Bố nữ sinh giao gà: 3 năm tù với Bùi Thị Kim Thu là quá nhẹ, gia đình cân nhắc kháng cáo tăng hình phạt

Mi2k73804

New member
16da4cdb63c2aed6749d.jpg


Sáng 29/12, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, phiên tòa sơ thẩm vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (SN 1997) đã khép lại với 6 án tử hình dành cho những kẻ bắt cóc, hãm hiếp và sát hại cô gái trẻ vào chiều 30 Tết Kỷ Hợi.

Sau khi phiên tòa kết thúc, ông Cao Văn Hường - bố của nạn nhân đã lên tiếng: "Tòa tuyên tử hình với 6 kẻ sát nhân đã thể hiện sự tôn nghiêm của pháp luật, đúng người đúng tội rồi. Nhưng mà 3 năm tù với Bùi Thị Kim Thu về tội 'Không tố giác tội phạm' thì quá nhẹ! Gia đình tôi sẽ cân nhắc kháng cáo để tăng hình phạt cho bị cáo này."

Chi tiết rợn người từ lời kể hàng xóm

Dù vụ việc xảy ra cách đây gần 1 năm, nhưng anh Vũ Duy D. (hàng xóm sống cạnh nhà Bùi Văn Công) vẫn nhớ như in từng chi tiết đáng ngờ trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo anh D. kể lại: Đêm 30, mùng 1 và mùng 2 Tết (4-6/2/2019), nhà Công liên tục mở nhạc siêu to từ sáng đến khuya. "Biết hắn là đối tượng nghiện, nghĩ đang phê nên mọi người cũng không nói gì" - anh D. nhớ lại.

605dbf8fe0c424a02e54.jpg


Đến khoảng 9h40 ngày mùng 3 Tết (7/2), anh D. đang ngồi trong nhà thì nghe Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chạy lớn tiếng: "Anh ơi có người chết!". Công đi ra cổng hỏi "Người chết ở đâu?", Thu đáp: "Ở trên nhà ông B. kia kìa" (chính là ngôi nhà hoang nơi phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên).

Sau đó Thu tiếp tục chạy sang nhà hàng xóm hô hoán, còn Công thì gọi anh D. cùng đi kiểm tra.

Chi tiết "lạnh gáy" phơi bày tội ác

Khi đến hiện trường, anh D. chưa thấy gì nên hỏi Công: "Không biết người chết ở đâu nhỉ?". Công đáp ngay: "Ở chỗ khe chuồng lợn kia kìa" - câu nói này sau đó khiến mọi người nghi ngờ

44249f83925829bc1b3d.jpg


Ra đến khe chuồng lợn, anh D. phát hiện thi thể một cô gái. Nhìn kỹ, anh nhận ra đó chính là Cao Mỹ Duyên. "Giữa tôi và chị Hiền (mẹ Duyên) có quen biết nên nhìn là nhận ra cháu Duyên ngay. Sau đó tôi báo tin về cho gia đình chị Hiền và gọi công an" - anh D. kể.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, anh D. về nhà càng nghĩ càng thấy câu nói của Công lúc chỉ vị trí thi thể có nhiều điểm đáng ngờ, nên đã báo thêm thông tin này với công an.

Hành động "bình thường" đến đáng sợ

Từ lúc phát hiện thi thể đến khi bị bắt, vợ chồng Công vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn đi chúc Tết họ hàng, người quen

Khi đi ăn sáng tại quán gần nhà, mọi người có hỏi về vết máu trên thùng xe mà công an phát hiện, Công tỉnh bơ nói đó là nhựa cây khoai bon chở về nuôi lợn dịp Tết chưa kịp lau. Quá cơ!

Kết quả phiên tòa

HĐXX đã tuyên:

6 án tử hình:
• Vì Văn Toán: Tử hình (tổng hợp từ các tội Giết người, Bắt cóc, Mua bán ma túy)
• Bùi Văn Công: Tử hình (tổng hợp từ các tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc, Tàng trữ ma túy, Mua bán ma túy)
• Vương Văn Hùng: Tử hình (Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc)
• Phạm Văn Nhiệm: Tử hình (Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc)
• Lường Văn Hùng: Tử hình (Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc, Mua bán ma túy)
• Lường Văn Lả: Tử hình (Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc)

Các án khác:
• Phạm Văn Dũng: 10 năm tù (Hiếp dâm)
• Cầm Văn Chương: 9 năm tù (Hiếp dâm)
• Bùi Thị Kim Thu: 3 năm tù (Không tố giác tội phạm)

Tòa cũng đình chỉ xét xử đối với Bùi Văn Công và Vì Văn Toán về tội "Cướp tài sản".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top