MamYeu1783
New member
Bộ não của JFK giờ ở đâu? Câu hỏi này đã khiến cả nước Mỹ "đứng hình" từ năm 1966, khi bộ não của vị tổng thống thứ 35 đột nhiên... bay màu khỏi Cơ quan Lưu trữ Quốc gia
Hơn nửa thế kỷ trôi qua rồi, nhiều người Mỹ vẫn cứ thắc mắc ai thực sự là "trùm cuối" đứng sau vụ ám sát John F. Kennedy (JFK). Nhưng plot twist là có hội người lại quan tâm một câu hỏi hoàn toàn khác: Bộ não của JFK đi đâu mất rồi trời?
Mặc dù thi thể của vị tổng thống Mỹ thứ 35 được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nhưng bộ não của ông đã biến mất từ năm 1966. Liệu có phải nó bị "ăn cắp" để giấu bằng chứng? Hay bị người em trai lấy mất? Hoặc có khi nào bộ não đã bị thay thế từ trước khi nó mất tích?
Dưới đây là tất tần tật những gì mình biết về bí ẩn kéo dài hàng thập kỷ này nhé!
Vụ ám sát chấn động và cuộc khám nghiệm tử thi
Câu chuyện bắt đầu từ ngày JFK ra đi. Vào ngày 22/11/1963, tổng thống bị ám sát khi đang ngồi trên xe, tham gia diễu hành vận động bầu cử tại Dallas (bang Texas) cùng đệ nhất phu nhân Jacqueline, Thống đốc bang Texas John Connally và vợ ông này.
Tối hôm đó, cuộc khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Hải quân Bethesda ở Washington D.C. kết luận rằng tổng thống đã trúng hai viên đạn từ phía trên và phía sau.
Đặc vụ FBI Francis X. O'Neill Jr., người có mặt tại hiện trường khám nghiệm, kể lại: "Không còn nhiều não bộ đâu. Hơn một nửa bộ não đã mất rồi"
O'Neill Jr đã theo dõi sát sao khi các bác sĩ tách não ra khỏi hộp sọ và đặt nó "trong một cái lọ màu trắng". Các bác sĩ cũng ghi chú trong báo cáo khám nghiệm tử thi rằng "bộ não được bảo quản và tách khỏi cơ thể để nghiên cứu thêm".
Theo tác giả James Swanson trong cuốn "End of Days: The Assassination of John F. Kennedy", bộ não JFK cuối cùng được cho vào một thùng thép không gỉ có nắp vặn và chuyển đến Cục lưu trữ Quốc gia. Ở đó, nó được "cất trong một phòng an toàn mà chỉ có cựu thư ký thân cận của JFK, Evelyn Lincoln, biết trong khi cô ấy sắp xếp các giấy tờ của tổng thống".
Nhưng đến năm 1966, bộ não cũng như các mẫu mô và vật liệu khám nghiệm tử thi khác đã... "bay màu" Một cuộc điều tra sau đó vẫn không thể xác định được chúng đi đâu.
Bộ não biến mất - Plot twist liên tiếp
Vậy bộ não của JFK giờ ở đâu? Mặc dù không ai biết chắc được, nhưng có vài giả thuyết "nóng hổi" xuất hiện trong vài thập kỷ qua.
Hội tin thuyết âm mưu cho rằng não của JFK nắm giữ sự thật về cái chết của ông. Về mặt chính thức, khám nghiệm tử thi cho thấy Tổng thống bị bắn hai phát từ "phía trên và phía sau". Điều này khớp với kết luận rằng Lee Harvey Oswald đã bắn chết Tổng thống từ tầng 6 của Kho lưu ký Sách Texas.
Tuy nhiên, một thuyết âm mưu cho rằng bộ não của Kennedy chứng minh điều ngược lại - rằng Tổng thống bị bắn từ phía trước, do đó củng cố cho thuyết "gò cỏ" (có một sát thủ thứ hai, ngoài Lee Harvey Oswald, nấp ở gò cỏ). Trên thực tế, đó là kết luận của các bác sĩ tại Bệnh viện Parkland ở Dallas. Theo những người tin vào thuyết này, đó là lý do tại sao bộ não của JFK bị "cuỗm" mất ️
Nhưng tác giả Swanson lại có một ý tưởng khác. Mặc dù đồng ý rằng bộ não có khả năng bị đánh cắp, nhưng ông cho rằng người lấy nó không phải ai xa lạ mà chính là Robert F. Kennedy, em trai của JFK.
"Kết luận của tôi là Robert Kennedy đã lấy đi bộ não của anh trai mình", Swanson viết trong cuốn sách. "Không phải để che giấu bằng chứng về một âm mưu mà có lẽ để che giấu bằng chứng về mức độ thực sự tình trạng bệnh tật của Tổng thống Kennedy, hoặc có lẽ để che giấu bằng chứng về số lượng thuốc mà Tổng thống Kennedy đang dùng".
Sự thật là Tổng thống Kennedy có rất nhiều vấn đề sức khỏe mà ông giấu công chúng. Ông cũng dùng nhiều loại thuốc, bao gồm thuốc giảm đau, thuốc chống lo âu, chất kích thích, thuốc ngủ và hormone vì tình trạng suy giảm chức năng tuyến thượng thận nguy hiểm của mình.
Bộ não trong ảnh có phải của JFK không?
Bộ não của JFK có bị đánh cắp hay không vẫn là bí ẩn. Nhưng còn một bí ẩn khác về những bức ảnh lưu trữ chụp bộ não của tổng thống nữa đấy. Liệu bộ não trong ảnh chụp chính thức có phải của JFK không?
Năm 1998, một báo cáo từ Hội đồng Đánh giá Hồ sơ Ám sát đã đưa ra một câu hỏi "sốc não". Họ cho rằng bộ não JFK trong những bức ảnh chụp là... không đúng. "Tôi chắc chắn 90 đến 95% rằng các bức ảnh trong Kho lưu trữ không phải chụp bộ não của Tổng thống Kennedy", Douglas Horne, trưởng ban phân tích hồ sơ quân sự cho biết.
Ông Horne nói thêm, "Nếu đúng là vậy, điều đó chỉ có nghĩa một điều: bằng chứng y tế đã được che đậy"
O'Neill - đặc vụ FBI có mặt tại hiện trường vụ ám sát Kennedy - cũng nói rằng những bức ảnh chính thức về bộ não không khớp với những gì ông chứng kiến. "Nó trông gần giống như một bộ não hoàn chỉnh", hoàn toàn khác với bộ não đã bị đạn phá hủy mà O'Neill từng thấy.
Báo cáo cũng cho thấy có nhiều điểm khác biệt về việc ai đã kiểm tra não, khi nào, và có hay không bộ não được cắt theo một cách nhất định và kiểu ảnh được chụp.
Kết
Cuối cùng, câu chuyện về bộ não của JFK dường như cũng bí ẩn như nhiều khía cạnh về vụ ám sát ông. Nó đã bị đánh cắp? Thất lạc? Hay bị thay thế? Đó là những giả thuyết đến giờ vẫn chưa được làm rõ
Nguồn: soha.vn