Bố mẹ không cho con trai chuyển giới, ép vào bệnh viện tâm thần và phải chịu sốc điện suốt 97 ngày

BeoTutu607

New member
25e046624b9444962586.jpg


Chỉ vì không chịu nổi việc con trai muốn làm phẫu thuật chuyển giới, bố mẹ của Linger đã ép anh vào thẳng bệnh viện tâm thần. Và rồi anh phải chịu đựng 97 ngày bị nhốt ở đó, còn bị sốc điện cực kỳ đau đớn luôn á

Linger (27 tuổi, đang sống ở Hà Bắc, Trung Quốc) hiện đang kiện một bệnh viện và đòi bồi thường 80 nghìn nhân dân tệ (tầm 279 triệu đồng) vì bị ép phải trải qua liệu pháp sốc điện kinh khủng này.

Anh chàng chia sẻ với Hongxing News rằng, mặc dù sinh ra là nam nhưng từ nhỏ anh đã thích chơi với bạn nữ hơn. Khi lên đại học, Linger mới thực sự xác định được con người thật của mình là nữ. Anh bắt đầu dùng hormone sinh dục nữ estrogen, sau đó lông mặt trở nên thưa thớt, giọng nói dịu dàng hơn và anh cũng nuôi tóc dài nữa.

Công việc hiện tại của Linger là livestream trên mạng xã hội, anh hay trang điểm và mặc đồ nữ. Nhờ nỗ lực phát trực tiếp chăm chỉ trong nhiều năm, anh đã tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn để chuẩn bị cho ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ.

8e9cc1979f36149a2be0.jpg


Theo các nghiên cứu cho thấy, có khoảng 4 triệu người ở Trung Quốc tự nhận mình là người chuyển giới đấy! Tuy nhiên, họ chỉ được thay đổi thông tin giới tính trên CMND sau khi đã trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính rồi.

Pháp luật Trung Quốc có quy định khá nghiêm ngặt về việc này luôn nha - người muốn phẫu thuật chuyển giới phải được sự đồng ý của bố mẹ mới được. Chi phí cho ca phẫu thuật này ít nhất là 150 nghìn nhân dân tệ (tầm 524 triệu đồng) á

Theo quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, cơ thể con cái là món quà được cha mẹ ban cho, phải giữ gìn nguyên vẹn, nên việc phẫu thuật thay đổi giới tính bị coi là bất hiếu, bất kính với bố mẹ. Chính vì thế, ba mẹ của Linger không thể nào chấp nhận mong muốn của con trai, và điều này đã dẫn đến vô số cuộc cãi vã, mâu thuẫn trong gia đình.

Linger nói với Hongxing News rằng, để tránh xung đột, năm 2022 anh đã đồng ý đến Bệnh viện Cửu Long Sơn theo yêu cầu của ba mẹ mặc dù biết đó là một bệnh viện tâm thần, và biết rõ bản thân không hề bị bệnh tâm thần gì cả. Linger không ngờ bác sỹ lại chẩn đoán anh mắc chứng rối loạn lo âu và "có khuynh hướng tình dục lệch lạc về bản ngã" Đây là một chứng rối loạn tâm thần với sự xung đột giữa khuynh hướng tình dục mong muốn và thực tế của một người.

Sau đó, nhân viên y tế thu luôn điện thoại của anh, bắt buộc phải nằm viện trong 97 ngày. Linger cho biết: "Sau khi nhập viện, tôi bị trói vào giường bằng dây thừng, bác sỹ đã kiểm soát cơ thể tôi và tiến hành liệu pháp sốc điện trong nhiều ngày"

Gần đây, Linger đã đệ đơn kiện bệnh viện vi phạm nhân quyền, yêu cầu bồi thường 80 nghìn nhân dân tệ. Ngày 13/8, bệnh viện tuyên bố trong phiên tòa rằng họ không làm gì sai cả, và mục đích sốc điện là để kiểm soát cảm xúc bệnh nhân tâm thần và nâng cao nhận thức của họ. Bệnh viện còn tuyên bố rằng mẹ của Linger đã ký vào mẫu đơn đồng ý cho con trai điều trị rồi.

Ở Trung Quốc, chuyển giới không được coi là bệnh tâm thần nhé! Pan Bailin, một bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ ở Bắc Kinh, cho biết việc sử dụng liệu pháp sốc điện để cố gắng đảo ngược giới tính là hoàn toàn không khoa học.

"Những người chuyển giới không bị bệnh tâm thần đâu. Họ có thể giảm bớt nỗi lo lắng về giới tính của mình thông qua tư vấn tâm lý, liệu pháp hormone và luyện giọng", Pan cho biết.

Luật pháp Trung Quốc cho phép bắt buộc bệnh nhân rối loạn tâm thần nhập viện trong một số trường hợp cụ thể như khi họ có biểu hiện, nguy cơ tự gây hại hoặc gây nguy hiểm cho người khác. Các chuyên gia pháp lý cho rằng nếu không đáp ứng các tiêu chí này thì việc bắt buộc nhập viện là không chính đáng luôn.

Vụ án của Linger vẫn đang được xét xử tại tòa. Hy vọng anh sẽ được công bằng!

c4032847a3fa8ab9d1b1.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top