Bố máu lạnh nhìn con gái ung thư chờ chết: "Tao không hiến gì dù có chết"

67c6e61e8ddadac072f3.jpg


Câu chuyện về người bố tệ bạc này đang khiến netizen Trung Quốc phẫn nộ tột độ. Khi con gái đang oằn mình với bệnh ung thư máu, ông ta lại nghe lời mẹ già bỏ mặc con, thậm chí còn tuyên bố đanh thép: "Tao không hiến gì kể cả khi chết đi". Ơ kìa, làm bố kiểu gì vậy trời?

"Mẹ ơi, bao giờ con mới khỏi bệnh?" - câu hỏi tưởng chừng bình thường này lại như dao đâm vào tim mẹ của Triệu Tinh mỗi ngày. Cô gái 22 tuổi này đang phải chống chọi với tử thần, nhưng người cha ruột lại vô cảm đến đáng sợ.

**Ông bố vô trách nhiệm từ thuở nào**

Năm 1995, mẹ Triệu Tinh là bà Tưởng Phong Linh kết hôn và về sống tại An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tưởng đâu sẽ có cuộc sống tuy khó khăn nhưng ấm áp, ai ngờ ông chồng lại là "thánh bất trị" nghiêm trọng.

b71ed37edb95867c4301.jpg


Từ ngày cưới đến giờ, ông bố này chưa từng có việc làm cố định - làm được vài ngày là nghỉ, chuyển việc liên tục. Còn nghiện rượu nặng, say xỉn đi chơi đến nửa đêm mới về. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đè lên vai gầy của mẹ Triệu Tinh.

Thậm chí khi Triệu Tinh chào đời, ông ta cũng chẳng bế con được mấy lần. Chồng vô trách nhiệm đã đành, gia đình bên nội cũng lạnh lùng với mẹ con cô. Trong những ngày khó khăn nhất, hai mẹ con chỉ biết dựa vào ngoại.

Chịu không nổi, năm 2002 bố mẹ Triệu Tinh ly hôn. Ban đầu cô ở với bên nội, nhưng hai năm sau khi cha tái hôn, mẹ đón cô về sống chung.

20d97e7dc9f06f7bbdc0.jpg


Dù đã ly hôn, bà Phong Linh vẫn thường xuyên đưa con về thăm cha để gắn kết tình cảm. Thậm chí khi cha vay tiền xây nhà, Triệu Tinh còn moi hết tiền tiết kiệm đưa cho cha, thậm chí tự đi vay 30.000 tệ (hơn 100 triệu đồng) giúp bố. Vậy mà...

8d8e80aaa3793e4c537a.png


**Tủy tương thích nhưng cha từ chối hiến cho con**

Tháng 9/2016, Triệu Tinh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu cấp tính (AML). Bác sĩ nói chỉ có ghép tủy mới cứu được cô.

Việc tìm người hiến tủy tương thích khó như mò kim đáy biển. Nhưng rồi phép màu xuất hiện - tủy của cha Triệu Tinh tương thích với con gái! Đáng lẽ đây là tin vui, nhưng...

42a94a96c5112c2d8854.jpg


Từ khi con nhập viện, ông ta chẳng vào thăm được mấy lần. Khi biết tủy mình có thể cứu con, ông ta lại cảm thấy "mình như công cụ" nên từ chối hiến. Thậm chí khi con hôn mê bất tỉnh 20 ngày, ông cũng... ngó lơ!

Tìm hiểu kỹ mới biết, lỗi chính là do bà nội Triệu Tinh. Ông bố tuy hay nhậu nhẹt nhưng "nghe mẹ như nghe lời vàng". Bà nội một mực cấm con trai hiến tủy, tuyên bố: "Trừ khi tao chết đi".

3204a34d2c989dbe3218.jpg


"Các người muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Dù cháu có sắp chết thì tao cũng không để con tao hiến một giọt máu nào" - bà nội Triệu Tinh nói lạnh lùng.

Nghe mẹ nói vậy, ông bố liền tuyên bố: "Tôi không hiến gì kể cả khi tôi chết đi".

Nghe chồng cũ và mẹ chồng nói như vậy, bà Phong Linh biết không thể trông cậy được gì. Bà túc trực bên giường bệnh chăm con và tìm người hiến tủy mỗi ngày.

Có lúc bệnh tình tưởng như khá hơn khiến bà nghĩ con đang hồi phục. Nhưng lần tái khám, bác sĩ nói khối u đang phát triển - cả hai mẹ con như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

7fa945754f31aab662d9.jpg


**2 năm chiến đấu và núi nợ chồng chất**

Hai năm chạy đua với tử thần, chi phí điều trị đã lên tới 1,3 triệu NDT (hơn 4,5 tỷ đồng). Để có tiền chữa bệnh cho con, bà Phong Linh vay mượn khắp nơi, thậm chí bán luôn nhà đang ở.

Từ khi Triệu Tinh nhập viện, ông bố chưa chi một xu viện phí cho con. Còn món nợ 30.000 NDT con gái cho vay năm nào cũng chẳng thèm trả.

"Tôi chẳng trông mong gì ở anh ta cả. Tôi chỉ đành phải tự thân vận động thôi" - bà Phong Linh chia sẻ đầy xót xa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top