Bố phát hiện bí mật kinh hoàng trên iPad của con gái, kịp thời cứu con thoát khỏi tay bọn buôn người

HuouSusu

New member
82578a06cfe4fcb938f5.jpg


Ai cũng biết là xem lén điện thoại con cái hơi... bất ổn đúng không nào? Nhưng đối với ông bố trong câu chuyện này, quyết định "đi vòng" tí xíu lại trở thành động thái cứu mạng con gái khỏi một vụ cực kỳ nguy hiểm luôn á!

Lớn lên rồi ai cũng phải trải qua giai đoạn con cái "ẩm ương dậy thì" mà. Từ những đứa nhóc hồn nhiên ngày nào cứ dính chặt bố mẹ, giờ đây chúng lại tỏ ra xa cách và chỉ thích sống trong thế giới riêng của mình thôi.

Tôn trọng privacy của con là phải rồi, nhưng mà tôn trọng đến mức nào thì lại là câu hỏi nhạy cảm, chỉ bản năng làm cha mẹ mới trả lời được thôi nha!

5c19b423ca8f89c9cdd9.jpg


Scott Jenkins - một ông bố có hai cô con gái xinh đẹp ở bang Michigan, Mỹ - đã chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng mà gia đình anh gặp phải trên trang Scary Mommy (một web khá nổi về chuyện nuôi dạy con cái đó).

Với Scott, hai cô công chúa chính là tất cả. Anh có thể làm mọi thứ vì con, kể cả việc phải lén lút check tin nhắn trong iPad của Haylee - cô con gái tuổi teen.

da7eca465d0bf38b7ac9.png


Có một thời gian, Scott chợt thấy Haylee thay đổi thái độ, không vui như trước và có vẻ... bí mật gì đó. Ban đầu nghĩ "chắc dậy thì thôi mà", nhưng bản năng làm bố mách bảo anh phải tìm hiểu kỹ hơn!

Thường thì Scott hay check iPad của Haylee hai lần một tuần. Anh lướt sơ qua các tin nhắn, hình ảnh trao đổi giữa con với bạn bè trên mạng để chắc chắn mọi thứ đều phù hợp với lứa tuổi.

Drama bắt đầu khi Haylee kết bạn với một cậu bé 15 tuổi tên Bruce. Cậu ta giới thiệu Haylee làm quen với những "bạn mới thú vị" trên mạng và họ bắt đầu chat khá thường xuyên.

Haylee tưởng mình đang nói chuyện với những người bạn cùng tuổi, nhưng thực ra cô bé đang rơi vào một cái bẫy cực kỳ nguy hiểm mà không hề hay biết!

Scott phát hiện nhiều tin nhắn và hình ảnh trong chat đã bị xóa. Cảm giác bất an dâng trào, cộng thêm những biểu hiện kỳ lạ của con gái trong những tuần sau đó khiến Scott như ngồi trên lửa.

"Một đêm nọ tôi thấy cảm giác không ổn lắm nên đã lấy iPad của Haylee để check như mọi khi. Những gì tôi tìm được đến giờ vẫn ám ảnh tôi và làm tim tôi như nghẹn lại.

5797f28c317e884c7646.jpg


Nó bắt đầu với những bức ảnh. Những tấm ảnh rất không phù hợp với tuổi con gái tôi, những bức ảnh với tư thế khêu gợi khiến tôi muốn phát điên luôn. Thế là tôi dành hàng giờ đồng hồ lục tung tất cả bạn bè và mọi chi tiết trong tài khoản của con bé.

Bruce là một cậu bé thật và là một nạn nhân ngây thơ trong vòng tròn "bạn bè" trên mạng của cậu ta.

Sau khi lục hết tài khoản của Haylee, tất cả những gì còn lại trong tôi là nước mắt và một ngọn lửa dữ dội, chỉ muốn tiêu diệt tất cả những tên xuất hiện trên Instagram của con bé - nhưng đó chưa phải tất cả.

Tôi dùng sức mạnh của Google để search và nghiên cứu các tài khoản phụ của một số người trong danh sách bạn của bọn trẻ.

Cuối cùng tôi phát hiện 4 người trong số những "bạn ảo" đó thực chất đều là đàn ông trưởng thành. Lúc này lòng tôi chỉ tràn ngập một nỗi tức giận to lớn.

Sau hai ngày liên tục lục tung mọi thứ về những người đàn ông này trên mạng, tôi quyết định báo cảnh sát. Đội cảnh sát công nghệ thành phố Portage đã yêu cầu quyền truy cập vào tất cả mọi tài khoản mạng xã hội của chúng tôi để điều tra.

f3ccdd9ef21e9ee1323a.jpg


Sau 7 tháng ròng rã, một ngày nọ sở cảnh sát gọi điện cho tôi và nói một câu làm tôi vô cùng sợ hãi: "Cả gia đình anh có thể đến sở cảnh sát càng sớm càng tốt không?".

Chúng tôi được đưa vào một căn phòng nhỏ phía sau sở cảnh sát Portage. Tại đây, các thám tử mạng cho tôi biết việc tôi lục lọi tin nhắn đã cứu con gái mình thoát hiểm như thế nào.

Cậu bé Bruce vô tình trở thành một phần của kế hoạch buôn bán người vô cùng tinh vi. Sự giới thiệu của Bruce đã tiếp tay đưa những cô gái trẻ vào "vòng tròn bạn bè" và trở thành mồi cho bọn buôn người.

Danh sách bạn của Bruce bao gồm hàng nghìn đứa trẻ non nớt trên khắp thế giới. Đó là con em chúng ta đấy!

Cô bé xinh đẹp của tôi suýt trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Nó đã từng hẹn gặp gỡ bên ngoài với những tên quái vật mà nó tưởng là bạn bè. Tôi vô cùng sợ hãi mỗi lần nghĩ đến chuyện có thể mình đã không còn được nhìn thấy con bé nữa".

372680e3d504e4158483.jpg


Câu chuyện của Scott không phải chuyện xa vời đâu mà là hiện thực mà tất cả phụ huynh đều cần được cảnh báo. Tôn trọng con cái là đúng, nhưng hãy luôn để ý đến những biểu hiện của các em, đặc biệt khi con đến tuổi dậy thì nha!

Hãy luôn check việc sử dụng mạng xã hội của con để biết chúng đang kết bạn với ai, đang nói chuyện với ai. Hãy dạy bọn trẻ rằng không được kết bạn với những người chúng không thật sự quen biết! ⚠️

Scott kết luận ngắn gọn: "Chúng giận dỗi thì cũng đáng thôi, tất cả đều vì muốn bảo vệ sự an toàn của con mà"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top