Mới đây, mẹ của Trương Lăng Hách lần đầu tiên công khai chia sẻ bức ảnh gia đình, khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' chỉ biết thốt lên: 'Anh đúng là trúng số độc đắc về gen' luôn á!
Một bức ảnh gia đình của Trương Lăng Hách và bố mẹ vừa viral khắp mạng xã hội. Trong ảnh, mẹ anh nhìn dịu dàng vô cùng, còn bố thì cao ráo ngời ngời, cả ba người đứng cạnh nhau trong khung cảnh ấm áp đầy tình yêu thương. Đây cũng là lần đầu tiên ảnh của bố mẹ Trương Lăng Hách được công khai rộng rãi đấy nha!
Ai cũng biết Trương Lăng Hách chắc chắn là một nhân vật có 'giá trị cao' trong làng giải trí Trung Quốc rồi. Cao 1m90 với đường nét khuôn mặt nổi bật, trí thông minh vượt trội cộng thêm visual điển trai như vậy, thì việc công chúng tò mò về ngoại hình của bố mẹ anh cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Trước đây, mẹ của Trương Lăng Hách từng gây xôn xao mạng xã hội vì trông rất giống nữ diễn viên Châu Vũ Đồng qua một bức ảnh cũ chụp lại khoảnh khắc mẹ bế anh hồi bé tẹo.
Theo thông tin được biết, bố của Trương Lăng Hách cao tận 1m86 luôn! Chiều cao và làn da trắng của anh hoàn toàn thừa hưởng từ cha. Trong khi đó, đôi mắt hình quả hạnh, sống mũi cao, đường quai hàm thanh tú và vị trí nốt ruồi trên mũi đều giống hệt mẹ anh hồi trẻ. Hai mẹ con được miêu tả là "giống nhau như đúc" á! Trương Lăng Hách được ca ngợi là "trúng số độc đắc về gen", thừa hưởng chính xác những gen trội của cả cha lẫn mẹ, và được coi là đại diện cho "sự thừa hưởng gen có chọn lọc" trong ngành giải trí Trung Quốc luôn đó
Nghe mà thấy xúc động nè! Cha mẹ Trương Lăng Hách thường lái xe bốn tiếng đồng hồ từ Vô Tích đến Hành Điền (khoảng 320 km đường bộ đó) để mang cho anh món sườn heo chua ngọt tự làm và mì cay. Mẹ anh còn có thói quen tự tay đan cho anh một chiếc áo len mỗi năm làm quà sinh nhật, chiếc áo mới nhất được làm từ 222 mảnh hoa hình lục giác, mất 60 ngày để hoàn thành
Mặc dù lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường, cha là công chức nhà nước và mẹ là bác sĩ đã nghỉ hưu, không có kinh nghiệm trong ngành giải trí hay nguồn lực kinh doanh gì, nhưng chính tình yêu thương của bố mẹ lại là nguồn tự tin lẫn động lực lớn nhất của Trương Lăng Hách đấy. Đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim" nhưng có bố mẹ yêu thương thì còn quý hơn cả kim cương nữa!
Nguồn: svvn.tienphong.vn