Chỉ vì lười học và sợ bị bố trị, cậu bé Tiểu Dương 11 tuổi đã làm một việc "thông minh như Đường" - gọi cảnh sát tố cáo bố mình giấu súng trong nhà. Plot twist là bố cậu... thực sự có tội luôn á!
Chuyện là Tiểu Dương đang học lớp 4 tại một trường tiểu học ở huyện Vụ Xuyên, thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Dạo này cậu bé chán học muốn xỉu, không muốn đi trường nên cãi nhau với mẹ tới mức bà phải gọi điện "giải cứu khẩn cấp" cho anh Dương - bố cậu đang làm ăn xa.
Nghe tin con trai bướng bỉnh, anh Dương tức điên người! Gọi điện khuyên nhủ mà con không nghe, bố giận lắm rồi quyết định bay về từ Chiết Giang để "dạy con một bài học nhớ đời". Nghe xong câu này mà ai cũng biết sắp có người ăn đòn rồi đây
Tắt máy xong, Tiểu Dương sợ xanh mặt luôn, quay cuồng nghĩ cách "tự cứu mình". Bỗng nhiên cậu bé nhớ ra tiết học pháp luật ở trường có dạy công dân không được phép tàng trữ súng. Mà bố cậu lại có một khẩu súng tự chế cất trên gác mái nhà! Ơ kìa, có vẻ tìm ra lối thoát rồi đây
Không suy nghĩ nhiều, Tiểu Dương luôn tay nhấc máy gọi cảnh sát báo cáo bố mình tàng trữ súng bất hợp pháp. Chắc lúc đó cậu nghĩ: "Bố bận giải quyết chuyện của bố, thì không có thời gian trị em nữa rồi"
Nhận được tin báo, cảnh sát huyện Vụ Xuyên nhanh chóng ập đến nhà Tiểu Dương và thật sự phát hiện một khẩu súng cùng 30 viên đạn và 53 hạt cầu thép. Này thì chơi lớn thật đấy!
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện từ lâu anh Dương đã tự chế súng để đi săn. Khi đi làm ăn xa, anh không mang súng theo, lại ít hiểu biết về pháp luật nên vẫn cất súng trên gác mái mà không sử dụng, cũng không chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng.
Hiện tại cơ quan chức năng đang xúc tiến việc xử lý hình sự người đàn ông này. Còn Tiểu Dương thì chắc giờ đang hối hận muốn chết vì "phốt" của con đã đưa bố vào tù thật rồi
Nguồn: kenh14.vn