Nếu đang loay hoay với quyết định chọn nghề, thì câu chuyện của chàng trai này chắc chắn sẽ cho bạn động lực đấy!
Trong mắt đa số bố mẹ, cho con vào đại học như một "nhiệm vụ bắt buộc" để có tương lai xán lạn. Học phí 4 năm lên đến hàng trăm triệu, nên ai cũng mong con chọn đúng trường đúng ngành để sau này "no ấm".
Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như mơ Vì lương thấp, môi trường toxic, công việc không vừa ý... mà nhiều bạn trẻ đành phải cất tấm bằng vào tủ đi kiếm việc khác. Nhưng làm trái ngành có phải lúc nào cũng là điều tệ không?
Câu chuyện của cựu sinh viên Luật dưới đây sẽ trả lời cho bạn! Được chia sẻ trên trang confession của ĐH Luật Hà Nội, anh chàng tâm sự sau 2 năm ra trường đã thấy chán ngán vì công việc đấu đá, lương bèo bọt, môi trường không năng động.
Một lần được bạn rủ mở quán bún đậu, anh chàng đã quyết định... bỏ nghề luôn! Dù bị bố mẹ ngăn cản kịch liệt, nhưng chàng trai vẫn kiên quyết theo đuổi, và giờ đã trở thành ông chủ với thu nhập 30 triệu/tháng.
(Ảnh minh họa)
Nguyên văn dòng chia sẻ của chàng cựu sinh viên Luật như sau:
"Mình sinh năm 1992, cấp 3 học chuyên Hóa... và luôn có ước mơ làm luật sư, hoặc nghề liên quan đến Tòa án, Viện kiểm sát để đòi lại công bằng, công lý nên lên đại học thi HLU và đỗ.
Ra trường, mình có một tấm bằng giỏi, chứng chỉ tiếng Anh và thành tích hoạt động Đoàn, không nhiều nhưng đủ. Chờ 1 năm thì ở quê có vị trí vào Toà án, về quê nộp đơn thi, ôn thi và thi đỗ luôn. Từ ấy mình làm trong Toà án huyện.
Nhưng rồi 2 năm trôi qua, mình cảm thấy không hợp với môi trường ở đây với lý do:
1. Môi trường không năng động lắm.
2. Lương thấp, để đạt được nhiều ước mơ cao xa thì với mức lương như vậy không đủ.
3. Đấu đá nhau nhiều.
4. Cách giao tiếp, cách ăn nói… khiến mình không hợp với môi trường này.
5. Mình cảm thấy có năng lực nhưng không thể phát huy ở đây.
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng, trong đầu quẩn quanh suy nghĩ có nên ra ngoài làm không hay cố gắng tiếp tục? Ra ngoài thì làm gì? Làm thuê hay làm chủ?
Sau hơn 1 tuần suy nghĩ, tự dưng đứa bạn inbox bảo: "Ê, tao định mở quán bún đậu mắm tôm, mày có làm không? Tao thấy mày làm nhà nước tay trong tay ngoài cũng được đấy chứ lương nhà nước sao đủ."
Hai đứa hẹn nhau ra quán nước. Nó trình bày cho mình từ A-Z, nó học NEU cũng sinh năm 1992. Sau một thời gian bươn trải trên Hà Nội, kinh doanh đủ mọi thứ, thành công có nhưng thất bại nhiều hơn, nó về quê mở quán bún đậu. Mình làm chủ, còn nó xây dựng quy trình.
Ấy vậy mà mình với thằng bạn lại có duyên bán hàng. 1 suất đầy đủ cũng chỉ 40.000 đồng gồm bún, đậu, chả, nem, chả cốm, chả giò, lòng… Ngoài ra mình có bán thêm lòng ngoài ăn cùng bún đậu nếu gọi thêm. Trong 3 năm, từ thu nhập mỗi tháng 6 triệu đồng lên 8 triệu đồng, 14 triệu đồng rồi lên 24 triệu đồng. Sau đó, bọn mình mở thêm 1 quán, mỗi thằng quản lý 1 quán… Hiện giờ tính ra mỗi quán 1 tháng đút túi hơn 30 triệu đồng.
Mình bỏ luôn công việc nhà nước cách đây gần 2 năm, tập trung vào buôn bán. Mình còn có ý định xây dựng thành 1 chuỗi bún đậu nhưng không biết được không. Giờ thì cuộc sống cũng ổn, thu nhập cũng ổn, thời gian thoải mái, làm được nhiều việc, có nhiều thời gian dành cho người yêu, gia đình và những đam mê khác.
Hôm nay trời mưa tự dưng vắng khách, nghĩ lại cũng thấy vui vui nên tâm sự cho mọi người. Đúng người ta có câu "Nghề chọn người" không sai, chả hiểu thế nào từ ước mơ làm viện trưởng, làm giám đốc quay ra làm ông chủ quán bún đậu."
(Ảnh minh họa)
Người ta thường nói: "Nghề chọn người, chứ không phải người chọn nghề". Nhiều lúc dù bạn có đam mê công việc đến mấy thì vẫn phải chia tay vì tương lai bấp bênh cũng như nhiều yếu tố khách quan khác
Nhiều netizen đã bày tỏ sự đồng cảm với câu chuyện của chàng sinh viên Luật. Và cho rằng, dù không theo đúng chuyên ngành, nhưng những kiến thức học từ giảng đường vẫn là hành trang quý giá sau này. Điển hình như việc chàng trai liệt kê từng dòng nguyên nhân vô cùng logic hay sự hiểu biết về Luật sẽ giúp anh chàng tránh được những rắc rối pháp lý không đáng có.
- "Mình cũng suốt ngày bị cà khịa vì ra trường đi làm không đúng ngành, kêu uổng phí trăm triệu 4 năm. Nhưng mình thấy, dù không theo đúng ngành nhưng những kiến thức và trải nghiệm thời đại học vô cùng quý báu. Đọc giọng Văn bạn này là biết ngày xưa đi học chăm lắm, câu từ và cách dẫn chuyện logic thế mà".
- "Sống thì nên làm điều mình thích, điều mình cho là đúng. Thà thất bại một lần còn hơn cả đời cứ sống trong vòng an toàn. Người ta cứ chuộng công việc nhà nước, chê bán đồ ăn này nọ là không giá trị. Bây giờ người ăn đầy ra, bán cẩn thận và sạch sẽ chút là người mua ầm ầm".
Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện đổi ngành nghề của chàng trai này?
Nguồn: kenh14.vn