Bố mẹ ly hôn nhưng con vẫn hạnh phúc, Ngọc Lan đáp trả anti-fan cực gắt khi nhắc đến Thanh Bình

0c5ccc5611edeedd8461.jpg


Ngọc Lan một mình gánh team nuôi con sau khi chia tay Thanh Bình, nhưng cậu bé vẫn được cả hai bên nội ngoại yêu thương hết mực.

Hồi xưa là couple "phim giả tình thật" được ship nhiệt tình, đến cuối 2019 Ngọc Lan và Thanh Bình chính thức thông báo đường ai nấy đi. Sau đó, nữ diễn viên nhận full nhiệm vụ chăm con suốt 4 năm trời, còn bé Louis thì được bố đón về chơi vào cuối tuần.

Mới đây, Ngọc Lan đăng clip cảm động khi con trai bay tận Đà Lạt để thăm mẹ đang quay phim dài ngày. Lúc phải tạm biệt để cậu bé về TP.HCM đi học, mẹ bỉm đã khóc như mưa luôn á Dù Louis cũng xúc động rơm rớm nhưng vẫn cực ngoan, vừa chào mẹ vừa tặng lại chú gấu bông làm kỷ niệm.

3190b3d92a77518a6b37.jpg


Dưới clip của Ngọc Lan, ngoài dân tình khen Louis ngoan hiểu chuyện thì cũng có vài comment "toxic" nói cậu bé đáng thương vì bố mẹ ly hôn. Một netizen viết: "Đứa trẻ thiếu thốn luôn hiểu chuyện", nghe xong Ngọc Lan bức xúc đáp trả luôn không chờ đợi. Nữ diễn viên khẳng định: "Con em không thiếu thốn, đầy đủ tình thương của 2 bên nội ngoại. Đừng quy chụp những cuộc hôn nhân đổ vỡ thì đứa trẻ sẽ bất hạnh".

Không những thế, Ngọc Lan còn hiếm hoi nhắc đến Thanh Bình để làm rõ luôn: "Con chỉ bất hạnh khi bố mẹ nó không hiểu chuyện thôi". Mẹ bỉm cho biết có khi một năm phải đi làm tận 6 tháng nhưng cậu con trai vẫn rất thấu hiểu và thông cảm. Những ngày rảnh, bé Louis được người thân đưa lên phim trường thăm mẹ. Còn khi Ngọc Lan bận quá, Thanh Bình cũng sẵn sàng hỗ trợ chăm con. Bằng chứng là mấy hôm trước, nam diễn viên còn đăng ảnh vui vẻ bên nhóc tỳ nữa kìa!

0be24f86f04865b1baa0.jpg


Về chuyện tái hôn, mẹ bỉm từng lên tiếng rõ ràng luôn: "Ngay tại thời điểm này, tôi có thể khẳng định rằng tôi không muốn lấy chồng. Nếu có thể tìm được 1 người đàn ông có thể chia sẻ được, tôi chỉ muốn dừng ở mức chia sẻ, quan tâm nhau chứ không muốn về chung nhà. Tôi không thích ai sai con tôi. Khi về chung nhà, họ có thương con mình thì họ sẽ có sự dạy dỗ, nhưng tôi không thích điều đó. Tính tôi hay tính xa như vậy. Mùa dịch vừa rồi tôi stress vì lo xa quá đó. Tôi đã chuẩn bị hết rồi, đã làm di chúc luôn rồi đó! Tôi tự lập lắm! Mình sinh con là để nuôi con, mình đem con đến thế giới này thì mình phải nuôi, phải lo cho nó".

d8f69a0b57cd26511af6.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top