CuaSweet5527
New member
Tập trước của "Bố ơi mình đi đâu thế?" vừa phát sóng đã khiến fan hâm mộ "ướt gối" luôn rồi các bạn ơi! Bốn cặp bố con quen thuộc vừa comeback với một chuyến trải nghiệm ẩm thực cực chill ở Đà Nẵng, nhưng đoạn kết lại khiến Bào Ngư, Kitty khóc ròng nức nở, để lại hàng tá dấu hỏi chấm cho khán giả.
Theo format quen thuộc của show, mỗi tập "Bố ơi mình đi đâu thế?" sẽ có hai phần: phần đầu giải quyết trọn vẹn một nhiệm vụ, còn phần sau thì... gây shock bằng hint về tập tiếp theo nè!
Ở tập này, sau khi "oanh tạc" hết các món ăn đường phố Đà Nẵng trong vòng 1 tiếng đồng hồ (tưởng tượng thôi đã thấy no rồi ), không khí vui vẻ còn chưa kịp nguội thì các cặp bố con đã phải đối mặt với thử thách kế tiếp rồi.
Lần này không phải leo núi lội suối hay gì đâu, mà là điều đau lòng hơn nhiều: tự tay loại bỏ 1 trong 3 đồng đội còn lại! Hú hồn
Cậu bé Xì Trum đang đọc nhiệm vụ mới trong tờ mật thư.
Bố Lộc và các ông bố cũng nhận được mật thư tương tự các bạn nhỏ. Bố Lộc đang trầm ngâm không thể đưa ra lựa chọn loại bỏ bố nào bởi các bố đều có ưu điểm riêng và bổ sung tính cách cho nhau.
Nhiệm vụ này đối với các bạn nhỏ xem ra còn khó khăn hơn nhiều. Trong ảnh, Xì Trum đang suy nghĩ không biết nên loại bỏ ai. Cậu nghĩ có lẽ mình được mọi người yêu quý nên chắc sẽ không ai loại mình.
Kitty buồn bã khi nghĩ đến việc phải chia tay một bạn chơi.
"Bố ơi mình đi đâu thế?" là show luôn mix giữa những khoảnh khắc vui vẻ và thử thách khó nhằn, qua đó bóc trần tâm trạng và tính cách từng người một. Tất cả tạo nên những cảm xúc đời thường chân thật đến mức ai xem cũng phải relate
Tình huống lần này có lẽ là nghiệt ngã nhất trong lịch sử show luôn đó! Vừa phải đưa ra quyết định khó khăn loại đồng đội, vừa phải lo lắng không biết mình có bị loại không nữa. Áp lực tới nách luôn á!
Và đây, giờ phút công bố kết quả gây hồi hộp đến nghẹt thở đã tới.
Cuối cùng bố Lộc và Bào Ngư là hai người phải dừng lại cuộc chơi. Bào Ngư có vẻ là cô bé rắn rỏi hơn cả nên chỉ hơi buồn sau khi được bố Lộc an ủi. Cuộc sống là phải lựa chọn và chấp nhận lựa chọn của người khác giống như người khác phải chấp nhận lựa chọn của mình.
Tuy nhiên Bào Ngư đã khóc hết nước mắt khi phải chia tay ba Lam.
Giống như Kitty cũng khóc hết nước mắt khi phải chia tay bố Lộc, dù cô bé được đi tiếp hành trình.
"Bố ơi mình đi đâu thế?" được đánh giá là một show cực kỳ ý nghĩa, nơi các em nhỏ được học hỏi từ chính những tình huống plot twist liên tục của cuộc chơi – chính là bản thu nhỏ của cuộc sống với những up and down đan xen, vui buồn có thể đổi trong chớp mắt thôi!
Show này cũng tạo cơ hội cho các ông bố gần gũi con cái hơn, dạy con bằng những tình huống thực tế, đồng thời lại học lại từ con những triết lý đơn giản mà người lớn đôi khi đã... skip mất rồi.
Nguồn: kenh14.vn