Bộ phim Italia chiếu 4276 tập, chưa biết bao giờ mới hết - xem mà muốn xỉu luôn!

dedb239b6148388d4a39.jpg


Cách đây 1 giờ, nhà báo Trương Anh Ngọc vừa thả một quả bom info chấn động cộng đồng mạng giữa cơn "bão" phàn nàn về độ dài của phim "Cô dâu 8 tuổi" nè các bạn ơi!

Mình xin phép share lại nguyên xi bài viết của anh Anh Ngọc để mọi người cùng tham khảo nhé:

Từ hôm qua đến giờ, FB toàn là chuyện "Cô dâu 8 tuổi" thôi á. Ai cũng kêu là nó lê thê vô đối (mà nó vẫn thu hút được vô vàn người xem mới tài). Ai cũng bảo nó nhàm chán (thế mà vẫn cứ ngồi xem nguyên buổi). Ai cũng bảo nó vô vị (nhưng mà vẫn comment ầm ầm trên FB)

Serie phim dài 2 nghìn tập thì có gì mà phải wow? Để mình giới thiệu một serie phim Ý tên là "Un posto al sole" (tạm dịch: "Một chỗ đứng dưới ánh mặt trời") - nghe xong các bạn sẽ phải "hả hê" luôn đó!

Bắt đầu lên sóng từ năm 1996 đến giờ, tính đến hôm qua thôi, serie này đã chiếu được tận... 4276 tập trên kênh RAI 3, với mỗi tập dài 25 phút nha! Tưởng tượng được chưa?

330ed83602c1e5b1ad30.jpg


Serie này được dựa trên serie "Neighbors" của Úc - một bộ phim xoay quanh các câu chuyện gia đình (serie này phát sóng trên truyền hình Úc từ năm 1985 đến giờ, đã qua... 6910 tập mà vẫn chưa xong đâu nhé).

Quay kiểu "cải lương" luôn á, có khi sáng quay xong thì tối phát sóng liền, và được đông đảo khán giả Ý khóc, cười, đau khổ, vật vã (may là chưa có ai tự tử) cùng với các nhân vật. Những diễn viên này cũng già đi theo đúng nghĩa đen cùng với chính các nhân vật trong phim luôn!

Đến giờ vẫn chưa có điều tra nào nói về việc các diễn viên có bị lầm lẫn phim với đời thực hay không, nhưng "Un posto al sole" thu hút mỗi tối hơn 3 triệu khán giả ngồi trước tivi vào khung giờ vàng lúc 18h30, một con số cực khủng với phim truyền hình ở Ý đó nha!

f76f183de61d7d40edca.jpg


Serie phim này lấy bối cảnh ở Napoli (nơi nổi tiếng về độ sến cũng như sự lộn xộn và tội phạm), lồng ghép tất tần tật các vấn đề xã hội, từ ngoại tình, chuyện LGBT+, nạo phá thai, những câu chuyện nghe lỏm từ hàng xóm, cho đến những thứ liên quan đến mafia nữa cơ.

Mình có đọc được ở đâu đó rằng, các tác giả kịch bản của serie này luôn cử các trợ lý của mình ra các quán cà phê ở Napoli để nghe lỏm xem dân tình đang bàn tán về chuyện gì, rồi sau đó đưa vấn đề đó lên phim luôn. Chiến thuật "nghe ngóng" đỉnh cao! ☕

Nội dung thì nhiều vô kể, quay thì đơn giản, chỉ thấy ngoài sân một tí, rồi vào ngay trong nhà, chi phí rất thấp mà hiệu quả khủng.

Thế nên dân Napoli mê serie này điên cuồng luôn. Họ nghĩ đấy chính là cuộc đời họ vậy!

Có câu chuyện kể rằng, vợ của một ông trùm camorra (mafia Napoli) đã sai tay chân bắn trọng thương một người hàng xóm chỉ vì ông này cãi nhau với vợ to quá, làm bà ta không xem được một tập phim có những chi tiết gay cấn. Nghe mà sợ!

Tại Napoli, người ta thậm chí còn tổ chức các tour du lịch về các điểm được nhắc tới trong phim nữa kìa. Tên của phim được đặt cho vô số nhà hàng, khách sạn. Tóm lại, phim rất dài, rất thu hút, và chưa biết đến bao giờ mới kết thúc được.

Bao giờ phim này sẽ ngừng chiếu? Chưa ai biết cả! Lượng khán giả xem phim vẫn đông nghịt, và chẳng có lý do gì để dừng việc sản xuất phim này lại cả, vì người ta vẫn nhìn thấy trong các số phận nhân vật có chính bản thân mình.

Thế nên, nếu serie có lên tới 10 nghìn tập thì mình cũng chẳng ngạc nhién gì, vì khán giả lớn lên, già đi và có khi qua đời cùng với các nhân vật trong phim luôn á. Cô dâu 8 tuổi sau này thành 80 tuổi thì cũng thế thôi nha!

Các mẹ đừng phàn nàn thêm gì nữa nhé. Thích thì xem, không thì thôi. Còn các nhà làm phim thì cứ làm thoải mái. Chất liệu cuộc sống ngồn ngộn thế kia mà, không khai thác thì phí của giời!

Mình đang nóng lòng chờ một serie phim truyền hình Việt Nam khoảng 5 nghìn tập... Không biết có sống đủ để xem hết không nữa!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top