ThoCute5915
New member
Mẹ các bé yêu cầu con gái mặc váy cưới và chụp những bộ ảnh đẹp nhất cho mẹ ngắm vì biết rằng vào ngày cưới của con, chắc chắn mình sẽ không còn ở đó nữa...
Được yêu thương, được làm vợ, làm mẹ chính là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng của phụ nữ. Nuôi con từ bé xíu, ai mà chẳng mong khi con lớn khôn sẽ được nhìn thấy chúng có công việc ổn định rồi xây dựng gia đình riêng.
Thế mà có những người lại không có cơ hội đó khi bản thân mắc bệnh nan y và phải chấp nhận việc sớm rời xa cuộc đời này, để lại các con bơ vơ như trường hợp của cô Dawn Wilson, 34 tuổi đến từ nước Anh dưới đây.
Tờ The Sun đã đăng tải câu chuyện vô cùng cảm động của gia đình Dawn và khiến rất nhiều người phải rơi nước mắt. Người phụ nữ 34 tuổi này từng kết hôn với anh Ian và sinh được hai cô con gái Imogen và Madeline.
Cả hai đã ly hôn nhưng số phận trớ trêu thật sự - chồng cũ của cô mắc bệnh Huntington (một căn bệnh về não) sắp qua đời trong khi cô bị ung thư vú giai đoạn cuối Hai con gái đành phải ở lại nhờ người chồng mới của Dawn chăm sóc.
Vì biết mình không còn nhiều thời gian nên Dawn quyết định dẫn hai con gái đến cửa hàng váy cưới để mua tặng mỗi đứa một bộ.
Cô yêu cầu các con khoác lên người và chụp những bộ ảnh đẹp nhất cho mẹ ngắm vì biết rằng vào ngày cưới của con, chắc chắn mình sẽ không còn ở đó, mà nếu có nhìn thấy thì cũng chỉ là theo dõi chúng từ trên thiên đường mà thôi ️
Dawn Wilson vốn là một giáo viên và kết hôn khá sớm rồi ly hôn. 6 năm sau khi chia tay chồng cũ, cô phát hiện có khối u trong ngực rồi bị chẩn đoán mắc ung thư vú. Giờ đây, tế bào ung thư thậm chí đã di căn đến các hạch khiến sức khỏe cô ngày càng suy yếu.
Trong khi đó, chồng cũ của cô, anh Ian vốn là người khỏe mạnh lại đột ngột bị chứng bệnh Huntington, một căn bệnh về não làm ảnh hưởng đến hoạt động, sự phán đoán và hành vi.
Tình trạng này càng ngày càng tệ và khoảng thời gian anh còn sống cũng không kéo dài lâu nữa. Thậm chí, đến cuối cùng, có thể anh ấy sẽ không còn nhận ra các con của mình là ai nữa
"Thật khó khăn lắm, không ai nghĩ rằng mình sẽ phải rời bỏ con cái trong khi chúng chưa trưởng thành. Bố của bọn trẻ ốm lắm mà anh ấy lại không có tiền nên mọi thứ lại càng tồi tệ hơn."
Dawn rất thương các con gái nên mới quyết định làm điều đặc biệt cho chúng, để cô còn có cơ hội ngắm nhìn các con đẹp thế nào trong những bộ váy dạ hội, váy cưới lấp lánh, dù cho khi trưởng thành hai đứa còn có thể đẹp hơn hiện tại rất nhiều.
"Mình phải làm những điều này cho con gái vì chúng xứng đáng nhận được món quà đó. Đây cũng là niềm vinh hạnh của mình để chuẩn bị cho hành trình đi xa trong thời gian tới.
Bọn trẻ còn nhiều thứ phải lo lắm, chúng sẽ được xét nghiệm xem trong mình có gen bệnh của bố mẹ không. Lúc ấy mình lại không có mặt được nên lo lắng vô cùng. Cầu mong là chúng sẽ không sao."
Trong nỗi đau khổ, Dawn cũng đã gặp được những người rất tốt. Có hai người bạn thân liên tục kêu gọi cộng đồng giúp đỡ gia đình cô. Cho đến hiện tại, số tiền họ quyên góp được đã lên đến 10 nghìn bảng (tương đương gần 30 triệu đồng).
Dawn đã tái hôn với Steve vào năm 2016, 2 năm sau khi cô bị chẩn đoán ung thư. Anh ấy là một người đàn ông tốt bụng đã ở bên cạnh tiếp sức cho cô rất nhiều và đặc biệt còn hứa sẽ chăm sóc cho hai con gái Imogen và Madeline khi vợ qua đời
Nguồn: soha.vn