FanNgauNgoan
New member
Tình cờ lướt mạng xã hội thấy ông bà thông gia check-in khắp nơi, dì Trương (Trung Quốc) mới vỡ lẽ sự thật đau lòng về đứa con trai mình
Dưới đây là bài tâm sự của dì Trương được đăng trên trang Sohu (Trung Quốc), nghe xong ai cũng phải suy ngẫm!
Cày cuốc suốt đời vì con nhưng...
Năm nay tui 60 tuổi, chồng tui 63 tuổi rồi. Tưởng về hưu là được an nhàn tận hưởng tuổi già, nhưng không đâu, vợ chồng tui vẫn phải cày như trâu
Hồi 55 tuổi nghỉ hưu, tui vẫn xin làm thêm. Ba năm sau cháu nội chào đời thì tui lại phải bỏ việc về trông cháu đến giờ. Còn chồng tui cũng thế, làm cực cả đời mà muốn về hưu sớm đi du lịch thì tui lại năn nỉ làm thêm mấy năm nữa. Lý do? Để gom tiền giúp con trai trả nợ nhà, đỡ áp lực tài chính cho vợ chồng nó. Thế mà cuối cùng nhận lại toàn là thất vọng
Vét sạch túi vì con trai
Tui tin là vợ chồng tui đã làm tất cả vì con. Con trai trượt đại học, tui bỏ tiền cho nó thi lại năm sau, thuê cả thầy giáo nổi tiếng về dạy kèm.
Sau khi con trai tốt nghiệp đại học, nó kiếm được việc ổn định ở cơ quan công lập với lương khá ngon. Công việc xong xuôi rồi thì tui bắt đầu lo chuyện vợ con cho nó. Con gái mà nó chọn thì gia đình không khá lắm, bố là công nhân nhà máy, mẹ đau ốm quanh năm chỉ ở nhà.
Tuy tui mong con lấy người điều kiện khá hơn nhưng đành phải chấp nhận vì đây là người con yêu. Dù không vừa lòng lắm nhưng vợ chồng tui vẫn vét sạch tiền tiết kiệm để tổ chức đám cưới cho hai đứa.
Ban đầu tui định mua căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ làm phòng tân hôn, vừa đủ mà đỡ áp lực. Nhưng nhà gái đòi mua căn 4 phòng ngủ, có ban công lớn ở trung tâm thành phố. Còn sính lễ lên tới 180.000 NDT (gần 600 triệu VNĐ) luôn
Lo đám cưới, trả tiền nhà xong thì tui với chồng trắng tay, phải vay mượn khắp nơi. Để trả nợ, nghỉ hưu rồi mà tui không dám nghỉ một ngày, cày cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền về.
Plot twist chấn động
Rồi một ngày nọ, tui tình cờ lướt thấy bài đăng của con dâu, trong ảnh là nhà thông gia đang check-in ở biển, nắm tay nhau hạnh phúc lắm á. Vợ chồng tui cũng muốn đi biển từ lâu rồi, nhưng nghĩ đến vé máy bay cả chục triệu, cộng thêm chi phí ăn ở, lại thôi để tiếp tục gom tiền cho con trai trả nợ
Nhưng sự thật còn sốc hơn nữa! Tui phát hiện ra họ đi du lịch thường xuyên lắm. Tưởng bà thông gia yếu sức khỏe không thể giúp con trông cháu, hóa ra là họ quá "bận rộn" đi chơi!
Tui thắc mắc vì nhà thông gia chỉ có ông có lương hưu khoảng 3.000 NDT (hơn 9,8 triệu VNĐ), vậy mà sao họ chơi trội thế? Rồi bất ngờ tui thấy ảnh chụp sổ tiết kiệm của bố mẹ con dâu lên tới 300.000 NDT (gần 1 tỷ VNĐ) Trong khi vợ chồng tui cày cuốc thu nhập 20.000 NDT mỗi tháng (hơn 65 triệu VNĐ) mà không có nổi 10.000 NDT để dành. Tui liền hỏi thử con trai xem sao.
Con trai tui nói thẳng là hơn một nửa số tiền đó là tiền hồi môn tui gửi cho chúng nó, số còn lại là tiền con dâu báo hiếu bố mẹ đẻ. Nó còn nói thêm, cuộc sống nhà vợ không dễ dàng, hoàn cảnh khó khăn mà cố nuôi con gái ăn học đại học, nên đây chỉ là chút tiền chu cấp để bày tỏ lòng tôn trọng.
Nghe xong tui bật cười: "Ta và cha con cũng nuôi con như vậy, sao chúng ta không nhận được gì? Lẽ nào mẹ với cha không xứng đáng được tôn trọng, báo hiếu à?"
Câu trả lời của con trai khiến tui sốc nặng: "Đó là vợ con, là người sẽ ở cạnh con cả đời, và bố mẹ vợ cũng là bố mẹ con. Chúng con nên có trách nhiệm với họ."
Suốt mấy năm qua, tui với chồng luôn cày cuốc, thậm chí làm thêm giờ. Khi trông cháu, tui thường đến nhà các con từ sáng sớm chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp và làm gần như mọi việc nhà thay chúng.
Tỉnh ra chưa muộn đâu!
Cuối cùng vợ chồng tui mới hiểu ra: bất kỳ ai, kể cả cha mẹ hay con cái đều có cuộc sống riêng. Chúng tui nên tập trung vào bản thân mình hơn, để tận hưởng những năm tháng hạnh phúc cuối đời
Rời khỏi nhà các con, với số tiền lương hưu của mình, vợ chồng tui có thể đi tới bất cứ đâu, ngắm cảnh, du ngoạn. Và dường như chỉ khi bố mẹ rời đi, các con mới thực sự hiểu được tầm quan trọng của chúng tui, nên cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm và gửi quà. Cuộc đời như vậy là đủ trọn vẹn rồi!
Nguồn: soha.vn