Bố mẹ mình mua được nhà trong 10 năm và câu chuyện tiết kiệm tiền truyền cảm hứng của ông bà quá xá đỉnh luôn ✨

KemXinh998

New member
455c075e08064ebf6962.jpg


Mấy hôm trước ba mình chuyển cho mình 70 triệu kèm tin nhắn: "Con gái ơi, cộng số này vào là đủ trả hết tiền nhà rồi đó!".

Mình liền trêu ba: "Cảm ơn ba nhaaa, ba tiết kiệm nhanh thế? Giờ có cả xe cả nhà, xong hết nợ luôn, ba giỏi hơn bọn con nhiều á!"

0e655645aae3a78da2d5.jpg


Hồi ba mẹ còn trẻ, hai người đi làm xa nuôi hai chị em mình. Lúc mình lên đại học, thấy nhiều người làng mua được nhà ở huyện, ba mẹ quyết định về quê mở quán ăn nhỏ, cày cuốc từ sáng đến tối để kiếm tiền, cuối cùng mua được căn nhà thương mại trả góp ở thị trấn.

Ba mẹ mình ghét nợ nần lắm, sau đó họ cứ tiết kiệm, thu hồi nợ cũ, vay mình thêm chút để trả trước khoản thế chấp cho xong.

Tính ra ba mẹ mất gần 10 năm từ lúc có ý định mua nhà đến khi trả xong nợ, trong khi đó vẫn phải lo cho hai chị em mình học đại học nữa. Tốc độ tiết kiệm của ba mẹ thật sự khiến mình phục sát đất luôn!

Mình hay tám chuyện với ba mẹ và học được siêu nhiều mẹo tiết kiệm từ họ nè.

Ba mẹ mình không chơi cổ phiếu hay quỹ đâu, họ chỉ tin gửi ngân hàng thôi, cảm thấy an toàn hơn.

Hồi mình học tiểu học, mẹ đưa mình đến ngân hàng, trao cho mình cuốn sổ tiết kiệm đầu tiên và dạy cách tiết kiệm tiền, tính lãi suất ấy.

Bản thân ba mẹ cũng vậy, thường xuyên gửi tiền vào ngân hàng hàng năm. Vừa kiếm được lãi, vừa ép mình phải tiết kiệm. Có chi phí bất ngờ cũng vẫn lo được. Nhìn sổ là biết ngay còn bao nhiêu, rõ ràng lắm!

Mặc dù mình tự nhận là người khá hạn chế tiêu dùng rồi, nhưng thỉnh thoảng thấy đồ điện tử yêu thích vẫn không chịu được cám dỗ trả góp

Nhiều lúc ba mẹ thấy mình mua đồ điện tử chục triệu, họ lẩm bẩm: "Sao mua đắt thế, cái đồng hồ mấy chục triệu mà không biết giờ sao?"

Nhìn ba mẹ, họ không trả góp, không làm thẻ tín dụng, không bao giờ chi tiêu vượt quá khả năng. Món đồ cá nhân đắt nhất trong nhà chắc là cái điện thoại 4 triệu, dùng đến khi nào cũ quá mới thay.

Sống trong khả năng của mình, không so bì, không chi tiêu trước - những thói quen này đã giúp ba mẹ tiết kiệm được cả đống tiền!

Ba mẹ mình kiếm tiền bằng chính công sức và tiết kiệm từng xu. Dù giờ khá hơn rồi, họ vẫn không sẵn sàng chi nhiều tiền cho bản thân.

Mỗi lần về nhà, toàn đồ ăn ngon được chuẩn bị sẵn cho mình. Nhưng ngay khi mình đi, họ lại tự động chuyển sang chế độ ăn uống đạm bạc.

74a2d957bb1357109d36.jpg


Chỉ khi có mình về ba mẹ mới nấu nhiều món kiểu này thôi

Về quần áo, vì làm nghề ăn uống nên hàng ngày đeo tạp dề, ba mẹ không mấy để ý đến chuyện mặc đẹp. Quần áo cũ mặc chung luôn, nhiều lắm năm mới thêm vài bộ.

Vì sợ ngày lễ ảnh hưởng kinh doanh nên quán gần như mở cửa 365 ngày/năm. Thế nên ba mẹ mình cơ bản không có thời gian đi shopping.

Dù bận rộn nhưng ba mẹ luôn quan tâm việc học của bọn mình từ nhỏ. Họ luôn động viên chúng mình học chăm chỉ để sau này ra khỏi huyện nhỏ này.

Hai chị em mình khá ngoan, hiếm khi làm ba mẹ lo lắng về việc học. Mình chưa đi học thêm bao giờ, trung học miễn phí, đại học cũng nhận vào chương trình học phí thấp.

Tính ra nếu học tốt cũng giúp gia đình giảm gánh nặng chi tiêu nhiều lắm đó nha!

Nhìn chung, do mỗi thời khác nhau nên cách ba mẹ tiết kiệm và quản lý tiền khá khác so với thế hệ mình. Mình sẽ phân tích vài điểm khác biệt giữa hai thời đại cho mọi người dễ hình dung nhé.

Ba mẹ mình không hiểu về quản lý tài chính và đầu tư, họ không sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đầu tư quỹ chứng khoán.

Ở một mức độ nào đó, có thể mất cơ hội tăng vốn nhưng cũng tránh được thua lỗ lớn do đầu tư gây ra. Nói chung, tiền tiết kiệm của ba mẹ được đánh giá ở mức "ổn định".

Ba mẹ không dùng thẻ tín dụng, cũng không đuổi theo hàng hiệu.

Theo logic đơn giản của họ: có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc, không bao giờ tiêu trước khi chưa có tiền. Nghe có vẻ hơi cổ điển nhưng sau mấy năm suy thoái kinh tế vừa rồi, mình phát hiện ra những quan niệm giản đơn này của ba mẹ vẫn đúng đấy!

Mình nghĩ đây có thể là khác biệt lớn nhất giữa ba mẹ và thế hệ chúng mình.

Những bậc cha mẹ đã trải qua khó khăn, nghèo đói tin vào sự hưởng thụ chậm trễ. Dù giờ có tiền rồi nhưng họ vẫn cảm thấy cần phải lo cho tuổi già và muốn tạo điều kiện tốt hơn cho con cái. Vì vậy, họ ưu tiên tiết kiệm và trì hoãn việc tự hưởng thụ vô thời hạn.

Đây cũng là điểm mình không đồng tình nhất. Ba mẹ trên đời này đã vất vả quá nhiều rồi, trả giá quá nhiều cho gia đình, ông bà, con cái nhưng hiếm khi sống cho chính mình

Mình cũng thường khuyên họ đừng làm việc quá sức, chú ý sức khỏe, đừng chỉ nghĩ đến tiết kiệm mà hãy cải thiện cuộc sống.

Mặc dù hồi nhỏ, có người không hiểu, thậm chí chê bai cuộc sống đạm bạc của ba mẹ. Nhưng khi lớn lên, bắt đầu sống tự lập và quản lý tài chính gia đình, mình mới thực sự hiểu được ý tốt của ba mẹ.

Quan trọng hơn, mình mong bản thân có thể trưởng thành nhanh hơn và trở thành chỗ dựa của ba mẹ!

Câu chuyện được chia sẻ trên Toutiao.

f69b051b94b68a42fb54.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top