Bố mẹ lén gửi tiền cho con rể giữa mùa hè nóng bức, lỡ tay chạm vào điện thoại chồng lúc nửa đêm mà tôi sốc nặng luôn

Tay chân mình run bần bật, vội mở phần lịch sử giao dịch trong máy chồng ra coi thử...

Vợ chồng mình cưới được ba năm rồi, sống ở Hà Nội mà lúc nào cũng quay như chong với chuyện kiếm tiền nuôi miệng Chồng mình là típ người tự ái kiểu khủng khiếp, lại hay gia trưởng nữa. Dạo gần đây công việc của anh gặp khó, thu nhập giảm nên không khí trong nhà lúc nào cũng căng đét. Cứ thấy vợ mua hộp sữa ngoại hay bộ quần áo mới cho con là anh lại cằn nhằn, bóng gió chuyện mình tiêu hoang, không biết lo cho gia đình.

Bố mẹ đẻ mình ở dưới quê biết tính con rể nên lúc nào cũng tế nhị lắm, chưa bao giờ dám chen vô sâu vào đời sống của hai đứa. Giữa tuần trước, giữa cái nắng hè kiểu muốn bốc cháy luôn ấy, bố mình lặn lội gửi xe khách lên cho con rể một thùng xốp to đùng, bên trong chèn chặt đá để giữ cho mấy con gà đồi, chục trứng với mớ rau tươi nguyên Lúc nhận quà, chồng mình chỉ càu nhàu: "Đường sá xa xôi, gửi mấy thứ tủn mủn này lên tiền cước quá tiền mua ngoài chợ". Nhìn thái độ hờ hững của anh, mình xót bố mẹ đến ứa nước mắt nhưng vẫn phải nín nhịn cho êm xuôi.

Thế nhưng, sự thật đằng sau thùng quà quê ấy chỉ thực sự vỡ lở vào đêm qua. Lúc hơn một giờ đêm, khi chồng đã ngủ say rồi, điện thoại của anh đặt trên bàn bỗng sáng đèn báo tin nhắn đến. Linh tính thế nào đó mình lén cầm lên xem. Tin nhắn không phải của đồng nghiệp, mà là từ số máy của bố đẻ mình gửi đến từ hai ngày trước, hiển thị ngay trên màn hình khóa

b30cbe7a03c520fb31be.jpg


Đọc từng dòng chữ của bố, lồng ngực mình thắt lại, nước mắt cứ thế trào ra vì nhục nhã và xót xa: "Bố chuyển vào tài khoản của con 5 triệu rồi nhé. Bố mẹ gửi ít quà quê cho con tẩm bổ, còn khoản này con cứ cầm lấy mà chi tiêu, phụ thêm tiền sữa bỉm cho cháu. Tính con Thảo hay lo xa, con đừng chấp nó, có thiếu thốn gì cứ bảo bố mẹ lo liệu".

Tay chân mình run bần bật, vội mở phần lịch sử giao dịch trong máy chồng ra coi. Hóa ra, đây không phải lần đầu tiên đâu Suốt nửa năm qua, cứ thỉnh thoảng bố mẹ đẻ mình lại lén chuyển khoản cho con rể, khi thì vài triệu, khi thì dăm bảy triệu, dưới cái danh nghĩa "nhờ mua hộ đồ" hoặc "cho các cháu".

Bố mẹ mình ở quê quanh năm làm lụng vất vả, chắt chiu từng đồng bạc lẻ từ vườn rau, ao cá. Vậy mà vì sợ con rể tự ái rồi về nhà trút giận lên đầu con gái, sợ con gái và cháu ngoại phải chịu khổ, ông bà đã phải hạ mình, dùng chính số tiền dưỡng già ít ỏi của mình để ngầm "đút lót", vuốt ve cái tôi sĩ diện của con rể. Đau đớn hơn cả là chồng mình, anh ta cứ nghiễm nhiên nhận những đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy một cách thản nhiên, giấu nhẹm vợ, rồi ngày ngày vẫn đứng trước mặt mình để đay nghiến, lên mặt bề trên về chuyện kinh tế

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top