Sau khi lôi ra cho con gái mặc chụp ảnh flex hết nấc trên mạng, bà mẹ trẻ lại cất kỹ để dành... 27 năm nữa cho cháu ngoại luôn!
Thời buổi này, mọi thứ đổi nhanh như chớp, cái điện thoại vừa unbox đã lỗi thời rồi ấy chứ!
Thế nhưng những món đồ cũ lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ lại càng ngày càng vô giá. Giá trị tinh thần nó mang lại thì không đống tiền nào mua lại được luôn á!
Dạo gần đây lướt mạng xã hội là thấy toàn những món đồ, vật dụng, quần áo tuy đơn giản nhưng được các bác giữ qua bao nhiêu năm như báu vật gia truyền vậy.
Trong số đó, "bộ quần áo gia truyền" của bà mẹ trẹo này chắc phải xếp hạng top 1 về độ "già" - đã 27 năm mà vẫn ngon lành như mới ra lò!
"Hồi xưa nhà mình kinh tế nhiều khó khăn, nhưng còn nhớ cứ đến Tết là bố mẹ sẽ mua cho một bộ quần áo mới. Có lẽ cũng vì thế mà trong ký ức của mình, cái cảm giác sáng Mùng 1 xúng xính bộ quần áo mới nó thú vị vô cùng!
Đây là bộ quần áo mà mình thích nhất, thích đến mức mình giữ gìn rất cẩn thận, mẹ định mang cho mấy lần mà mình nhất quyết không chịu.
Niên đại của nó đến nay đã được 27 năm rồi, nay rảnh lôi ra cho con gái mặc để chụp ảnh khoe rồi lại cất đi tiếp. Biết đâu 27 năm sau lại đến lượt cháu ngoại!?" - Facebook Lương Hương chia sẻ.
Hành trình vượt thời gian 27 năm của chiếc áo len huyền thoại! (Ảnh Lương Hương - group Hóng Hớt Bang)
Đọc xong story của bà mẹ này, chắc nhiều người sẽ thấy mình trong đó luôn!
Hồi đó mà, sáng Mùng 1 Tết giống như ngày khai mạc Fashion Show của cả xóm vậy á! Bộ nỉ như thế này được coi là đỉnh cao thời trang luôn nha!
Được bố mẹ mua cho từ sớm thì phải cất kỹ, đến Tết mới lôi ra khoe với đám bạn. Thế mà giờ còn ai giữ được suốt mấy chục năm như chị này không? Respect!
Những hình ảnh về bộ quần áo nỉ gia truyền có "siêu năng lực" vượt thời gian này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã viral ngay lập tức, ẵm về hàng nghìn like và share chỉ trong chớp mắt!
"Chúc mừng nhé! Cả bộ còn như mới luôn, tin rằng nếu khéo giữ sẽ còn dùng được tới đời cháu đời chắt nhà chị!" - Facebook Hong Phuc bình luận.
"Đáng yêu quá, con gái nom xinh hơn mẹ rồi nhé! Nghe chia sẻ của chị mà nhớ tuổi thơ ghê gớm, hồi bé cũng được mua cho nhiều quần áo lắm nhưng không biết giữ gìn như chị.
Nguồn: soha.vn