Bố mẹ làm giả hồ sơ giúp con thi trượt đỗ ĐH: 5 năm sau cả nhà nhận kết đắng

NaTutu6768

New member
Thấy con thi trượt đại học, bố mẹ đã lạm dụng quyền lực và tiền bạc để "chơi trội" giúp con

Năm 1986, La Thái Hà chào đời tại một ngôi làng miền núi xa xôi ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Tuổi thơ của cô gắn liền với cảnh nghèo khó – bố mẹ phải bỏ quê lên thành phố làm ăn, gửi cô và hai đứa em cho ông bà trông nom.

Là chị cả trong nhà, La Thái Hà hiểu việc từ nhỏ. Cô vừa phụ trông em, vừa giúp ông bà việc nhà, lại còn học siêng năng và luôn đứng đầu lớp. Năm 2001, cô đỗ vào trường cấp 3 top đầu trong vùng. Ra đến thành phố, La Thái Hà mới thấy mình không phải giỏi nhất, nên càng cày cuốc chăm chỉ hơn nữa

8107fed43965fbbcdde6.png


Năm 2004, La Thái Hà thi đại học được 514 điểm. Điểm không đủ đỗ nguyện vọng 2, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô không học lại mà chọn ngay nguyện vọng 3 - một trường cao đẳng, định học xong 3 năm rồi đi làm phụ ba mẹ.

Nhưng drama bắt đầu từ đây! Sau mấy ngày chờ đợi, La Thái Hà hỏi giáo viên về giấy báo nhập học thì nhà trường báo... không nhận được gì cả. Nghĩa là cô không thể nhập học luôn!

Cuối cùng, gia đình phải vắt kiệt tiền tiết kiệm cho con học lại một năm. May mắn thay, năm 2005 La Thái Hà đỗ trường Đại học Sư phạm Thiên Tân, chính thức theo đuổi ước mơ làm cô giáo ✨

Plot twist chấn động

Tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng đến gần lúc tốt nghiệp, La Thái Hà gặp biến lớn. Ngày 9/5/2008, cô thi đỗ chứng chỉ giáo viên nhưng lại bị "reject" khi đến xin cấp chứng chỉ.

Nhân viên văn phòng báo: "Chị đã xin cấp chứng chỉ này từ 1 năm trước ở tỉnh Quý Châu rồi mà?" Nhìn vào màn hình, La Thái Hà hoang mang khi thấy số CMND trùng với mình.

Nhân viên cũng bó tay, chỉ biết để La Thái Hà về tự tìm hiểu. Đến tháng 3/2009, bạn bè đều có chứng chỉ giáo viên cả rồi, chỉ riêng cô vẫn đang... ngồi chờ

a50fc866391b770cac26.png


Lúc này La Thái Hà không thể ngồi im được nữa, quyết định đi tìm việc trước. Đến Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc mở tài khoản để nhận lương thì lại gặp drama tiếp: số CCCD của cô đã được dùng ở chi nhánh Quảng Châu rồi!

Xem lại thông tin, La Thái Hà choáng váng: CCCD đúng là của mình, nhưng ảnh và thông tin cá nhân lại thuộc về... một người khác. Nhìn kỹ hơn, cô nhận ra đó là Vương Giai Quân – bạn cùng lớp cấp 3 cũ!

Càng nghĩ càng thấy sai sai, La Thái Hà bắt đầu nghi ngờ: liệu danh tính của mình đã bị đánh cắp? ️‍♀️

Hỏi han bạn bè cũ, cô mới biết năm 2004, Vương Giai Quân chỉ thi được 335 điểm mà vẫn đỗ Đại học Sư phạm Quý Châu. Lúc đó mọi người đều đồn gia đình cô ta "chạy" bằng mối quan hệ.

Ngày 5/3/2009, đơn xin cấp chứng chỉ giáo viên của La Thái Hà bị hủy bỏ vì... cô đã lấy chứng chỉ ở Quý Dương (Quý Châu) rồi. Nhận thấy nghiêm trọng quá, La Thái Hà đành báo cảnh sát.

Ban đầu cô nhờ ba trình báo nhưng không được. Cảnh sát giải thích khi tra hệ thống, thông tin của cả hai vẫn bình thường, không có dấu hiệu trùng lặp nên không đủ căn cứ lập hồ sơ

La Thái Hà vội về quê cùng gia đình tìm chứng cứ. Trong thời gian này, cô lấy được bằng chứng mẹ của Vương Giai Quân – bà Dương Vinh Hoa – đã thừa nhận hành vi mạo danh của con gái mình! Đến đây La Thái Hà mới hiểu: Vương Giai Quân đã dùng danh tính và điểm thi của cô để vào ĐH

Bà Dương Vinh Hoa gọi điện xin lỗi La Thái Hà, hứa sẽ hủy toàn bộ chứng chỉ, bằng cấp và giấy tờ của con gái để bù đắp. Nghe giọng van xin tha thiết, La Thái Hà cũng mủi lòng, nói chỉ cần giải quyết đúng như lời hứa thì sẽ không kiện.

9a49a79fe71bc1f461c5.png


Nhưng chỉ vài ngày sau, La Thái Hà đổi ý, quyết đưa mọi chuyện ra ánh sáng!

Vì sau cuộc gọi đó, ông Vương Tranh Vanh (ba của Vương Giai Quân) – một cán bộ công an huyện – đến tìm La Thái Hà, đề nghị cô đổi số CCCD, rồi ông sẽ giúp giải quyết vấn đề chứng chỉ và bồi thường 20.000 tệ (khoảng 69 triệu đồng). Ông ta nói đây là phương án "đôi bên cùng có lợi".

Nhưng khi La Thái Hà từ chối, ông Vương Tranh Vanh lập tức lật mặt, nói thẳng: "Quen biết tôi là vinh hạnh của cô, để tôi xem xem cô có tài cán thế nào"

Thái độ hống hách của gia đình Vương Giai Quân khiến La Thái Hà càng quyết tâm đi tìm công lý, dù biết con đường phía trước còn nhiều chông gai.

Sự thật được phơi bày ☀️

Tháng 3/2009, La Thái Hà trình báo Cục Quản lý Dân số và Xuất nhập cảnh thuộc Sở Công an tỉnh Hồ Nam, nộp tất cả bằng chứng. Lần này khác hẳn trước, vụ việc được cảnh sát quan tâm và nhanh chóng lập hồ sơ điều tra.

Sau khi kiểm tra thông tin hộ khẩu của cả hai, cảnh sát đã lần ra manh mối. Kết luận cuối cùng: suốt 4 năm đại học, Vương Giai Quân đã dùng danh tính "La Thái Hà giả" để học tại Đại học Sư phạm Quý Châu!

Khi cảnh sát gọi điện thẩm vấn, mẹ Vương Giai Quân thừa nhận mọi chuyện do bà làm. Khi con gái trượt ĐH, có số điện thoại lạ gọi đến nói có thể giúp Vương Giai Quân vào ĐH nếu trả 50.000 tệ (khoảng 173 triệu). Theo lời người đó, bà đổi tên thành La Vinh Hoa và nói con gái sẽ đổi theo họ mẹ, lấy tên La Thái Hà. Nhưng số điện thoại bà cung cấp lại... không liên lạc được

b14cf80ac177eedf3a57.png


Lý do gia đình này nhắm đến La Thái Hà là vì thấy cô gia cảnh nghèo, không có gia thế. Tháng 8/2004, lợi dụng chức vụ công an huyện, ông Vương Tranh Vanh đã mua chuộc giáo viên lấy thông tin về La Thái Hà. Sau đó làm giả hộ khẩu với thông tin của cô, sửa giấy báo nhập học của con gái tại cửa hàng in ấn. Nhờ mối quan hệ rộng, ông đã giúp con gái vào ĐH Sư phạm Quý Châu dù điểm thấp hơn điểm chuẩn tới 20 điểm!

Làm ác sớm muộn cũng phải trả giá! Đến ngày 26/10/2009, ông Vương Tranh Vanh bị kết án 4 năm tù, bồi thường 45.000 tệ (khoảng 156 triệu), những người liên quan cũng bị xử phạt. Đồng thời cảnh sát hủy bỏ hộ khẩu giả mạo của Vương Giai Quân – nghĩa là tất cả chứng chỉ tốt nghiệp, chứng chỉ giáo viên của cô ta đều không còn giá trị. La Thái Hà chính thức lấy lại được danh tính của mình!

Trong suốt hành trình dài theo đuổi công lý, La Thái Hà gặp vô vàn khó khăn vì vụ việc liên quan 4 thành phố, nhiều bị cáo và cơ quan xử lý hộ khẩu. Vì tính chất nghiêm trọng, câu chuyện của cô rất được cư dân mạng quan tâm. Sau khi tìm được công lý, cô nhận được vô số lời chúc mừng từ mọi người.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top