Bố của nữ sinh Tr. trong vụ lột đồ, đánh bạn dã man tại lớp đang cầu mong cộng đồng mạng có thể cho con gái mình một cơ hội được sửa sai. Tâm trạng người cha đang rất nặng nề và đau lòng!
**Sụt cân vì ăn không ngon, ngủ không yên**
Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị H.Y. (lớp 9A Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên) bị 5 bạn nữ cùng lớp lột đồ, đánh dã man rồi quay clip tung lên mạng, chiều 31/3, phóng viên đã có mặt tại nhà anh N.M.T (49 tuổi, bố của nữ sinh N.T.D.Tr.) để tìm hiểu thêm về câu chuyện.
Trong buổi trò chuyện, anh T. không giấu được sự buồn bã, mệt mỏi và ân hận về việc "tày trời" mà cô con gái thứ 2 đã gây ra.
Theo anh T. chia sẻ, vợ chồng anh lên Cao Bằng làm kinh tế mới từ khi D.Tr. mới 6 tuổi nên phải gửi cháu ở nhà với bà nội chăm sóc để yên tâm đi làm ăn xa.
Kể lại diễn biến, anh T. cho biết mới về nhà được mấy hôm để ăn cưới thì nghe hàng xóm nói phong phanh chuyện con gái cùng bạn bè có đánh nhau. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm cũng thông báo với gia đình về sự việc.
"Lúc đầu tôi chỉ biết cháu có đánh bạn nhưng cụ thể thế nào không rõ. Khi cháu về, tôi gọi vào bảo: Giờ con đánh bạn thế là giết bố mẹ rồi, con đánh bạn nào, nhà ai nói cho rõ để bố vào nói chuyện, xin lỗi người ta.
Lúc cháu kể ra, tôi đau xót lắm và vội tìm cách giải quyết, đồng thời sang nhà gặp mặt nạn nhân và gia đình để thăm hỏi, xin lỗi", anh T. kể lại.
Bố nữ sinh Tr. chia sẻ thêm, sự việc xảy ra khiến bản thân anh vô cùng mệt mỏi, sụt mấy kg vì suốt một tuần nay ăn không ngon, ngủ không yên, có những đêm thức trắng vì con mình lầm lỗi.
"Tôi xem video mà rất bức xúc, phẫn nộ luôn. Ai cũng vậy thôi, đẻ con ra đều muốn con mình tốt, nhưng đến thời điểm này, con không nghe bố mẹ thì con phải gánh chịu.
Tôi thương con tôi 1, tôi lại thương nạn nhân 10, bởi trong hoàn cảnh này, cháu nhà tôi không thể tha thứ được
Sau này, nếu các cơ quan chức năng xử lý thế nào gia đình đều chấp nhận, nhưng vẫn mong muốn gia đình cháu Y., xã hội cho cháu một cơ hội được tiếp tục đến trường, để học làm người tốt hơn", anh T. bày tỏ.
Người bố này nêu rõ, bản thân anh thương con nhưng không bao che cho những lỗi sai của con và luôn mong được gia đình nạn nhân tha thứ.
"Tôi chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai nhưng đến giờ phải rơi nước mắt vì cô con gái này. Tôi vẫn nói là con làm thế chẳng khác nào giết bố mẹ rồi, nhưng bố mẹ nào có bỏ được con
Chúng tôi mong gia đình cháu Y. thông cảm, tha thứ cho mọi chuyện đã xảy ra. Nếu có phải quỳ xuống xin lỗi để mong con gái có được cơ hội sửa đổi, tôi cũng sẵn lòng làm", anh T. tâm sự.
Bố nữ sinh Tr. cho biết thêm, phía cơ quan công an đã mời bố con anh lên làm việc, lấy lời khai về vụ việc xảy ra rồi.
**Nữ sinh đánh bạn trốn nhà vì hoảng sợ**
Theo bố nữ sinh Tr., mấy ngày qua nữ sinh Tr. lúc nào cũng hoảng sợ, lo lắng vì việc mình đã gây ra. Thậm chí sáng nay, do sợ hãi vì một số lời đe dọa trên mạng xã hội, cháu đã trốn nhà từ rạng sáng không rõ đi đâu.
"Cháu trốn đi và tắt điện thoại nên tôi đang đi tìm xem cháu ở đâu. Chúng tôi chỉ mong mọi người chia sẻ với gia đình. Giờ chẳng may vì áp lực dư luận xã hội mà cháu làm điều gì dại dột thì chúng tôi rất ân hận", anh T. nói thêm.
Cũng chia sẻ với phóng viên, mẹ nữ sinh Đ.T.L. (có họ với gia đình nữ sinh Y.) cho biết, những ngày qua gia đình rất mệt mỏi, áp lực về sự việc do con gái và các nữ sinh khác gây ra.
Nguồn: soha.vn