Bố mẹ thủ môn Trung Kiên trẻ trung phát sốt, "gia thế" gây xúc động lòng người ⚽

KhoaiMoon668

New member
Trở về từ VCK U23 châu Á với tấm HCĐ lịch sử, dàn cầu thủ U23 Việt Nam đang "hot rần rần" khắp MXH. Được nghỉ ngơi sum họp gia đình, nhiều nhà cũng tranh thủ tổ chức tiệc mừng con trai, có nhà đãi cỗ lớn như Đình Bắc, có nhà làm tiệc nhỏ đầm ấm.

Gia đình thủ môn Trung Kiên cũng không nằm ngoài xu hướng này. Mới đây trên MXH xuất hiện clip gia đình cầu thủ 22 tuổi tổ chức bữa tiệc nho nhỏ, mời anh em và người thân đến chúc mừng. Bố Trung Kiên đại diện con trai gửi lời mời, cảm ơn mọi người, còn nam thủ môn thì đứng bên cạnh bố trông hạnh phúc mà cũng bẽn lẽn cute phát điên

711d69f3baa980ed1734.png


Không gian này từng xuất hiện trong loạt ảnh mừng HCV SEA Games mà Trần Trung Kiên chia sẻ trước đó, với gia đình sum vầy đông đủ, kể cả ông bà nội.

28476528dfb0b14c165f.jpg


Điều khiến netizen chú ý nhất chính là visual bố mẹ Trung Kiên - trẻ trung, phong độ ngời ngời, cả nhà toát lên vibe ấm áp tình thương Thực tế thì anh chàng thủ môn sinh năm 2003 này sống khá kín tiếng đấy. Hiếm khi anh chia sẻ chuyện gia đình hay đời tư lên mạng.

Chỉ những dịp đặc biệt như sau các giải đấu lớn, kỳ nghỉ lễ, Tết hoặc những chuyến du lịch cùng người thân, Trung Kiên mới đăng tải vài hình ảnh sum vầy thôi.

Được biết, gia đình nam thủ môn có 5 thành viên, Trung Kiên là anh cả, dưới còn một em gái và một em trai. Hiện gia đình sống tại một con hẻm nhỏ ở Pleiku (Gia Lai) - nơi gắn bó với tuổi thơ và những năm tháng đầu tiên theo đuổi bóng đá của anh.

Theo báo điện tử Gia Lai, bố Trung Kiên làm tài xế, mẹ làm tiếp thị. Ban đầu, thấy con còn nhỏ mà mải mê đá bóng, sợ bỏ bê việc học nên gia đình phản đối. Nhưng sau khi nhìn thấy được đam mê và tinh thần nghiêm túc thì chuyển sang ủng hộ hết mình.

"Vợ chồng tôi đi làm suốt ngày nên Kiên thường đi chơi với bạn. Nhiều hôm tối mịt, Kiên mới về vì mải mê đá bóng. Sợ con ham chơi, bị bạn bè rủ rê nên chồng tôi cấm không cho đi. Sau đó, thấy con đi tập luyện một cách lành mạnh, rèn luyện được sức khỏe, lại có các thầy dìu dắt nên gia đình tôi ủng hộ", bà Nguyễn Thị Thu Thúy (mẹ của Trung Kiên) chia sẻ.

Theo báo Dân Việt, sau này khi được đến Học viện HAGL tập nhờ vào các buổi chiều, ngoài thầy cô thì bố mẹ luôn là người đồng hành, sát cánh bên con. Mỗi ngày đều vượt quãng đường gần 15km trên xe máy đưa con tới điểm tập - nghe mà thấy xúc động quá đi

Bởi thế, không bàn đến sự giàu có hay điều kiện xa hoa, nhưng khi nhắc tới "gia thế" của Trần Trung Kiên, có thể thấy gia đình chính là nguồn động viên tinh thần lớn nhất với chàng thủ môn trẻ.

Thỉnh thoảng, anh cũng chia sẻ hình ảnh sinh hoạt đời thường trong căn nhà nhỏ, những khoảnh khắc cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa mỗi dịp Tết đến.

Qua các hình ảnh được đăng tải, căn nhà của Trung Kiên có nội thất chủ yếu bằng gỗ, đầy đủ tiện nghi, toát lên sự gọn gàng, ấm cúng. Trong một clip từng được chia sẻ trên MXH, khi được hỏi về việc quay video thăm nhà, nam thủ môn sinh năm 2003 hài hước nói: "Nhà em quay hai phút là tới nhà bếp rồi, quay gì nữa" - tính "hài ngầm" không chối cãi được luôn

c917cf4b4c26f27e8673.png


ccf0a6be101258e96160.png


Trần Trung Kiên (SN 2003, quê Hưng Yên cũ, lớn lên ở Pleiku, Gia Lai) trưởng thành từ lò đào tạo Học viện Nutifood JMG và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sở hữu chiều cao 1m91 cùng khả năng phản xạ đỉnh cao, Trung Kiên được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top