CherrySusu4395
New member
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi nam thanh niên cầm hung khí chém con trai mới 13 tuổi của mình, người mẹ bất lực chỉ biết kêu cứu thất thanh. Câu chuyện này nghe mà đau lòng quá đi...
"Cứ nghĩ tới con, tôi lại ứa nước mắt"
Ngày 4/6, phóng viên đã tìm đến gia đình em Lâm Kim Hoàng (13 tuổi, sống ở chung cư Đỗ Văn Sửu, chân cầu Chà Và, phường 10, quận 5, TP.HCM) - nạn nhân của vụ việc đau lòng này.
Nhà của Hoàng ở tầng cao nhất của chung cư, nơi gia đình em gắn bó với bà con hàng xóm mấy chục năm nay.
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (43 tuổi, mẹ của Hoàng) vừa từ ngôi chùa ở quận 8 trở về. Đôi mắt bà thâm quầng vì khóc suốt, vẫn chưa hết đau thương khi mất đi đứa con trai.
Bà Nhung kể lại, tối hôm xảy ra chuyện (30/5), ông Lâm Quốc (44 tuổi, cha của Hoàng) đang ngồi nhậu với mấy người bạn ở dưới chung cư.
Vì đã khuya nên bà Nhung bảo Hoàng xuống gọi ba về. Vài phút sau thì bà cũng chạy theo xuống luôn.
"Tới nơi, tôi phát hiện một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy, cầm theo hung khí đuổi chém chồng tôi và thằng Hoàng. Khung cảnh hỗn loạn lắm, mọi người tháo chạy tứ tán, Hoàng không chạy kịp nên bị chém trúng
Thấy thế, tôi chỉ hô hoán dọa: 'Công an tới rồi...'. Nhưng chỉ khi thấy con tôi gục xuống, tên thanh niên đó mới chịu dừng lại rồi chạy xe máy tẩu thoát. Tôi chạy lại gần, bố nó và chú của Hoàng bế cháu lên đưa đi cấp cứu nhưng Hoàng đã tử vong rồi...", bà Nhung chưa hết bàng hoàng.
"Cháu nó có tội tình gì đâu, cũng không gây sự hay đánh trả ai. Dù đèn đường sáng trưng và tôi đã la thất thanh kêu cứu nhưng tên thanh niên đó vẫn xuống tay sát hại con trai tôi. Nó chỉ là 1 đứa trẻ mới học lớp 7 thôi mà, tại sao lại ra tay tàn độc, nhẫn tâm thế ", bà Nhung mếu máo.
Bà Nhung nhớ lại, trước khi bà sai Hoàng xuống gọi ba, 3 mẹ con còn quấn quýt đùa giỡn với nhau trong phòng. Bà thấy Hoàng mặc quần rách ở mông, nghĩ con mình còn khờ khờ nên thương lắm. Vậy mà chỉ 30 phút sau, Hoàng đã đi vĩnh viễn...
Được biết, bà Nhung kinh doanh đồ ăn uống ở gần chung cư. Vợ chồng bà có 2 người con trai, Hoàng là con cả.
Ở trường, Hoàng rất ngoan, học giỏi, có năng khiếu nhiều môn thể thao. Hay tin Hoàng ra đi, nhiều bạn bè, thầy cô không khỏi thương tiếc.
Từ hôm con trai mất, bà Nhung như người mất hồn. "Cứ nghĩ tới con, tôi lại ứa nước mắt. Tôi mong những kẻ gây ra cái chết cho con tôi phải bị xử nghiêm theo pháp luật", bà Nhung gạt nước mắt nói.
"Nó có làm gì đâu mà bọn thanh niên đuổi chém tử vong"
Bà Tư (khoảng 55 tuổi, ngụ quận 5, bán nước giải khát tại chung cư) than thở: "Thằng Hoàng cũng hay ghé xuống chỗ tôi mua nước. Thằng nhóc hiền lành, tính tình dễ mến lắm... Nó có làm gì đâu mà bọn thanh niên đuổi chém tử vong như vậy".
Bà Tư kể: "Tối hôm đó, tôi nghỉ từ sớm nên sáng hôm sau dọn hàng ra bán mới biết tin. Nghe mọi người kể, tôi cũng không hiểu tại sao bọn thanh niên lại chém thằng bé một cách tàn nhẫn khiến nó chết tức tưởi như vậy".
Chú của Hoàng ngậm ngùi: "Từ hôm xảy ra vụ việc, ngôi nhà cũng im ắng hẳn, không còn tiếng của trẻ con nữa. Tối hôm đó, tôi đang ở trên nhà. Nghe báo tin, tôi vội chạy xuống phía dưới cầu thang chung cư thì phát hiện Hoàng đã nằm thoi thóp, máu bê bết. Tôi bế cháu Hoàng lên để đưa đi bệnh viện nhưng cháu đã tử vong rồi".
Diễn biến vụ việc
Khoảng 22h ngày 30/5, tại khu vực chung cư Đỗ Văn Sửu, phường 10, quận 5, TP.HCM đã xảy ra vụ án mạng khiến cháu Lâm Kim Hoàng (13 tuổi) tử vong và 2 người khác bị thương.
Cụ thể, vào thời gian trên, tại cầu Chà Và có một đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy xảy ra cãi vã to tiếng.
Một lúc sau, cô gái chạy xuống chân cầu để nhờ sự giúp đỡ của người dân đang ăn nhậu ở lề đường. Lúc này, có cháu Lâm Kim Hoàng cùng bố và nhiều người đang ngồi ăn uống.
Tưởng đây là đôi tình nhân cãi nhau nên mọi người đã lên tiếng can ngăn và bênh vực cô gái. Sau khi được can ngăn, nam thanh niên bỏ đi còn mọi người tiếp tục ăn nhậu.
Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, một nhóm thanh niên đã đi xe máy tới, cầm mã tấu lao vào chém loạn xạ khiến những người đang ngồi nhậu hoảng sợ chạy tán loạn. Cháu Hoàng do không chạy kịp nên bị bọn chúng đuổi chém nhiều nhát khiến em ngã gục tại chỗ
Nguồn: soha.vn