Bố mẹ nhận 290 triệu tiền quyên góp rồi vứt 2 con sinh đôi giữa rừng, cái kết gây phẫn nộ

f110c2cd9de333286582.png


Chuyện này đang làm netizen xứ Trung nổi máu lên mất Ai nghe xong cũng phải tức á, nhưng cái kết còn bất ngờ hơn nhiều!

Vào khoảng 2 giờ chiều thứ Sáu 19/7, một người dân đi ngang qua cánh rừng thuộc thị trấn Phong Khâu, tỉnh Hà Nam thì nghe thấy tiếng khóc inh ỏi. Lại gần xem thì phát hiện ra hai bé trai sinh đôi đang khóc nức nở giữa rừng hoang. Trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 38 độ C mà hai em bị bỏ rơi ở đó luôn

d1f7c06bf079c56519c7.png


Plot twist là khuôn mặt hai đứa bé này trông y chang cặp sinh đôi mới được quyên góp tới 86.000 nhân dân tệ (~290 triệu đồng) gây sốt tỉnh Hà Nam mấy hôm trước. Cụ thể là có cặp vợ chồng trẻ (dưới 30 tuổi) lên MXH Weibo kêu cứu vì con mới sinh bị bệnh bẩm sinh. Họ kể rằng bé bị ngạt khí, có thể phát triển thành bại não, tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý, co giật và các vấn đề về hành vi. Túi tiền eo hẹp không đủ tiền chữa bệnh nên họ kêu gọi mọi người ủng hộ.

86e51c67e200725d9d04.png


Quay lại cánh rừng ở Phong Khâu, người dân thấy nghi nghi nên đưa hai bé đến đồn công an báo tin ngay. Công an xác minh thì ra đúng là con của cặp vợ chồng vừa nhận 290 triệu quyên góp đó. Nhưng lý do gì mà lại vứt con giữa rừng thì vẫn chưa rõ

Cuối cùng, cặp vợ chồng này tự liên hệ với công an để nhận lại con. Và bất ngờ nhất là họ không bị xử phạt gì hết Cái kết này khiến dư luận càng thêm bức xúc, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước thái độ vô trách nhiệm của hai người làm cha mẹ, đề nghị chính quyền cần có biện pháp giám sát để tránh tình trạng bỏ bê, ngược đãi trẻ em tiếp tục xảy ra trong gia đình này.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top