GaTutu6009
New member
Nghiện game là nỗi ám ảnh của bao phụ huynh, nhưng cách "chữa bệnh" của ông bố này thì hơi hardcore quá mức
Với các bậc phụ huynh, chắc không gì đáng sợ bằng việc con mình cắm đầu vào game không lối thoát. Câu chuyện hôm nay cũng xoay quanh vấn đề đó, nhưng cách giải quyết của ông Ngô - người bố trong câu chuyện - thì thật sự là... quá liều
Thay vì tìm cách can thiệp từ từ, ông Ngô nghĩ ra một chiêu "độc": cưới vợ luôn cho con trai, với hy vọng lập gia đình rồi thì con sẽ "lành" và bỏ game!
Phải nói là suy nghĩ của ông Ngô cũng không phải không có lý. Thực tế có nhiều case thay đổi 180 độ, trở thành người có trách nhiệm hơn sau khi "thành gia lập thất" mà. Ban đầu nhìn có vẻ ổn đấy - cậu con trai còn chủ động giúp vợ làm việc nhà, một điều mà trước giờ chưa từng thấy!
Nhưng mà... tuần trăng mật nào cũng có ngày kết thúc thôi Mâu thuẫn vợ chồng nổ ra, cậu con trai bắt đầu chán nản, không muốn về nhà và lại quay về quán net như xưa. Sau một lần cãi vã căng đét, cặp đôi ly dị. Và rồi mọi thứ tệ hơn - cậu con trai rơi vào trầm cảm, bỏ việc, bỏ nhà và quyết định... sống luôn tại quán net trong nhiều tháng liền
Mất liên lạc hoàn toàn với con, gia đình ông Ngô phải nhờ đến cảnh sát. Và guess what? Không cần đi đâu xa, họ tìm thấy cậu con đang ăn ngủ sinh hoạt cực kỳ "điều độ" tại một quán net ở địa phương.
Nguồn: gamek.vn