy cho nó văn minh

Thấy con học hành vất vả, hơn ai hết, ông là người xót xa nhất và "nếu bố có thể học thay cho con chắc bố cũng thức đêm cố gắng". Để có được một gia đình trọn vẹn, người bố khẳng định bản thân đã cố gắng rất nhiều, tuy nhiên là trụ cột gia đình nên khó mà tâm sự với ai. Vừa lo kinh tế, lại phối hợp với mẹ để có một gia đình đầy đủ, lo cho con cái không thiếu thứ gì từ vật chất đến tinh thần - đó là thành tựu đáng tự hào mà người bố có được.

Người bố thừa nhận, ông đặt quá nhiều sự quan tâm, kỳ vọng vào các con, điều này vô hình chung trở thành gánh nặng. Nhưng các con chính là niềm tự hào, vinh quang và nguồn an ủi của những người làm cha mẹ

Cuối thư, người bố viết: "Từ trước đến nay bố luôn để không nợ ai, không xin ai, nay bố xin các con, mong các con hiểu được những suy nghĩ của bố. Hãy cố gắng hết sức mình, đó là món quà lớn nhất mà các con dành cho bố". Ông cũng hứa rằng sẽ tiếp tục cùng vợ lo lắng chu toàn cho cuộc sống của các con.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top