NaiKiki1849
New member
Chuyện nghe sao mà drama quá trời luôn á! Tháng 9/2017, công an Quảng Đức, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã túm gọn một anh chàng họ Triệu với tội danh buôn bán trẻ em. Nhưng plot twist ở chỗ đứa trẻ đó lại chính là con ruột của hắn luôn
Khi công an hỏi Triệu Hoa sao lại độc ác đến mức bán con gái ruột, câu trả lời của hắn khiến các chú công an nghe xong muốn té ngửa không tin nổi.
Năm 2013, con gái của Triệu Hoa là Nữu Nữu chào đời. Vì chi tiêu gia đình ngày càng nhiều, Triệu Hoa phải đi làm xa. Drama bắt đầu từ năm 2016 khi vợ nộp đơn ly hôn, hắn phải gánh nuôi con một mình.
Ban đầu Triệu Hoa cũng thương con đấy chứ, hắn làm lụng nhiều nơi, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ rơi con. Nhưng con còn nhỏ quá, kiếm tiền làm thêm không đủ sống, dần dần hắn bắt đầu thấy con mình là gánh nặng và không muốn nuôi nữa
Tháng 6/2017, Triệu Hoa nhờ bố mẹ ở quê chăm cháu nhưng ông bà không nhận vì suy nghĩ trọng nam khinh nữ.
Nghe lời gợi ý của nhiều người, Triệu Hoa bắt đầu tìm gia đình nhận nuôi con mình. Nhưng lúc này Nữu Nữu đã 4 tuổi, biết chuyện nhiều rồi, nên quá trình tìm người nhận nuôi không dễ tý nào.
Trong khoảng thời gian này, Triệu Hoa bắt đầu xem livestream để giải tỏa cô đơn và áp lực.
Đầu tiên Triệu Hoa không nghĩ đến việc donate cho các nữ streamer, dù sao túi tiền cũng không được mấy. Nhưng nghe giọng ngọt ngào của cô gái trong livestream, nghe tiếng "chào anh" mỗi khi lên sóng, hắn ta đã rung động không kiểm soát được
Thế là Triệu Hoa bắt đầu donate cho nữ streamer. Lúc đầu hắn chỉ tặng mấy món rẻ tiền thôi, nhưng sau đó phát hiện nếu donate đắt tiền, nữ streamer sẽ nhiệt tình hơn, và thậm chí có thể gặp cô ấy ngoài đời.
Ôm giấc mộng được nữ streamer yêu thương và nói chuyện ngọt ngào, Triệu Hoa bắt đầu có những suy nghĩ méo mó đủ kiểu.
Vậy Triệu Hoa lấy tiền đâu để donate? Ban đầu, hắn dùng tiền làm lụng kiếm được, đói thì ăn mì tôm qua ngày. Hết tiền rồi, hắn nghĩ luôn đến việc cho đi con gái nhỏ để đổi lại lợi ích
Nhờ giới thiệu của bạn, Triệu Hoa biết hai vợ chồng họ Uông ở Ninh Quốc, An Huy. Họ cưới nhau nhiều năm nhưng không có con.
Cô bé 4 tuổi Nữu Nữu ngoan ngoãn và dễ thương khiến vợ chồng Uông rất thích. Cuối cùng đôi bên thương lượng được giá 40.000 NDT (gần 140 triệu đồng).
Nữu Nữu tuy còn nhỏ nhưng bé đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù khóc lóc nhiều thế nào, người cha Triệu Hoa cũng không thèm đoái hoài đến con sau khi nhận tiền trong tay.
Thực ra, Triệu Hoa không nhận ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng thế nào. Hắn ta còn nghĩ mình vừa kiếm được tiền, vừa tìm được gia đình tốt cho con gái nữa chứ
Với 40.000 NDT, Triệu Hoa vô cùng hưng phấn vì cuối cùng cũng có tiền donate cho nữ streamer và nghe cô gọi mình là "anh" ngọt lịm.
Chỉ trong vài ngày, Triệu Hoa đã donate livestream gần hết số tiền kiếm được. Đổi lại, hắn ta được nữ streamer nói chuyện nhiều hơn, tiếng gọi "anh" vang lên liên tục khiến người đàn ông mỹ mãn không tưởng.
Tháng 9/2017, mẹ của Triệu Hoa ở quê biết tin cháu gái mình bị cho đi. Tuy chồng bà có thành kiến về cháu gái, nhưng thật sự trong lòng, bà vẫn quý đứa cháu nội.
Bị mẹ mắng, cộng thêm việc bị nữ streamer ghosting vì hết tiền donate, lúc này Triệu Hoa mới tỉnh ngộ ra mình đã làm một việc nực cười biết bao.
Vì vậy, Triệu Hoa vội đến gặp vợ chồng Uông, hy vọng họ trả lại con gái. Uông đồng ý nhưng yêu cầu Triệu Hoa phải hoàn trả 40.000 NDT cộng với chi phí Nữu Nữu sống ở nhà họ suốt 2 tháng qua.
Triệu Hoa đương nhiên hết tiền rồi, hắn tiếp tục giằng co với vợ chồng Uông. Thấy chuyện đang làm to, Uông đã chủ động đưa Nữu Nữu đến đồn công an và khai báo hết sự tình.
Thế là Triệu Hoa bị bắt vì vi phạm pháp luật về giao dịch buôn bán trẻ em, vợ chồng Uông cũng chịu một phần trách nhiệm. Công an hỏi Triệu Hoa về động cơ phạm tội, hắn nói là để donate cho nữ streamer - một lý do khiến ai nghe cũng không thể tin nổi
Cuối cùng, Triệu Hoa bị kết án 5 năm tù. Xứng đáng lắm luôn ấy!
Nữu Nữu hẳn là đáng thương nhất trong câu chuyện này, sợ rằng đây sẽ là cái bóng khó chữa lành suốt đời
Nguồn: 163
Nguồn: kenh14.vn