Bà Triệu Thị Còi (Lào Cai) đã chính thức lên tiếng giải thích về câu chuyện gây xôn xao cộng đồng mạng mấy ngày qua
Drama về "tài xế taxi giúp người bố nghèo có con mới sinh nguy kịch ở viện Bạch Mai" đang hot rần rần khắp MXH những ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đâu nha các bạn ơi!
Theo thông tin từ báo VOV, đại diện phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai xác nhận có tiếp nhận bé từ Lào Cai. Nhưng plot twist là: khác hẳn với những gì lan truyền trên mạng, hiện bé đang khoẻ re, đã được xuất viện từ ngày 20/10 và đang ở nhà được bà ngoại chăm sóc tận tình
Bà ngoại của bé - bà Triệu Thị Còi (Lào Cai) đã lên tiếng chia sẻ trên VOV. Hoá ra cuối tuần vừa rồi, anh La Văn Nam (SN 2000, Trấn Yên, Lào Cai) về quê để đón vợ đang nằm viện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái về nhà, đồng thời tìm cách vay thêm tiền. Nhưng đang đi giữa đường thì bác sĩ gọi bảo quay lại làm thủ tục cho con đang điều trị ở Bạch Mai.
"Bác sĩ báo cần chuyển phòng cho em bé, nói bé đã khá hơn, tự thở được. Chắc con rể nghe không rõ, tưởng con gặp chuyện chẳng lành nên vội xuống xe quay lại viện, vừa đi vừa khóc", bà Còi kể lại. Update mới nhất từ bà Còi cho biết hiện bé đã về đến nhà, sức khoẻ ổn định, bú sữa ngon lành
Anh tài xế trong câu chuyện - anh Thành - cho biết đã liên lạc được với người bố. Anh ấy xác nhận mình bị hiểu lầm lời bác sĩ và may mắn thay con vẫn khoẻ mạnh.
"Nghe xong mà mình cũng thấy mừng thay cho bạn ý. Thật may mắn, chúc mừng gia đình bạn. Qua đây em cũng chỉ xin đính chính lại thông tin con bạn vẫn bình an ạ. Cũng rất mong có các mạnh thường quân giúp đỡ em ấy ạ", anh Thành chia sẻ trên Phụ nữ số.
Nguồn: kenh14.vn
Drama về "tài xế taxi giúp người bố nghèo có con mới sinh nguy kịch ở viện Bạch Mai" đang hot rần rần khắp MXH những ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đâu nha các bạn ơi!
Theo thông tin từ báo VOV, đại diện phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai xác nhận có tiếp nhận bé từ Lào Cai. Nhưng plot twist là: khác hẳn với những gì lan truyền trên mạng, hiện bé đang khoẻ re, đã được xuất viện từ ngày 20/10 và đang ở nhà được bà ngoại chăm sóc tận tình
Bà ngoại của bé - bà Triệu Thị Còi (Lào Cai) đã lên tiếng chia sẻ trên VOV. Hoá ra cuối tuần vừa rồi, anh La Văn Nam (SN 2000, Trấn Yên, Lào Cai) về quê để đón vợ đang nằm viện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái về nhà, đồng thời tìm cách vay thêm tiền. Nhưng đang đi giữa đường thì bác sĩ gọi bảo quay lại làm thủ tục cho con đang điều trị ở Bạch Mai.
"Bác sĩ báo cần chuyển phòng cho em bé, nói bé đã khá hơn, tự thở được. Chắc con rể nghe không rõ, tưởng con gặp chuyện chẳng lành nên vội xuống xe quay lại viện, vừa đi vừa khóc", bà Còi kể lại. Update mới nhất từ bà Còi cho biết hiện bé đã về đến nhà, sức khoẻ ổn định, bú sữa ngon lành
Anh tài xế trong câu chuyện - anh Thành - cho biết đã liên lạc được với người bố. Anh ấy xác nhận mình bị hiểu lầm lời bác sĩ và may mắn thay con vẫn khoẻ mạnh.
"Nghe xong mà mình cũng thấy mừng thay cho bạn ý. Thật may mắn, chúc mừng gia đình bạn. Qua đây em cũng chỉ xin đính chính lại thông tin con bạn vẫn bình an ạ. Cũng rất mong có các mạnh thường quân giúp đỡ em ấy ạ", anh Thành chia sẻ trên Phụ nữ số.
Nguồn: kenh14.vn