SuaBobo4382
New member
Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà thương quá đi! Ở miền đông Ukraine có một cậu bé 7 tuổi gặp tai nạn nghiêm trọng, tay bị thương chảy máu ròng ròng. Điều đau lòng là lực lượng cấp cứu đã... phớt lờ hoàn toàn cuộc gọi của em
Cậu bé tội nghiệp dù mất máu khá nhiều nhưng vẫn cố gắng bấm số 103 (đường dây cấp cứu) tới tận 13 lần luôn các bạn ơi! Thế mà các bác sĩ không tin, cứ nghĩ đây là trò đùa của lũ trẻ con vậy. Kiểu "uh thôi lại mấy đứa nhóc nghịch nữa rồi" á
May mắn là khi mẹ cậu bé đi làm về, chị phát hiện ra con trai mình đang trong tình trạng nguy kịch với bàn tay chảy máu không ngừng. Lần này chị gọi cấp cứu và bùm, chỉ 10 phút sau xe cấp cứu đã tới nơi.
Sau ca phẫu thuật ghép tay kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ, may quá là sức khỏe của cậu bé đã qua cơn nguy kịch rồi Tuy nhiên, để cánh tay có thể cử động linh hoạt như bình thường thì phải mất khoảng 6 năm nữa mới được. Lâu ghê á...
Còn đại diện lực lượng cấp cứu địa phương - bà Irana Proda thì lên tiếng giải thích: "Có lẽ vì hàng ngày chúng tôi nhận được quá nhiều cuộc điện thoại nói dối của trẻ em, trẻ vị thành niên và những người say rượu".
Nguồn: soha.vn