Bố mẹ chồng lương vài triệu mà mua được nhà + cho hồi môn 100 triệu, còn mình lương vài chục triệu vẫn nợ nần

KiDev

Member
36b48de70cc64a1095b0.jpg


Chắc mình còn phải học lại cách quản lý tài chính từ đầu từ thế hệ bố mẹ thôi các bạn ơi

Hôm trước mẹ chồng đưa tớ một cái thẻ ngân hàng và bảo: "Xiang Xing, đây là 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu VNĐ) mẹ với bố con để dành đấy. Con đi đặt chỗ đậu xe cho nhanh nhé".

Tớ shock luôn á! Bố mẹ chồng vốn tiết kiệm đến từng đồng mà đâu ra tiền nhiều thế này??? Tớ từ chối liền vì chồng tớ nói rằng không thể xài tiền lương hưu của bố mẹ. Trước đó ông bà còn mua cho vợ chồng tớ 1 căn nhà và tặng thêm 100.000 tệ làm vốn lo cho gia đình rồi cơ mà.

Nhưng mà mẹ chồng cứ ép tớ nhận, bảo là bà đưa tớ vì biết con trai bà sẽ không chịu lấy. Vì chồng tớ không đủ khả năng trả hơn 200 tệ/tháng tiền thuê chỗ đậu xe nên anh ấy chỉ đậu xe trước cổng khu dân cư. Kết quả là bị phạt hoài, thỉnh thoảng còn bị khóa bánh xe nữa Chồng tớ và bố mẹ chồng đã cãi nhau rất nhiều về chuyện này rồi.

720008f7a253cf86a0b0.jpg


Tớ cầm cái thẻ trên tay mà trong lòng đầy mặc cảm luôn. Thật sự không biết phải làm sao nữa. Chồng tớ và tớ đều làm việc ở các thành phố hạng nhất, thu nhập cả 2 cũng gần 10.000 tệ (khoảng 35 triệu VNĐ). Đến cuối tháng nhìn lại mấy tờ hóa đơn, còn dư tiền mua ít hoa quả ngon cho cả nhà là vui lắm rồi

Tớ cứ nghĩ mình như thế đã là giỏi rồi, nhưng hóa ra chẳng là gì so với bố mẹ cả. Mẹ chồng tớ nói bà biết giờ vợ chồng tớ phải nuôi con nên cũng hiểu nếu không tiết kiệm được.

Bố mẹ chồng tớ đều ngoài 60 tuổi rồi, mỗi người có lương hưu hơn 5.000 tệ (khoảng 17-18 triệu VNĐ). Với số tiền này sống ở nông thôn thì thoải mái lắm. Trước khi có cháu, bố mẹ chồng tớ sống khá nhàn nhã, tự trồng cây ăn quả và nuôi thêm gia cầm nên tiền sinh hoạt gần như không tốn mấy.

Tớ từng nghĩ lương hưu của bố mẹ chồng chỉ đủ nuôi sống bản thân khi về già thôi, không ngờ bao năm qua ông bà tiết kiệm được nhiều tiền đến vậy Thế hệ đi trước đã chịu đựng quá nhiều và biết sống tiết kiệm. Ngày nay có quá nhiều cám dỗ, lại thêm chi phí tăng cao, áp lực tiết kiệm lớn lắm:

- Xã hội phát triển dẫn đến việc mình tiêu dùng quá mức (flashsale đây, deal hot kia )
- Đánh giá quá cao khả năng kiếm tiền của bản thân, nghĩ rằng năm sau sẽ kiếm được nhiều hơn
- Kế hoạch, lộ trình nghề nghiệp không rõ ràng khiến thu nhập có thể bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào
- Thế hệ thanh niên bây giờ chưa phải chịu nhiều gian khổ, nhiều người là con một, được bố mẹ yêu thương và luôn dành dụm tiền lo cho con

286652a3a5a49e43d419.jpg


Sau khi nói chuyện với mẹ chồng và thực hành tiết kiệm, tớ mới nhận ra việc giữ tiền thực ra không khó, chỉ phụ thuộc vào việc bạn có đủ kiên trì hay không thôi. Trước hết phải có kế hoạch khi tiêu tiền, không thể kiếm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu được. Tớ nghĩ việc ghi chép chi tiêu rất tuyệt vời đấy!

Về quản lý ngân sách, thế hệ cha mẹ giỏi hơn mình nhiều lắm, vì họ thường sinh ra trong gia đình đông con, nguồn lực mỗi người được phân bổ rất ít, mọi khoản chi tiêu đều phải tính toán kỹ càng.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top