Bố mẹ thả con nghịch phá đàn piano, vài ngày sau "ăn quả đắng" mất hàng trăm triệu

NangCoco3141

New member
1d9a91257cf39f1a3613.jpg


Vì không biết dạy con, cặp đôi này đã phải trả một cái giá quá đắt cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

77b34c5fa2604efbcba7.jpg


Một drama xảy ra ở Trung Quốc mới đây đang khiến cư dân mạng vừa bức xúc vừa... hả hê không lối thoát!

Chuyện là thế này: Một cặp vợ chồng dẫn con trai đi chơi nhà bạn. Thế mà cậu nhóc nghịch ngợm đổ cả chai nước ngọt lên cây đàn piano trong phòng khách luôn á. Chủ nhà tức lắm rồi, mắng đứa trẻ một trận. Nhưng mà plot twist ở chỗ này: Thay vì xin lỗi hay dạy con đàng hoàng, cặp vợ chồng này lại tỏ thái độ khó chịu với chủ nhà, bảo người ta "hẹp hòi"

Chưa hết drama đâu! Người mẹ còn... thưởng luôn cho con 100 NDT (hơn 330 nghìn đồng), như kiểu "flex" lên chủ nhà ấy. Nhưng mà nghiệp quật không chừa ai nha các bạn ơi!

Chỉ vài ngày sau, khi cặp vợ chồng này dẫn con đi trung tâm thương mại chơi, cậu bé lại tiếp tục "phát huy" tài năng... đổ nước ngọt vào cây đàn piano đắt tiền ở tầng 1. Lần này không phải đàn nhà bạn nữa đâu nhé! Bảo vệ tức tốc giữ gia đình lại và BAM! Cặp vợ chồng phải bồi thường cả mấy trăm nghìn NDT (tương đương hàng trăm triệu đồng) cho trung tâm thương mại

Thật sự là "what goes around comes around" phiên bản đời thực luôn! Vì không biết dạy con, cặp đôi này đã phải trả một cái giá quá đắt cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

34fcf8e6dc5819c4a0c8.jpg


Ảnh minh họa

Thực ra không chỉ mỗi cặp vợ chồng này đâu các bạn ơi. Có rất nhiều bố mẹ có thói quen dung túng, bao che cho lỗi lầm của con với lý do "trẻ nhỏ, chưa biết cái gì" ‍♀️ Nhưng mà hello, trẻ em có thể không biết nhưng là cha mẹ thì phải có trách nhiệm dạy cho con biết điều gì nên, điều gì không nên làm chứ!

Nhìn xung quanh đi, có biết bao nhiêu đứa trẻ tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết cư xử nơi công cộng, nói năng lễ phép với người lớn, không chạy nhảy ầm ĩ trong nhà hàng. Đó là bởi vì cha mẹ các em đã dạy dỗ cực kỳ tốt!

Một cư dân mạng đã comment chuẩn không cần chỉnh: "Trẻ nhỏ chưa biết gì" là sự ngụy biện cho việc giáo dục con cái thất bại. "Dạy con từ thuở còn thơ", để đến khi lớn mới dạy thì muộn rồi bạn ơi!

Một đứa trẻ sớm học được cách cư xử, biết chịu trách nhiệm với hành động của mình thì lớn lên ai cũng yêu quý, tin tưởng, đi đâu làm gì cũng thuận lợi. Còn ngược lại, đứa trẻ nghịch ngợm được bao che thì lớn lên sẽ vô trách nhiệm, khiến mọi người khó chịu, không ai muốn kết bạn. Thậm chí những hành vi vô trách nhiệm có thể dẫn đến bi kịch khi lớn lên

Là cha mẹ, chắc không ai muốn con mình trở thành kiểu người thứ 2 cả. Vậy nên thay vì ngụy biện "con còn nhỏ", thì hãy dạy dỗ con cẩn thận đi, chớ để sau này chính xã hội phải dạy cho con bạn thì sẽ đắt giá lắm đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top