"Bố mẹ hãy sống thay phần con nhé!" - Cuộc gọi cuối đầy ám ảnh của nạn nhân vụ cháy khách sạn kinh hoàng tại Hàn Quốc

BanhBibi4165

New member
Vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại một khách sạn ở Kyunggi (Hàn Quốc) vào ngày 22/8 đã khiến 19 người thương vong, để lại nỗi đau thấu trời cho các gia đình nạn nhân

"Bố, mẹ, con nghĩ con không thể trụ được đến 5 phút nữa đâu. Bố mẹ sống tốt thay phần của con nhé."

Đó là lời nói cuối cùng mà cô gái A (28 tuổi) dành cho cha mẹ trong cuộc gọi định mệnh. 2 giờ sáng ngày 23/8, tại sảnh tang lễ của Bệnh viện St. Mary, người cha 56 tuổi không kìm được nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời mình

Cuộc gọi đầu tiên của A là vào lúc 19h42 ngày 22/8, chỉ 3 phút sau khi đám cháy bùng phát. "Bọn con đang gặp rắc rối lớn" - cô gái hoảng loạn nói trong điện thoại. "Con không thể thoát ra ngoài vì khói mù mịt hết cả". Và cuộc gọi cuối cùng vọng đến vào lúc 19h47...

29fb9c4005d19ad5c323.jpg


Ngay sáng hôm đó, A còn rất hào hứng rời nhà và nói với bố: "Con sẽ có một chuyến đi vui vẻ". Ai ngờ đó lại là lần cuối người cha nhìn thấy con gái khỏe mạnh.

"Tôi không thể tin được việc phải chuẩn bị mâm cúng cho con gái. Con bé chính là trụ cột của gia đình." - người cha nghẹn ngào, nỗi đau như xé toạc trái tim

Chi tiết gây phẫn nộ hơn cả là 62 phòng của khách sạn xảy ra hỏa hoạn KHÔNG được lắp đặt vòi phun nước tự động. Được biết, khách sạn này được xây dựng từ năm 2004. Không tìm được lối thoát hiểm, A cuối cùng được tìm thấy đã tử vong trong phòng tắm của khách sạn

Theo Sở cứu hỏa và thiên tai tỉnh Kyunggi, tính đến 0h30 ngày 23/8, thảm kịch đã khiến 19 người thương vong, trong đó có 7 người tử vong và 12 người bị thương (3 người bị thương nặng và 9 người bị thương nhẹ). Tất cả những người thiệt mạng đều là công dân Hàn Quốc.

Hiện trường vụ tai nạn là tòa nhà 9 tầng, phần lớn số người thương vong đều là khách lưu trú gần căn phòng xảy ra hoả hoạn ở tầng 8.

Nguồn: Nate

6fddf8112a3619d145cf.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top