Bố mẹ quên cất thuốc diệt chuột, bé 5 tuổi tưởng kẹo uống luôn

XuXinh5198

New member
80eee85664e041242e3e.jpg


Ui giời ơi, nghe mà thót tim luôn á! Các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa phải cấp cứu một bé trai 5 tuổi ở Hồng Phong – Đông Triều vì uống phải thuốc diệt chuột nha mọi người.

Nghe gia đình kể lại mà thấy nguy hiểm ghê: hóa ra trước đó bố mẹ có mua lọ thuốc diệt chuột màu mè lắm, nhìn xinh xắn nên lơ đễnh không cất kín. Thế là bé thấy tò mò, nghĩ là kẹo gì đó nên cắn ra và... uống luôn Uống xong bé đau miệng, nôn ọe ra thức ăn. Gia đình phát hiện thì hốt hoảng đưa con đến bệnh viện ngay lập tức.

May quá là các bác sĩ xử lý kịp thời, rửa dạ dày cho bé, dùng than hoạt tính và đưa vào theo dõi tại Đơn vị Hồi sức tích cực Nhi khoa luôn.

Theo BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Trưởng khoa Nhi cho biết, sau 3 ngày điều trị thì sức khỏe bé đã tiến triển tốt hơn rồi, các chỉ số vẫn đang được theo dõi sát. Bác sĩ giải thích chất độc trong thuốc diệt chuột ảnh hưởng đến thần kinh, tim, phổi nên bé cần phải nằm viện thêm 2-3 ngày nữa để đảm bảo mọi thứ ổn định mới được về nhà.

BS. Điệp còn nhắc nhở: hiện giờ trên thị trường có siêu nhiều loại thuốc diệt chuột trông na ná kẹo, màu mè lung linh, có mùi thơm nữa nên các bé rất dễ nhầm là đồ ăn được ❌ Vô tình để trong tầm tay trẻ là cực kỳ nguy hiểm luôn á!

Các bác sĩ khuyên các bố mẹ phải cực kỳ cẩn thận khi dùng và bảo quản hóa chất độc hại, nhớ cất xa tầm tay lũ trẻ nhé! Nên dạy con từ nhỏ phân biệt đâu là đồ ăn được, đâu không được, tránh để trẻ ăn nhầm thuốc, hóa chất gây nguy hiểm tính mạng

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top