Bố mẹ bắt con gái 18 tuổi đóng 7 triệu/tháng tiền nhà: Drama gay gắt cõi mạng!

TitBobo52

New member
a5bf88b8ff0a5336d2f5.jpg


72cbaf6b7d3be6ff3d8f.jpg


Chuyện drama căng đét gần đây: cặp vợ chồng Cody và Erika Archie ở Texas, Mỹ (40+ tuổi) đang làm dậy sóng cõi mạng sau khi tiết lộ họ tính tiền thuê nhà cho con gái 19 tuổi ngay sau khi em tốt nghiệp cấp 3

Nghe xong mà giật mình: 200 USD (gần 5 triệu đồng) mỗi tháng mới được ở nhà bố mẹ đó các bạn ơi! Và họ còn hỏi luôn 860.000 followers trên TikTok xem sao nữa chứ

fd190cf0c46f893cf68d.jpg


Ông Cody kể lại rằng đã thông báo với con gái Kylee về "hợp đồng thuê nhà" này ngay sau lễ tốt nghiệp. Lúc đầu bà Erika cũng thấy hơi "hardcore" nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Lý do? Họ cho rằng 200 USD/tháng là rẻ lắm rồi so với việc ra ngoài tự thuê nhà ở ️

Plot twist: 200 USD kia chưa tính tiền ăn nha! Nếu Kylee muốn ăn chung với gia đình thì phải cộng thêm, lên tổng 300 USD (hơn 7 triệu đồng) luôn. Theo cặp đôi này thì họ không thiếu tiền đâu, chỉ muốn dạy con về quản lý tài chính và tính tự lập thôi

Cư dân mạng phản ứng ầm ĩ, và phải nói là... đa số không vibe với cách làm này lắm

"Tôi chắc chắn sẽ không làm vậy. Tôi sẽ mãi mãi giúp đỡ những đứa trẻ của mình, bất kể ở độ tuổi nào. Tôi sẽ cung cấp cho con một nơi an toàn trước khi chúng bị ném vào thế giới tàn khốc này", một người bình luận.

"Dạy con trưởng thành là tốt nhưng cần phải ở trong môi trường yêu thương. Hãy dừng ngay nếu đứa trẻ coi đó là áp lực không lành mạnh", người khác góp ý.

Nhưng cũng có team ủng hộ nha! Họ cho rằng sau 18 tuổi thì phải học cách tự chịu trách nhiệm, tự lo hóa đơn là cách tốt nhất để trưởng thành. Thậm chí có người đoán là bố mẹ đang... ngầm tiết kiệm hộ con: "Tôi tin rằng sau khi cô bé chuyển ra ngoài ở, họ sẽ đưa lại tiền cho con để cô gái có một khoản tiết kiệm đáng kể"

"Hồi 20 tuổi tôi vẫn sống với gia đình, nhưng tôi làm việc và trả tất cả các hóa đơn của mình bao gồm cả việc mua xe hơi, bảo hiểm,... Đó là một bài học tuyệt vời. Tôi đã nói với con gái 17 tuổi của mình rằng tôi không thể đợi cho đến khi nó phải tự bỏ tiền mua đồ ăn mỗi ngày. Nó luôn lãng phí quá nhiều thức ăn", một phụ huynh chia sẻ.

f69f19ba279770e1a24f.jpg


Còn chính chủ Kylee thì sao? Cô nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn rằng bản thân cô... okela với quyết định này luôn: "Tôi không tức giận về điều đó, tôi thà phải trả cho bố mẹ tôi 300 USD một tháng còn hơn phải ra ngoài và trả cho người khác 800 USD" ‍♀️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top