Ối giời ơi, chuẩn bị tinh thần đi các bạn ơi! Vụ án giết người hàng loạt siêu khét tiếng của Lee Choon Jae - thứ từng ám ảnh cả Hàn Quốc suốt mấy thập kỷ - giờ sắp quay trở lại màn ảnh nhỏ rồi đây. Bộ phim kinh dị tội phạm mới toanh mang tên "The Scarecrow" hứa hẹn sẽ làm mình rùng mình không tưởng luôn!
Lấy cảm hứng từ một trong những vụ án giết người hàng loạt đáng sợ nhất Hàn Quốc bắt đầu từ năm 1986, bộ phim này sẽ đào sâu vào cuộc điều tra xung quanh các vụ án đó.
Nhắc đến vụ án có thật này thì ai cũng phải nhớ đến bộ phim "Memories of Murder" năm 2003 - tác phẩm để lại dấu ấn cực sâu đậm trong lòng công chúng. Từng là một bí ẩn chưa được giải đáp suốt 33 năm, vụ án này mới được "bóc trần" vào năm 2019 khi toàn bộ sự thật cuối cùng được đưa ra ánh sáng, khiến cả nước phải chấn động luôn!
Bộ phim của đài ENA ra mắt vào ngày 20/4 này kể về Kang Tae Ju - một chuyên gia phân tích tội phạm đã nghỉ hưu nhưng bỗng bị triệu tập trở lại vì một lý do cực kỳ rùng rợn: Một kẻ giết người hàng loạt đang ngồi tù bỗng bị liên kết với hàng loạt vụ án mạng chưa được giải quyết khác thông qua bằng chứng ADN. Plot twist ở chỗ hắn ta lại nhất quyết yêu cầu Tae Ju phải tham gia điều tra, vì tin rằng chỉ có Tae Ju mới chứng minh được sự vô tội của hắn. Tae Ju bị kéo trở lại thế giới mà anh tưởng đã bỏ lại từ 33 năm trước, buộc anh phải đối mặt với công tố viên đầy tham vọng Cha Si Yeong - người mà anh có quá khứ không mấy dễ chịu - để tìm ra sự thật.
Park Hae Soo vào vai Kang Tae Joo - một thám tử tài ba nổi tiếng với trực giác nhạy bén và khả năng quan sát không khoan nhượng (nghe xịn xò ghê! ). Sau khi được điều chuyển về quê nhà Gangseong, anh vướng vào vụ án giết người hàng loạt và bất ngờ gặp lại Cha Si Young (Lee Hee Jun) - một công tố viên từng là kẻ thù của anh thời còn đi học. Drama quá đi mất!
Đạo diễn Park Joon Woo, người nổi tiếng với tác phẩm "Taxi Driver" (2021) đã chia sẻ: "Khoảng 5 năm trước, tôi tình cờ gặp hai người có liên quan đến vụ án. Họ nói với tôi rằng, vụ án giết người hàng loạt đã bị hiểu sai. Trước khi hung thủ được xác định, người ta quá tập trung vào bí ẩn về danh tính kẻ giết người, nhưng đó không phải là điều thực sự quan trọng. Họ đề nghị tôi kể lại câu chuyện của những người thực sự đã trải qua vụ việc đó. Ban đầu, tôi tự hỏi, liệu điều đó có thể thực hiện được không. Nhưng rồi, tôi nghĩ, tại sao chúng ta lại không bắt được Lee Choon Jae? Tại sao vụ án lại không được giải quyết trong suốt 30 năm? Đó là lúc ý tưởng cho dự án này hình thành".
Đạo diễn Park còn nhấn mạnh rằng cả dàn diễn viên và ekip làm phim đều cảm thấy trách nhiệm nặng nề đối với các nạn nhân ngoài đời thực và gia đình của họ. Respect!
Bộ phim tạo ra một bối cảnh hư cấu để khám phá các cộng đồng nông thôn ở Hàn Quốc cuối những năm 1980. Được kể qua con mắt của nhà báo Seo Ji Won (Kwak Sun Young), đạo diễn Park cho biết ông muốn sử dụng các vụ án hình sự để nắm bắt những thời kỳ cụ thể trong lịch sử Hàn Quốc, phản ánh về con người, bầu không khí và cuộc sống của những người đã sống qua thời kỳ đó. Đây được mô tả là sự hiện thực hóa giấc mơ cả đời của ông.
Với concept như này thì chắc chắn sẽ phải theo dõi rồi! Ai hóng bộ phim này không nào?
Nguồn: svvn.tienphong.vn