CuaLili5252
New member
Chuyện là ông bố này ngày xưa mơ làm nhà văn nổi tiếng, định dùng cái tên siêu dị để làm bút danh cho nó oách. Nhưng mà chờ hoài chẳng viết được tác phẩm nào ra hồn, thế là ông quyết định "đu" luôn cái tên kỳ quặc này cho con mình luôn
Câu chuyện "khó đỡ" này diễn ra ở Indonesia gần đây, khi một ông bố đã biến niềm đam mê văn chương của mình thành... nỗi ám ảnh cho con trai.
Sự việc bị bại lộ khi cậu bé 12 tuổi đi tiêm vắc-xin Covid-19 ở tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Lúc điền form đăng ký, cậu nhóc viết tên đầy đủ của mình là ABCDEF GHIJK. Yes, bạn không nhìn nhầm đâu!
May mắn là cuối cùng cậu này cũng được tiêm vaccine rồi
Các bác sĩ và y tá tưởng cậu bé đang trolling nên yêu cầu điền lại cho đúng. Nhưng sau mấy lần điền mà vẫn thấy tên như thế, cả gia đình bị mời về thẳng tay và không được tiêm luôn
Không bỏ cuộc, cả nhà cậu bé kiên trì quay lại tiêm vaccine nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối vì cái tên quá "out trời out vực" của cậu con trai cả.
Mãi sau khi truyền thông địa phương và chính quyền liên hệ với ông bố để hỏi han thì mọi người mới ngã ngửa nhận ra ABCDEF GHIJK là tên thật 100% chứ không phải fake đâu!
Giấy khai sinh của ABCDEF GHIJK đây rồi các bạn ơi
Lý giải về cái tên "bá đạo" này, ông bố cho biết hồi trẻ ông mê viết lách lắm, muốn có nghệ danh độc nhất vô nhị để ai nhắc tới cũng phải "wow". Nhưng mà thời gian trôi qua mãi không ra được tác phẩm nào, thế là ông quyết định... "ném" luôn cái tên này cho con trai!
Nguồn: soha.vn