BossNangHN
New member
Sở hữu cái tên "khác người" nhưng chàng trai Tiền Giang này không hề trách hay giận ba mẹ đâu nha. Bởi với anh, họ chính là người sinh thành, cho mình một cuộc đời mà
"Năm 2003 mà cầu thủ David Beckham đang hot lắm, nên ba mình bị ấn tượng cái tên ấy quá trời. Mình có hỏi ba sao lại đặt tên con là Davic? Ba bảo từ lúc mẹ mang bầu, ba đã nảy ra ý tưởng muốn đặt một cái tên không trùng với bất cứ ai luôn. Ba quyết định đặt tên em là Davic, đệm tên Kha cho mĩ miều và kêu", Nguyễn Kha Davic (21 tuổi, ở Tiền Giang) kể về nguồn gốc cái tên đặc biệt của bản thân.
Davic hiện đang là sinh viên năm 3 trường ĐH Kỹ thuật sư phạm Vĩnh Long. Chàng trai 21 tuổi sinh ra trong gia đình có 2 anh em, nhưng chỉ có mình Davic sở hữu tên độc lạ thế này thôi
Trong suốt những năm tháng lớn lên, Davic luôn nhận được sự chú ý mỗi khi đi tới đâu. Nam sinh 10X kể, hồi đi học cậu thường xuyên được gọi lên bảng kiểm tra bài cũ, làm bài tập. Chính vì thế, Davic không bao giờ dám trốn học, bỏ tiết hay quên học bài cũ cả
"Cái tên lạ không làm mình khó khăn trong việc làm giấy tờ hay hồ sơ gì cả, chỉ có đôi lúc mọi người hiểu nhầm Davic không phải là tên thật mà chỉ là nickname.
Nhưng cũng nhờ cái tên cộng với tính cách hài hước mà mình dễ dàng kết bạn giao lưu với mọi người lắm. Còn việc muốn đổi tên thì em chưa bao giờ nghĩ đến. Tên là do bố đặt như vậy để không bị trùng tên với ai mà. Mình không muốn thay đổi làm gì bởi cũng rất thích và yêu quý cái tên này", Davic tâm sự.
Theo chàng sinh viên trẻ, vốn dĩ lúc khai sinh ba anh định đặt là David. Nhưng cán bộ làm thủ tục nói rằng không nên đặt tên con bằng tiếng Anh nên bố Davic đã sửa chữ "d" ở cuối thành chữ "c". Hầu hết mọi người sẽ gọi chàng trai 10X là Davic, hoặc có thể gọi tắt là Vic - ý nghĩa đều không thay đổi nha.
"Ra đường mình hay bị hỏi: 'Ủa, tên thiệt hả?' Mọi người nghĩ đó là nickname của mình chứ không phải tên thật. Cách đây cũng khá lâu rồi, mình có dùng 1 tài khoản mạng xã hội đặt tên là Nguyễn Kha Davic, mà không hiểu sao ứng dụng đó cập nhật hay lỗi gì đó làm thay đổi tên thành mỗi hai chữ Nguyễn Kha. Thời gian ấy, mình kết bạn, giao lưu với mọi người trên ứng dụng, ai cũng tưởng đó là nickname tự đặt", Davic kể.
Có một kỷ niệm khác khiến Davic vẫn nhớ mãi cho tới tận bây giờ. Đó là sau khi tốt nghiệp cấp III, Davic đã khoe giấy khen "siêu to khổng lồ" lên mạng xã hội. Bức ảnh được photoshop to ngang nửa người, trong đó phần họ tên in đậm ghi "Nguyễn Kha Davic" khiến nhiều cư dân mạng tò mò không chịu nổi Có người cho rằng đó là tên cúng cơm ở nhà hoặc biệt danh mà chàng trai "tự bịa" ra để câu like.
"Mọi người không tin mình tên Davic cũng đúng bởi 100 triệu người Việt làm gì có ai tên thật như vậy. Mình không giải thích vì chẳng ai dại gì tạo cái bằng khen với tên giả", 10X kể.
21 năm qua, Davic luôn biết ơn và trân trọng cái tên lạ do đấng sinh thành đặt. Với anh, bố là người quan trọng nhất trong cuộc đời. "Bố không phải là 1 người đam mê bóng đá nhưng thỉnh thoảng theo dõi các đội bóng lớn, đặc biệt các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Bố là người trầm tính ít nói nhưng bố luôn dành hết những điều tốt đẹp cho 2 anh em mình. Tình cảm của bố mẹ dành cho con cái thì không bao giờ tả hết được", Davic tâm sự
Nguồn: kenh14.vn