KunXinh6563
New member
Không có thể loại nào mà Bong Joon Ho theo đuổi cả, vì đạo diễn tài ba này đã tự tạo ra một thứ gọi là "thể loại Bong Joon Ho" luôn rồi!
Đêm 9/2/2020 (giờ địa phương) chính là khoảnh khắc lịch sử mà ai cũng phải ghi nhớ của điện ảnh châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc khi cả thế giới cùng chứng kiến màn "càn quét" của Parasite (Kí Sinh Trùng) tại Oscar lần thứ 92. Chỉ riêng việc nhận được 6 đề cử đã khiến đạo diễn Bong Joon Ho bảo "có mơ cũng chẳng dám nghĩ tới", nhưng mà plot twist đây rồi - "cha đẻ" của siêu phẩm này và cả ekip đã làm nên điều kỳ tích thực sự!
Không chỉ ẵm về 4/6 hạng mục đề cử, quan trọng hơn, Kí Sinh Trùng và đạo diễn Bong Joon Ho đã rinh về ba giải "xịn xò" nhất: Phim hay nhất, Kịch bản gốc hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất - "Big 3" của Oscar và là minh chứng sống cho chất lượng vô địch của tác phẩm này. Vốn là một kiệt tác châu Á, đối đầu với toàn "ông lớn" đất Mỹ như Martin Scorsese, Quentin Tarantino, fan vốn chỉ mong mỏng được "anh hùng châu Á" mang về giải Phim quốc tế xuất sắc nhất nửa đầu chương trình thôi. Ai ngờ...
Sự tự hào của fan điện ảnh Hàn Quốc dành cho Bong Joon Ho và ekip là thứ không thể diễn tả được bằng lời nữa!
Với bộ não thiên tài, phong cách làm phim bậc thầy "độc nhất vô nhị", đạo diễn Bong Joon Ho đã trở thành biểu tượng mới của điện ảnh thế giới sau 25 năm cống hiến hết mình cho những trang kịch bản, những khung hình thể hiện sự sáng tạo không giới hạn.
Khoảnh khắc siêu cưng vừa đáng yêu, vừa gây xúc động của đạo diễn Bong Joon Ho trên sân khấu Oscar.
Người đàn ông Daegu được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ gia đình, 15 tuổi đã muốn trở thành nhà làm phim
Sinh năm 1969 tại Daegu, đạo diễn thiên tài Bong Joon Ho đã mang trong mình dòng máu nghệ thuật thừa hưởng từ gia đình. Ông nội của ông là nhà văn nổi tiếng Park Tae Won, được biết đến với kiệt tác "A Day in the Life of Kubo", còn bố của Bong Joon Ho thì làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Ngay từ lúc 15 tuổi, ông đã biết rõ con đường mình muốn theo đuổi rồi!
Niềm đam mê nghệ thuật đã được xác định từ khi còn nhỏ, nhưng đạo diễn Bong Joon Ho vẫn chọn con đường học đại học theo ý muốn của gia đình.
Tốt nghiệp đại học Yonsei hàng top của Hàn Quốc với chuyên ngành xã hội học, Bong Joon Ho đã thực hiện phim ngắn đầu tiên mang tên White Collar khi tham gia CLB điện ảnh ở đây. Từng vấp phải sự phản đối của gia đình, nhưng Bong Joon Ho vẫn làm theo ý họ với con đường học thuật chính thống trước, sau đó mới tiếp tục theo đuổi đam mê với khóa học tại học viện nghệ thuật điện ảnh những năm sau. Đầu thập niên 1990, hai tác phẩm tốt nghiệp Memory Within the Frame và Incoherence của ông đã được mời trình chiếu tại LHP quốc tế Vancouver và Hong Kong. Sau khi kết thúc khóa học hai năm, Bong Joon Ho dành 5 năm tuổi trẻ tiếp theo để học hỏi, làm đủ các vị trí bên cạnh những đạo diễn khác và từ từ ghi dấu ấn với các bộ phim chính thức đầu tay.
Tự hào có, thất vọng có, nhưng tất cả đều đã làm nên một bộ não kim cương huyền thoại Bong Joon Ho của điện ảnh thế giới như bây giờ
Trong một buổi phỏng vấn với phóng viên Kang In Goo của tòa soạn Slate, đạo diễn Bong Joon Ho từng nói: "làm ơn hãy quên nó đi, đó thực sự là một bộ phim ngu ngốc" khi nhắc đến Barking Dogs Never Bite (Chú Chó Bị Mất Tích) - phim mở đầu thập kỉ 21 của ông. Mãi đến năm 2003, Memories of Murder (Kí Ức Kẻ Sát Nhân) mới thực sự khiến tên tuổi Bong Joon Ho được công nhận chính thức trên đất Hàn, giúp ông ẵm luôn hai giải Best Picture và Best Director tại Grand Bell Awards.
Barking Dog Never Bites với sự góp mặt của "ảnh hậu" Bae Doo Na.
Memories of Murder đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa đạo diễn Bong Joon Ho và ảnh đế Song Kang Ho.
Thành công nối tiếp thành công, The Host (Quái Vật Sông Hàn) trở thành bom tấn năm 2006 với sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn thế giới. Được đánh giá mang âm hưởng của Jaws cộng thêm một chút Godzilla, The Host đã trở thành hiện tượng toàn cầu và từng được đạo diễn Quentin Tarantino điểm mặt gọi tên là dự án nổi bật trong thập kỉ. Được lấy cảm hứng từ sự kiện thật năm 2000 xoay quanh động thái của quân đội Mỹ đối với Hàn Quốc, tác phẩm huyền thoại này đã "mở đường" cho việc nhắc đến tình hình chiến sự công khai thông qua môn nghệ thuật thứ 7.
Nguồn: kenh14.vn