Chuyện nghe vừa buồn vừa sốc: Một bé gái 13 tuổi ở thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã bị chính bố mẹ đẻ đưa ra hoang đảo cách nhà tới... 2.400km luôn á!
Lý do? Người nhà cho biết đây là "bài diễn tập tâm lý khi phải sống trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt" để trị cái tính "bất trị" (không nghe lời) của con. Nghe mà tức á, kiểu phạt kiểu gì mà hardcore thế!
Nhưng mà drama xảy ra rồi nha! Sau đúng 2 ngày "sinh tồn" trên hoang đảo ở thành phố Uy Hải (tỉnh Sơn Đông), bé gái đã phải cầu cứu một ngư dân địa phương.
Cô bé kể rằng "không thể chịu được thêm cảnh sống khổ cực như này được nữa". Trên đảo chỉ có mỗi nước uống và vài gói bánh thôi, đến tối muốn nhóm lửa còn không được. Tưởng tượng mà thương luôn á!
Nghe xong câu chuyện, anh ngư dân liền gọi cảnh sát ngay. May quá có người tốt bụng! Cảnh sát đã hộ tống cô bé về tận nhà để làm rõ sự việc với gia đình.
Khi chia sẻ với truyền thông địa phương, bố mẹ bé cho hay con họ "có vấn đề về tâm lý" và đã nghỉ học từ tháng 9/2020.
"Con bé thậm chí còn không muốn bước ra khỏi nhà để đi chơi", mẹ của cô bé nói.
Plot twist nè: Một người trong nhóm giải cứu tiết lộ với tờ Hongxing News rằng, việc bị đưa ra hoang đảo là một phần trong "trải nghiệm trò chơi sinh tồn" do chính chuyên gia điều trị tâm lý cho cô bé bày ra đấy!
Nguồn: kenh14.vn