Cô gái này quyết "cứng" đến cùng luôn nha!
Năm 2021, một vụ kiện khiến cư dân mạng Trung Quốc phải "xỉu up xỉu down" khi bố mẹ kiện thẳng con gái ruột ra tòa. Trong drama gia đình này, nhân vật chính là cô Ngô Hồng Mai, còn bố cô là ông Ngô Tề Sinh.
Chuyện là căn nhà của cô bị giải tỏa, được đền bù tận 2,08 triệu NDT (tương đương 7,3 tỷ đồng) và hai căn nhà luôn. Nghe thôi đã thấy "giàu vcl" rồi đúng không?
Khi nhận tiền đền bù, Ngô Hồng Mai vui lắm luôn. Cô còn hiếu thảo đưa bố mẹ 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) nữa kìa. Nhưng plot twist là bố lại đòi con gái phải chia cho hai anh trai một phần.
Khi nghe bố yêu cầu chia cho mỗi anh 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng), Ngô Hồng Mai "sốc não" luôn. Cô không hiểu sao bố lại làm vậy, và đương nhiên là không đồng ý rồi. Căn nhà là của cô, tiền đền bù tất nhiên cũng là của cô, sao lại phải chia cho hai người anh mà cô còn chẳng mấy khi qua lại chứ? 
Ngô Hồng Mai có hai anh trai, giờ họ đang sống "khá phết", nhà cửa cũng xịn xò. Thế mà bố mẹ cô vẫn thiên vị "ra mặt", còn muốn Ngô Hồng Mai lấy tiền đền bù nhà của mình ra chia cho các anh.
Hơn nữa, từ hồi còn nhỏ, tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố mẹ cô đã "toxic" lắm rồi. Trước khi các anh trai cưới vợ, hai ông bà đã mua sẵn nhà cho họ rồi. Thực ra, căn nhà bị giải tỏa đó, trước khi về tay cô, vốn do bố mẹ định chia cho các anh trai cả. Dù Ngô Hồng Mai có tranh luận ra sao, bố mẹ cô cũng chỉ đồng ý chia cho cô một nửa căn nhà thôi. Nghĩa là nếu muốn dọn vào ở, cô sẽ phải ở chung với anh trai. Điều này khiến Ngô Hồng Mai "khó nuốt" lắm. Biết đâu sau này xảy ra chuyện gì, lỡ như các anh trai không muốn ở chung với cô thì sao?
Sau đó, Ngô Hồng Mai đã cố gắng "cày cuốc" dành dụm tiền để mua lại hai phần ba căn nhà còn lại từ anh trai. Cô có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tên của mình, đồng thời cũng có bằng chứng là hợp đồng trong đó có chữ ký của hai anh trai, trong đó ghi rõ Ngô Hồng Mai đã mua ngôi nhà từ họ.
Thế nhưng, dù sự thật đã rõ như ban ngày, bố cô - ông Ngô Tề Sinh vẫn "ngoan cố" khẳng định rằng cô con gái bất hiếu này đã lén lút thay đổi tên người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong mắt ông, con gái như một kẻ "mánh khóe", chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình.
Sau khi Ngô Hồng Mai giải thích rõ ràng và đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm bằng chứng, ông Ngô Tề Sinh vẫn "nóng mặt" lắm. Ông luôn cho rằng con gái rồi cũng sẽ lấy chồng, sau này cũng là người dưng. Vì vậy, dù thế nào thì căn nhà cũng không nên đứng tên cô.
Họ không chỉ mắng nhiếc cô mà còn dọa sẽ kiện ra tòa, để pháp luật "xử đẹp". Kết quả cuối cùng của vụ kiện giữa Ngô Hồng Mai và bố mẹ cô cũng không được công bố. Nhưng Ngô Hồng Mai là người đứng tên hợp pháp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều này thì không thể chối cãi được.
Có người cho rằng Ngô Hồng Mai quá "keo kiệt", cũng có người nói cô không hiểu đạo lý làm người. Họ cho rằng chia cho các anh số tiền đó, cô cũng không thiệt, ngược lại anh em và gia đình còn có thể thân thiết hơn, tại sao lại không làm?
Nhưng đứng ở góc độ của Ngô Hồng Mai, từ nhỏ đến lớn bố mẹ luôn "cưng như trứng mỏng" hai anh trai, cô vất vả lắm cô mới mua được căn nhà từ tay các anh, đến khi nhà bị giải tỏa, nhận được tiền đền bù thì lại xảy ra chuyện này. Hơn nữa, bố mẹ cô lại còn quan tâm đến các anh trai nhiều thế, dù rằng các anh đều sống tốt hơn con gái. Cô không cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ, ngược lại còn bị tổn thương sâu sắc bởi cách hành xử của họ.
Nguồn: soha.vn
Năm 2021, một vụ kiện khiến cư dân mạng Trung Quốc phải "xỉu up xỉu down" khi bố mẹ kiện thẳng con gái ruột ra tòa. Trong drama gia đình này, nhân vật chính là cô Ngô Hồng Mai, còn bố cô là ông Ngô Tề Sinh.
Chuyện là căn nhà của cô bị giải tỏa, được đền bù tận 2,08 triệu NDT (tương đương 7,3 tỷ đồng) và hai căn nhà luôn. Nghe thôi đã thấy "giàu vcl" rồi đúng không?
Khi nhận tiền đền bù, Ngô Hồng Mai vui lắm luôn. Cô còn hiếu thảo đưa bố mẹ 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) nữa kìa. Nhưng plot twist là bố lại đòi con gái phải chia cho hai anh trai một phần.
Khi nghe bố yêu cầu chia cho mỗi anh 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng), Ngô Hồng Mai "sốc não" luôn. Cô không hiểu sao bố lại làm vậy, và đương nhiên là không đồng ý rồi. Căn nhà là của cô, tiền đền bù tất nhiên cũng là của cô, sao lại phải chia cho hai người anh mà cô còn chẳng mấy khi qua lại chứ?
Ngô Hồng Mai có hai anh trai, giờ họ đang sống "khá phết", nhà cửa cũng xịn xò. Thế mà bố mẹ cô vẫn thiên vị "ra mặt", còn muốn Ngô Hồng Mai lấy tiền đền bù nhà của mình ra chia cho các anh.
Hơn nữa, từ hồi còn nhỏ, tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố mẹ cô đã "toxic" lắm rồi. Trước khi các anh trai cưới vợ, hai ông bà đã mua sẵn nhà cho họ rồi. Thực ra, căn nhà bị giải tỏa đó, trước khi về tay cô, vốn do bố mẹ định chia cho các anh trai cả. Dù Ngô Hồng Mai có tranh luận ra sao, bố mẹ cô cũng chỉ đồng ý chia cho cô một nửa căn nhà thôi. Nghĩa là nếu muốn dọn vào ở, cô sẽ phải ở chung với anh trai. Điều này khiến Ngô Hồng Mai "khó nuốt" lắm. Biết đâu sau này xảy ra chuyện gì, lỡ như các anh trai không muốn ở chung với cô thì sao?
Sau đó, Ngô Hồng Mai đã cố gắng "cày cuốc" dành dụm tiền để mua lại hai phần ba căn nhà còn lại từ anh trai. Cô có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tên của mình, đồng thời cũng có bằng chứng là hợp đồng trong đó có chữ ký của hai anh trai, trong đó ghi rõ Ngô Hồng Mai đã mua ngôi nhà từ họ.
Thế nhưng, dù sự thật đã rõ như ban ngày, bố cô - ông Ngô Tề Sinh vẫn "ngoan cố" khẳng định rằng cô con gái bất hiếu này đã lén lút thay đổi tên người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong mắt ông, con gái như một kẻ "mánh khóe", chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình.
Sau khi Ngô Hồng Mai giải thích rõ ràng và đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm bằng chứng, ông Ngô Tề Sinh vẫn "nóng mặt" lắm. Ông luôn cho rằng con gái rồi cũng sẽ lấy chồng, sau này cũng là người dưng. Vì vậy, dù thế nào thì căn nhà cũng không nên đứng tên cô.
Họ không chỉ mắng nhiếc cô mà còn dọa sẽ kiện ra tòa, để pháp luật "xử đẹp". Kết quả cuối cùng của vụ kiện giữa Ngô Hồng Mai và bố mẹ cô cũng không được công bố. Nhưng Ngô Hồng Mai là người đứng tên hợp pháp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều này thì không thể chối cãi được.
Có người cho rằng Ngô Hồng Mai quá "keo kiệt", cũng có người nói cô không hiểu đạo lý làm người. Họ cho rằng chia cho các anh số tiền đó, cô cũng không thiệt, ngược lại anh em và gia đình còn có thể thân thiết hơn, tại sao lại không làm?
Nhưng đứng ở góc độ của Ngô Hồng Mai, từ nhỏ đến lớn bố mẹ luôn "cưng như trứng mỏng" hai anh trai, cô vất vả lắm cô mới mua được căn nhà từ tay các anh, đến khi nhà bị giải tỏa, nhận được tiền đền bù thì lại xảy ra chuyện này. Hơn nữa, bố mẹ cô lại còn quan tâm đến các anh trai nhiều thế, dù rằng các anh đều sống tốt hơn con gái. Cô không cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ, ngược lại còn bị tổn thương sâu sắc bởi cách hành xử của họ.
Nguồn: soha.vn