Hành động của ông bố trong câu chuyện này đã làm dân mạng tranh cãi nảy lửa luôn đó!
Khi các bé lớn lên, nhiều ông bố lại cảm thấy... hơi buồn buồn ý. Lý do là hồi con còn nhỏ xíu, ba mẹ đều "ngang tài ngang sức" trong việc chăm con. Mẹ dạy được gì thì ba cũng dạy được, mẹ ôm con được thì ba cũng bế bồng được, gần gũi thoải mái.
Nhưng mà con lớn dần lên thì bắt đầu có suy nghĩ riêng, bí mật riêng và cả những thay đổi rõ rệt về tâm sinh lý nữa, đặc biệt là các bé gái. Điều này khiến nhiều ông bố phải "lùi một bước". Họ giảm bớt những hành động thân mật, tránh tiếp xúc quá gần vì sợ... vượt qua ranh giới nào đó. Trong suy nghĩ của các ông, giữ khoảng cách cũng là một cách để tôn trọng và bảo vệ con.
Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu tình cảm của ông bố có nhất thiết phải "thu" lại chỉ vì con đã lớn không? 
Mới đây, MXH Trung Quốc lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một ông bố sau khi đi nhậu với hội bạn, về nhà ôm các cô con gái của mình. Khoảnh khắc đó, với nhiều người, chỉ đơn giản là một biểu hiện rất bình thường của tình cha con, nhớ con thương con, muốn ôm con thêm tí khi con vẫn còn ở độ tuổi cấp 2 cấp 3, chưa đi xa.
Thế nhưng, đoạn clip nhanh chóng gây bão tranh cãi! Không ít comment cho rằng hành động của ông bố là "không ổn", thậm chí đặt câu hỏi: "Con lớn thế này rồi, sao còn không biết tránh né?" hay "Con gái lớn thế này còn làm vậy thì coi sao được?". Có người lo ngại rằng sự thân mật đó, nếu không kiểm soát, có thể khiến trẻ hình thành những nhận thức lệch lạc về ranh giới giới tính.
Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều ý kiến defend ông bố. Họ cho rằng xã hội hiện đại từng chỉ trích những ông bố quá khô khan, ít thể hiện cảm xúc, nhưng khi có người cha dám bộc lộ yêu thương thì lại bị soi mói quá mức. Với họ, cái ôm đó không có ý nghĩa nhạy cảm gì cả, mà chỉ là sự tiếc nuối của một người cha trước việc con gái rồi sẽ trưởng thành, rời xa vòng tay gia đình thôi.
Thực tế thì khi trẻ lớn lên, việc hình thành ý thức về ranh giới là điều bắt buộc phải có. Trẻ không chỉ học điều này từ nhà, mà còn từ trường, từ hội bạn và môi trường xã hội. Việc phân biệt không gian riêng tư, giới tính, những quy tắc ứng xử phù hợp... đều là một phần của quá trình lớn lên.
Nhiều phụ huynh thừa nhận rằng, để nuôi dạy con tốt, đôi khi họ buộc phải trở nên nghiêm khắc hơn, giữ chặt các nguyên tắc và giới hạn. Không phải vì không yêu con, mà vì họ hiểu rằng yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều hay phá vỡ ranh giới. Tình cảm có thể mềm mại, nhưng nguyên tắc thì không nên mơ hồ nha!
Trong giáo dục gia đình, bài toán khó nhất có lẽ không phải là yêu hay không yêu, mà là yêu thế nào cho đúng lúc, đúng cách. Khi con còn nhỏ, sự gần gũi là cần thiết. Khi con lớn, việc điều chỉnh khoảng cách cũng là một phần trách nhiệm làm ba mẹ.
Nguồn: soha.vn
Khi các bé lớn lên, nhiều ông bố lại cảm thấy... hơi buồn buồn ý. Lý do là hồi con còn nhỏ xíu, ba mẹ đều "ngang tài ngang sức" trong việc chăm con. Mẹ dạy được gì thì ba cũng dạy được, mẹ ôm con được thì ba cũng bế bồng được, gần gũi thoải mái.
Nhưng mà con lớn dần lên thì bắt đầu có suy nghĩ riêng, bí mật riêng và cả những thay đổi rõ rệt về tâm sinh lý nữa, đặc biệt là các bé gái. Điều này khiến nhiều ông bố phải "lùi một bước". Họ giảm bớt những hành động thân mật, tránh tiếp xúc quá gần vì sợ... vượt qua ranh giới nào đó. Trong suy nghĩ của các ông, giữ khoảng cách cũng là một cách để tôn trọng và bảo vệ con.
Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu tình cảm của ông bố có nhất thiết phải "thu" lại chỉ vì con đã lớn không?
Mới đây, MXH Trung Quốc lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một ông bố sau khi đi nhậu với hội bạn, về nhà ôm các cô con gái của mình. Khoảnh khắc đó, với nhiều người, chỉ đơn giản là một biểu hiện rất bình thường của tình cha con, nhớ con thương con, muốn ôm con thêm tí khi con vẫn còn ở độ tuổi cấp 2 cấp 3, chưa đi xa.
Thế nhưng, đoạn clip nhanh chóng gây bão tranh cãi! Không ít comment cho rằng hành động của ông bố là "không ổn", thậm chí đặt câu hỏi: "Con lớn thế này rồi, sao còn không biết tránh né?" hay "Con gái lớn thế này còn làm vậy thì coi sao được?". Có người lo ngại rằng sự thân mật đó, nếu không kiểm soát, có thể khiến trẻ hình thành những nhận thức lệch lạc về ranh giới giới tính.
Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều ý kiến defend ông bố. Họ cho rằng xã hội hiện đại từng chỉ trích những ông bố quá khô khan, ít thể hiện cảm xúc, nhưng khi có người cha dám bộc lộ yêu thương thì lại bị soi mói quá mức. Với họ, cái ôm đó không có ý nghĩa nhạy cảm gì cả, mà chỉ là sự tiếc nuối của một người cha trước việc con gái rồi sẽ trưởng thành, rời xa vòng tay gia đình thôi.
Thực tế thì khi trẻ lớn lên, việc hình thành ý thức về ranh giới là điều bắt buộc phải có. Trẻ không chỉ học điều này từ nhà, mà còn từ trường, từ hội bạn và môi trường xã hội. Việc phân biệt không gian riêng tư, giới tính, những quy tắc ứng xử phù hợp... đều là một phần của quá trình lớn lên.
Nhiều phụ huynh thừa nhận rằng, để nuôi dạy con tốt, đôi khi họ buộc phải trở nên nghiêm khắc hơn, giữ chặt các nguyên tắc và giới hạn. Không phải vì không yêu con, mà vì họ hiểu rằng yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều hay phá vỡ ranh giới. Tình cảm có thể mềm mại, nhưng nguyên tắc thì không nên mơ hồ nha!
Trong giáo dục gia đình, bài toán khó nhất có lẽ không phải là yêu hay không yêu, mà là yêu thế nào cho đúng lúc, đúng cách. Khi con còn nhỏ, sự gần gũi là cần thiết. Khi con lớn, việc điều chỉnh khoảng cách cũng là một phần trách nhiệm làm ba mẹ.
Nguồn: soha.vn