Bố mẹ ly hôn, con cái "gánh team": Giằng co nội - ngoại mỗi dịp Tết mệt đến nỗi muốn... bỏ luôn ‍

FanIu6693

New member
"Cảm giác mình như sợi dây ở giữa để 2 bên giằng co qua lại, không ai nhường ai còn mình là người đau nhất" - một bạn trẻ tâm sự, nghe mà thấy đau lòng luôn í

Tết Nguyên Đán đáng lẽ phải là thời điểm vui nhất trong năm mà. Khi Tết về xuân đến, ai cũng đếm ngược từng ngày để được sum họp cùng gia đình, phải không nào?

Với những ai còn bố mẹ ở nhà, được về quê đón Tết thì không còn gì hạnh phúc hơn rồi. Vì được quây quần bên ba mẹ, bên mái ấm gia đình là món quà vô giá nhất ấy mà ✨

Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy đâu các bạn ơi. Nhiều bạn trẻ phải "gánh" hậu quả từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ. Thay vì được quây quần trong một gia đình ấm áp, họ lại phải đau đầu chọn năm nay ăn Tết bên nội hay bên ngoại. Hoặc không thì phải "chia 5 xẻ 7", mỗi nhà chạy qua một chút để "hoàn thành nhiệm vụ". Nghĩ mà thấy mệt hộ luôn á

Trên Threads gần đây, dân tình xôn xao bàn tán về một bài đăng nói về chuyện giữ liên lạc hai bên nội - ngoại sau khi bố mẹ đã ly hôn.

Chủ thớt chia sẻ: "Mình thấy khó chịu với những vấn đề gia đình như này. Việc bố mẹ ly hôn, con cái vẫn giữ liên lạc giữa hai bên nội và ngoại thật sự phức tạp. Năm nào cũng phải nghĩ đến việc ăn Tết bên nào. Mình nhiều năm ăn Tết bên ngoại, năm nay ăn Tết bên nội thì bị chì chiết, nói rằng mình vô ơn, không nhớ cội nguồn…". Ơ hay, lựa chọn mà cũng bị "ném đá" à?

0c6df897c8f34abe4df8.jpg


Phía dưới comment, cả một rừng bạn trẻ đồng cảm vì cũng đang mắc kẹt trong tình huống tương tự.

Nhiều người cho biết luôn cảm thấy "khó ở" vì chọn bên nào cũng không vừa lòng người lớn. Tết có mấy ngày đâu - đêm giao thừa, mùng 1, mùng 2 - nhưng bên nào cũng muốn mình ở trọn vẹn. Hoặc dù cả năm đã ở cùng bên nội/ngoại nhưng Tết muốn sang ăn Tết với bên còn lại cũng vô tình nhận "gạch đá" từ gia đình

Chính vì thế mà với nhiều bạn trẻ, Tết không còn vui hay đáng mong chờ nữa. Vì năm nào cũng phải chứng kiến những cuộc "đấu đá", mà không có giải pháp nào êm đẹp cả huhu

- "Đồng cảnh ngộ quá đi. Cảm giác mình như sợi dây ở giữa để 2 bên giằng co qua lại, không ai nhường ai còn mình là người đau nhất. Nên mình chẳng thấy vui khi Tết đến bởi năm nào cũng mắc kẹt giữa việc nên ăn Tết bên nào, làm sao để vừa lòng cả 2 bên".

- "Mệt mỏi thật, nghĩ đến Tết mà nản lòng luôn. Cả năm mình ở cùng bên nội nên cũng xin phép năm nay một lần được ăn Tết bên ngoại. Nhưng gia đình cũng cấm cản, nói ra nói vào. Nhiều khi nghĩ người lớn họ có thương và hiểu cho cảm giác của mình không hay chỉ đang làm những gì họ thích? Và bên nào cũng có những sự ích kỉ riêng khiến con cái ở giữa bị giày vò, làm thế nào cũng thấy không vừa lòng".

- "Mình thì rất lâu rồi không được ăn Tết bên ngoại vì năm nào cũng phải ở nhà nội. Một bên Hà Nội, một bên TP.HCM nên chẳng có cách nào cả. Tết nào cũng thấy nhớ mẹ với ông bà ngoại nhưng không thể gặp trực tiếp mà chỉ hỏi thăm qua điện thoại". Xa quá thì chắc khó khăn thật sự

Không muốn để bản thân bị stuck giữa hai bên, nhiều người chọn cách chia đều nội - ngoại. Nếu năm nay ăn Tết nội, năm sau sẽ ăn Tết ngoại và ngược lại. Còn nếu hai bên gia đình gần nhau, sẽ tranh thủ chia theo ngày hoặc theo buổi để "chạy qua chạy lại" cho đủ mặt.

Vì vậy, không ít bạn trẻ bày tỏ Tết còn bận rộn hơn ngày thường nữa là ngày thường. Năm nào cũng sắm Tết nhân đôi, sáng đi cùng ba, chiều đi cùng mẹ. Hoặc mỗi ngày ở 1 bên kiểu như ăn tất niên nhà ngoại thì đón năm mới nhà nội, mùng 2 lại sang nhà mẹ rồi mùng 3 ngược về nhà bố. Tưởng tượng mà thấy choáng luôn ‍

- "Bố mẹ mình ly hôn 10 năm rồi. Ngày nhỏ thì mình nghe theo người lớn quyết định nhưng giờ lớn rồi, mình tự làm theo những gì mình muốn. May mắn là bố mẹ ly hôn không có hiềm khích quá lớn nên mình vẫn thoải mái ăn Tết ở 2 bên. Nhưng mình cũng phải chia đều ra, mỗi ngày ở một nơi. Nên thực sự đến Tết là bận tối mặt tối mũi, cứ loanh quanh bên nhà nội, bên nhà ngoại là cũng hết ngày nghỉ".

- "Tôi đây năm nào cũng phải mua sắm nhân đôi. Chưa kể, tôi cũng đã lập gia đình riêng nên năm nào cũng theo một lịch trình giao thừa tới mùng 2 ăn Tết nhà chồng, mùng 3 sáng thăm bên nội, chiều đưa con sang bên ngoại. Đành phải tất bật chạy sô như vậy thôi". Vất vả thật đấy ‍♀️

- "Mình cũng phải chia so le, luân phiên mỗi năm giữa 2 bên nội ngoại. Ai nói gì thì nói, mình lớn rồi nên làm thế nào thấy thoải mái và phù hợp thôi. Mà bố mẹ mình còn đều có gia đình riêng nữa nên gần như Tết đến mình như phân thân, chạy từ đầu thành phố đến cuối thành phố chỉ để cân bằng đôi bên".

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ khi đã trưởng thành, chín chắn hơn thì có thể tự quyết định để có một cái Tết vui nhất, trọn vẹn nhất. Ngoài ra cũng nên bày tỏ rõ mong muốn, quan điểm để người lớn có thể thấu hiểu và thông cảm nha

- "Mình cứ làm như mình muốn thôi mấy bạn. 2 bên nhà mình cũng lục đục dữ lắm, xưa mẹ mình còn không cho ăn Tết nhà nội. Nhưng mình làm rõ quan điểm với mẹ, nói rằng mình hiểu những tổn thương mà mẹ phải chịu nhưng dẫu sao đó là chuyện của người lớn. Với mẹ, nhà nội có thể là người dưng sau ly hôn nhưng với mình, đó cũng vẫn là người thân. Giờ tâm lý của mẹ mình cũng thoải mái ra nhiều rồi nên Tết mình cứ chạy 2 nơi như mình muốn thôi". Nói chuyện cởi mở là cách hay đấy!

- "Cũng 2 cái Tết mà bố mẹ mình ly hôn rồi. Mình không chọn ăn Tết với bố vì bố đã có vợ mới, có thêm em và không khí bên nhà nội luôn căng thẳng. Nhưng bố cũng không trách, bố hiểu và cũng nhớ 2 chị em mình. Nên thường trước Tết hoặc sau Tết, 3 bố con sẽ đi ăn một buổi cùng nhau và mình chuẩn bị quà Tết để biếu bố cùng ông bà nội chứ không ăn Tết chung". Cách này cũng ổn, linh hoạt mà vẫn thể hiện tình cảm được nè

e2837fc4f0a2f6ca3302.png


740cbb31f9d10e975837.jpg


4c9be2f472d5fdf4c457.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top