Bố mẹ gửi con 4 tuổi ở nhà bạn thân, vài tháng sau đón về thì chỉ còn… nước mắt

UwUBoss

New member
8519a0b6d534ce727e60.jpg


Câu chuyện xảy ra ở Thái Lan này đang khiến cả MXH nước này sốc nặng, ai cũng thắc mắc sao bố mẹ lại có thể yên tâm để con nhỏ sống ở nhà người khác mấy tháng trời như vậy???

Dạo gần đây, dư luận xứ Chùa Vàng đang rần rần vì một vụ việc chấn động: một chị phụ nữ đã thú nhận hành hạ đến chết cậu con trai 4 tuổi của... bạn thân mình. Nghe mà thấy ớn luôn á!

Theo tờ The Thaiger đưa tin, vụ việc vừa diễn ra tại thủ đô Bangkok. Bố mẹ của bé trai đã đến Đồn cảnh sát Tha Pha tố cáo người bạn của họ, một chị tên May 44 tuổi, sau khi con trai 4 tuổi của họ ra đi trong lúc được chị này "trông nom".

4304ebab243ad4633c65.jpg


Cặp vợ chồng shock nặng sau khi nhận tin dữ về con trai.

Theo Channel 7 Thái Lan, nghi phạm May đã khai nhận mọi chuyện luôn khi cảnh sát thẩm vấn. Bố mẹ cháu bé cho biết chị May là bestie của họ, lúc nào cũng tỏ vẻ cưng chiều con trai họ lắm, hay rủ cháu về nhà chơi. Trước đây, chị ấy thường đưa bé về sau một hoặc hai ngày thôi.

Hồi tháng Tư năm nay, vào dịp nghỉ lễ Songkran, chị May đề nghị được trông bé luôn. Lúc đầu, mẹ cháu bé vẫn video call với con thường xuyên, thấy con có vẻ vui vẻ thoải mái nên cũng an tâm.

Nhưng rồi plot twist nè: dần dần chị May ngày càng "ở ẩn", ít nhấc máy. Mỗi lần bố mẹ cháu bé muốn nói chuyện với con thì chị ấy lại có đủ thứ lý do kiểu như đang đi du lịch xa Bangkok rồi, con đang ngủ rồi, blah blah... Lo lắng quá trời, bố mẹ nhiều lần đòi đón con về nhưng cứ bị "ghosting" hoài.

6f4a278927da69f12c23.jpg


Cháu bé đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 13/6 vừa rồi.

Mãi đến ngày 13/6 vừa qua, bố mẹ cháu bé mới nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo tin con trai họ đã mất. Khi đến bệnh viện, họ phát hiện khắp người con có đầy vết thương. Người mẹ chia sẻ với truyền thông rằng cô đau đớn tột cùng khi nhìn thấy con trong tình trạng như vậy. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã thừa nhận đã bạo hành cháu bé trong thời gian chăm sóc.

Chính quyền vẫn chưa công bố thêm chi tiết từ buổi thẩm vấn. Các điều tra viên đang tiếp tục thu thập bằng chứng và chuẩn bị thẩm vấn các thành viên trong gia đình của nghi phạm. Các thủ tục pháp lý đang được tiến hành.

Khi vụ việc được công bố, ngoài sự phẫn nộ với nghi phạm May, nhiều netizen cũng chỉ trích bố mẹ nạn nhân.

Một số người bình luận rằng dù bạn bè có thân thiết đến mấy, có yêu con mình đến đâu, thì bố mẹ vẫn là người yêu thương con nhất và có trách nhiệm cao nhất trong việc bảo vệ con. Vì vậy, họ thực sự không hiểu nổi tại sao cặp vợ chồng này lại có thể để cậu con trai 4 tuổi của mình sống ở nhà bạn tới vài tháng trời mà không thể liên lạc thường xuyên với con như vậy. Thật sự đau lòng quá đi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top