Nội dung tin nhắn từ cô giáo đang được hội phụ huynh share rần rần vì mỗi câu chữ đều khiến người đọc nghẹn ngào quá trời!
Ai làm cha mẹ cũng mong con khỏe mạnh, học giỏi rồi sau này thành đạt. Chính vì thế, ngay từ khi con bắt đầu cắp sách tới trường, nhiều bố mẹ đã super kỹ tính và nghiêm khắc với việc học của con. Từ chuyện chọn trường nào xịn xò, thầy cô thế nào, chương trình học có ổn không... cho đến việc lên lịch học chi tiết cho con. Mỗi ngày con phải đảm bảo khung giờ học tập và phải mang về những điểm số cao như kỳ vọng của gia đình.
Nhưng mà, không phải lúc nào con cũng làm được như bố mẹ mong. Có những bài con làm sai, có những hôm con cầm về điểm kém... Vấn đề nằm ở chỗ bố mẹ phản ứng như nào khi đối mặt với sự thật đó.
Mới đây, một câu chuyện tuy nhỏ nhưng để lại bài học cực lớn cho hội phụ huynh được chia sẻ và ai đọc cũng phải nghẹn ngào, xúc động vì cô giáo quá tâm huyết luôn
Theo hình ảnh được share, nội dung tin nhắn cô giáo gửi trong group lớp như sau: "Phụ huynh nào gây áp lực cho con, đòi hỏi con phải đạt điểm cao rồi phạt con đứng ban công... Tôi sẽ không thông báo điểm của con đâu nhé.
Cô đến lớp, học sinh nói nghẹn ngào với cô là bố mẹ con nói… Thương các con.
Nếu phụ huynh trách gì thì hãy trách tôi nhé. Tôi chưa đủ tốt để đạt đến sự hài lòng của các bậc thôi. Còn các con tôi thấy các con cố gắng rất nhiều đấy. Tôi đang cố gắng để truyền cảm hứng cho các con học tập. Còn các bậc chỉ vì chút thành tích mà làm ngược lại với những việc tôi đang cố gắng làm…".
Đoạn thông báo của cô giáo trong group phụ huynh khiến bố mẹ nhận ra mình thật ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của con
Đoạn tin nhắn này được một mẹ có con học lớp 4 chia sẻ. Chị kể lại câu chuyện như sau: "Mình có con đang học lớp 4 mà lớp 2 con bị mất gốc môn Toán.
Lên lớp 3 cô và mẹ đã rất cố gắng để giúp con bổ sung kiến thức, theo kịp các bạn. Năm nay con học lớp 4 và chương trình có thêm 3 môn là Khoa học, Địa lý, Lịch sử. Có thêm các môn mới này khiến áp lực học của con nhiều hơn.
Hôm trước con có bài kiểm tra bị điểm kém. Chồng mình có phạt con ra ngoài ban công đứng 30 phút để tự kiểm điểm lỗi. Hôm sau đi học con có nói chuyện với cô giáo và cô giáo đã nhắn lên group lớp thế này. Mình thấy mình là người mẹ ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ cho con đang phải chịu áp lực như thế nào. Nghĩ lại thương con, cũng chỉ vì mong con cố gắng hơn thôi".
Chỉ vì mong con học tốt hơn nên phụ huynh này muốn tạo áp lực cho con và đỉnh điểm là phạt con đứng ngoài ban công. Tuy nhiên, chính dòng tin nhắn của cô giáo đã khiến vợ chồng chị tỉnh ngộ và nhận ra sai lầm của mình.
"Mình đang rất ân hận vì thấy bản thân thật ích kỷ, chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình mà không hiểu con. Còn về cô giáo, mình thấy thật xấu hổ khi phạt con và khiến con bị áp lực việc học như vậy. Mình vô cùng cảm kích trước sự quan tâm chu đáo của cô", phụ huynh này chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn