Gần 2 tiếng đồng hồ mắc kẹt dưới đáy giếng sâu 35m, chỉ sau 30 phút oxy đã cạn dần khiến bố con anh Duy lơ mơ, thiếu tỉnh táo. Nghe mà thấy nghẹn lắm ạ
Story về anh Đặng Bảo Duy (sinh năm 1985, sống ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng con gái là bé Đặng Ly Ly (sinh năm 2016) bị kẹt dưới giếng sâu 35m tại nhà suốt gần 2 tiếng đồng hồ đang gây xôn xao cõi mạng. Sự việc xảy ra khi bé Ly đang chơi thì tuột chân rơi xuống giếng. Thấy vậy, anh Duy không suy nghĩ gì nhiều liền nhảy xuống cứu con nhưng không ngờ lại bị mắc kẹt luôn
Chia sẻ với báo Dân Trí, anh Duy kể lại vào trưa 17/5, gia đình anh đang tổ chức giỗ bố nên họ hàng đến đông nghịt. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ trong nhà thì bé Ly cùng bạn ra sân sau chơi đùa. Đến 13 giờ 30 phút, anh Duy nghe tiếng kêu lớn từ phía sau nhà liền chạy ù ra, phát hiện con gái mới rơi xuống giếng. Không kịp nghĩ ngợi, anh túm lấy sợi dây trên miệng giếng rồi nhảy theo xuống cứu con.
Tuy nhiên, do va đập liên tục vào thành giếng trong lúc nhảy xuống nên anh Duy bị thương khá nặng, không thể leo lên được nữa. Xuống đến nơi, anh vội ôm chầm lấy cô con gái đang vùng vẫy hoảng loạn rồi trấn an bé. Anh kể, điều may mắn nhất là mực nước trong giếng chỉ hơn 1m nên 2 bố con mới có thể trụ được suốt mấy tiếng đồng hồ đó
Anh Duy kể tiếp, khi ở dưới giếng khoảng 30 phút thì oxy bắt đầu cạn kiệt dần. 2 bố con rơi vào trạng thái lơ mơ, không tỉnh táo nữa. Anh cố gắng bế con gái ngồi trên cổ mình, động viên bé hít thở đều đặn để duy trì sự sống.
Nhiều người đã cố gắng xuống giếng để cứu 2 bố con nhưng chưa đến nơi đã phải quay lên vì oxy quá ít, không gian thì tối om rất nguy hiểm. Trong lúc chờ lực lượng chức năng đến, người nhà đã tìm một ống nhựa lớn rồi bật quạt thổi vào, dẫn luồng gió xuống cho 2 bố con thở. Gần 2 tiếng dưới giếng, anh Duy đã nghĩ đến những tình huống tệ nhất. Nhưng nghe tiếng khóc của con gái, anh cố gắng gượng dậy, không để bản thân bị mất ý thức.
Rất may sau đó, lực lượng chức năng đã đưa 2 bố con lên an toàn vào lúc 15 giờ 25 phút. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, anh Duy bị rạn xương vai, chấn thương vùng cổ còn bé Ly bị gãy xương đùi, đã được phẫu thuật rồi nha
Trước đó, báo Người Lao Động đưa tin, sau khi nhận được tin báo về vụ bố con anh Duy bị mắc kẹt dưới giếng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã lập tức điều 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chở phương tiện cùng 17 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường để tổ chức cứu nạn.
Lực lượng chức năng xác định, giếng sâu 35m, đường kính 1m, mức nước sâu 1m; 2 nạn nhân còn sống nhưng bị đa chấn thương, tinh thần không ổn định. 2 nạn nhân có thể tử vong nếu không được cung cấp oxy kịp thời do dưới giếng có nhiều khí độc, thiếu oxy trầm trọng
Nguồn: soha.vn