Bố mẹ đồng hành cùng con cán đích kỳ thi THPT 2022 - tình yêu thương vượt mọi thử thách ❤️

7f906a1aa461f04fc930.webp


Trong 2 ngày diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 trên toàn quốc, không khí căng thẳng nhưng cũng tràn đầy yêu thương khi hàng loạt phụ huynh đã sát cánh cùng các sĩ tử từ những ngày ôn tập cho đến phút bước vào phòng thi. Dù thời tiết có phũ phàng thế nào - nắng như đổ lửa hay mưa tầm tã - thì ngoài cổng trường vẫn luôn có những bóng dáng kiên nhẫn chờ đợi, sẵn sàng dành tặng cái ôm thật chặt và những câu nói động viên đầy ý nghĩa cho con yêu ✨

Không làm con áp lực, chỉ cần con khỏe là đủ

Trước "giờ G", nhiều bậc phụ huynh đã không giấu được sự lo lắng khi nhắc đến kết quả thi của con. Dịch COVID-19 đã "quật" thật mạnh vào mọi mặt đời sống, đặc biệt là việc học hành của các em học sinh

Theo chia sẻ từ nhiều phụ huynh, khối lượng kiến thức cần cày cuốc từ lúc các thí sinh quay lại học trực tiếp là "khủng" vô cùng luôn. Ngay từ thời điểm đó, phần lớn các trường đều đã triển khai các chương trình ôn tập cho kỳ thi cuối cấp. Còn ở nhà, ba mẹ cũng đã có những định hướng để con ôn luyện hợp lý, có nhắc nhở nhưng không làm con "stress out" nhé! Bên cạnh đó, để giúp giảm bớt căng thẳng cho các thí sinh, nhiều phụ huynh còn tổ chức cho con đi chùa thắp hương, nấu những món ăn "may mắn" và quan trọng nhất là luôn đồng hành cùng con trong suốt những ngày thi

d2a9fd5c3b6b7b5e4591.jpg


Tại điểm thi trường THCS Colette (Q. 3, TP. HCM), phụ huynh Lê Thị Cẩm Vân (Q. Tân Phú, TP. HCM) chia sẻ: "Con trai hầu như đi học cả ngày, vì con cũng đã lớn rồi nên bố mẹ chỉ nhắc nhở, động viên chứ không thúc ép hay gây áp lực gì cả. Thỉnh thoảng thì bố mẹ cũng kiểm tra bài ngẫu nhiên, quan sát con học nhóm với mấy đứa bạn và thấy yên tâm khi thấy con tự giác trong việc học. Đến gần ngày thi, tôi không muốn tạo áp lực cho con, chỉ mong con khỏe mạnh để thi tốt nên đã động viên rất nhiều, ngoài ra cũng nấu mấy món con thích để bồi bổ thêm"

77bc686fc35becee20ce.jpg


Còn theo anh Nguyễn Huy Hoàng (quận Phú Nhuận, TP. HCM), con trai anh khá lo lắng trước kỳ thi này, ngày nào cũng cày bài, luyện đề không ngừng nghỉ. Vì tình hình dịch bệnh nên anh nghĩ phần nào cũng ảnh hưởng đến kết quả thi, vì thực tế học online thì các con "lơ là" khá nhiều đấy. "Tôi chỉ biết động viên, nhắc nhở con học tập thôi. Vì là bố nên cũng không biết lo lắng chu đáo bằng mẹ được, nhưng những ngày này, tôi thể hiện tình cảm của mình bằng cách dành thời gian nhiều hơn cho con, đưa đón con đi thi, tạo cho con một nguồn động lực cũng như tiếp thêm năng lượng để con tự tin hoàn thành tốt cột mốc quan trọng này" - anh Hoàng tâm sự

Đồng hành và tin tưởng - hành động thắng ngàn lời nói

Bên cạnh tâm trạng hồi hộp, lo lắng của các sĩ tử, không khó để bắt gặp hình ảnh những phụ huynh đứng chờ con dưới trời nắng như "rang" hay cả khi trời đổ mưa ầm ầm ☀️️ Tâm trạng thấp thỏm, lo lắng của ba mẹ cũng không kém gì các thí sinh bên trong phòng thi đâu nhé. Nhiều phụ huynh xem đây là cách để "tiếp lửa" thêm sự tự tin cho các thí sinh cũng như thể hiện sự tin tưởng dành cho các con yêu.

Ghi nhận tại một số điểm thi trên cả nước, dù nắng hay mưa thì các điểm thi luôn có rất đông những phụ huynh đang chờ con. Tại điểm thi trường THPT Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), nhiều phụ huynh cũng đã có mặt từ rất sớm để chờ các con.

881d8cc5e3bd8d35fa49.jpg


Chị Nguyễn Thị Thanh (phường Nghi Hải) cho biết: "Hôm nay, tôi đã xin nghỉ làm để đưa hai con đi thi, tôi muốn tiếp thêm nguồn động lực, là chỗ dựa tinh thần để các con cố gắng, nỗ lực cho chặng đường này. Tôi muốn khi các con bước ra khỏi cổng trường, sẽ thấy có bố mẹ đang đợi, luôn dang rộng vòng tay để đón các con về. Thời gian gần đây, tôi luôn tạo mọi điều kiện để hai con ôn tập, đặc biệt quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe, nấu các món ăn mà hai con thích nhưng phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm"

Cũng theo chia sẻ từ chị Thanh, vì gia đình theo đạo Phật nên trong hai ngày này nhà chị luôn hương đèn nghi ngút để cầu chúc may mắn cho con. Bên cạnh đó, chị Thanh cùng các con còn đi chùa, đền để thắp hương, mong các con có đủ sức khỏe, trí tuệ để đạt được kết quả tốt nhất. Và để tạo động lực, niềm phấn khởi, chị Thanh hứa sẽ đưa hai con đi du lịch sau khi kỳ thi kết thúc luôn nè

63a405de8575b2d2e6c1.jpg


976f0b3f3431590c563c.jpg


Cùng tâm trạng với chị Thanh, tại điểm thi trường THPT Đào Sơn Tây (TP. Thủ Đức, TP. HCM), chị Trương Thị Thùy Dung cũng đã chở con đến điểm thi từ sáng sớm và ngồi luôn tại đó để chờ con thi xong. Chị Dung tâm sự: "Thật ra thì nhà tôi cũng khá gần đây, nếu muốn về thì rất thuận lợi. Nhưng vì đã hứa với con sẽ đến sớm để rước, nên tôi sợ buổi trưa quay lại đón sẽ trễ giờ, không đến sớm hơn lúc con thi xong được. Sợ con nhìn thấy bố mẹ của các bạn khác đến đón sớm hơn thì buồn nên tôi quyết định ngồi đây luôn để chờ con thi. Gia đình cũng khá bận rộn, không theo sát được tình hình học tập của con trong khoảng thời gian ôn thi vừa rồi nên chỉ có thể tiếp thêm động lực cho con bằng cách đồng hành cùng con từ nhà đến điểm thi"

Có thể thấy, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con không gì có thể đong đếm được. Dù nắng hay mưa, dù bận rộn hay mệt mỏi, ba mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất để các con vững bước trên con đường tri thức. Đó chính là tình cảm gia đình đẹp đẽ nhất mà chúng ta cần trân trọng và gìn giữ! ‍‍‍

d2921e47d7bdc534cd16.jpg


42d12f93ce7e6bf160b4.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top