Bỏ mặc cha già trong phòng đến chết, con trai nhận án tù, sự thật đằng sau khiến netizen Hàn "đứng hình"

Xu02

New member
275349f1ca4bc6fdaa8d.jpg


Vụ việc này đang làm dậy sóng MXH Hàn Quốc, vì đằng sau cái tên "đứa con bất hiếu" lại là một câu chuyện đầy bi kịch về hoàn cảnh khốn khó đến tuyệt vọng

Ngày 11/11 vừa qua, tờ Money Today (Hàn Quốc) đưa tin một chàng trai độ tuổi 20 (gọi là A) đã bị kết án 4 năm tù giam vì tội cố ý giết người. Nạn nhân chính là bố ruột của A - ông B (56 tuổi), người đã mắc bệnh hiểm nghèo suốt 8 tháng trước khi qua đời.

Bi kịch bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, khi ông B nhập viện trong tình trạng xuất huyết não nghiêm trọng. Sau 7 tháng điều trị tích cực, ông phải xuất viện vào ngày 23/4 vì... hết tiền trả viện phí

485d2ed2ba9448243f16.jpg


Về nhà, ông B trong tình trạng liệt nửa người, không thể tự vận động hay ăn uống bình thường. Bác sĩ kê đơn và dặn phải ăn đầy đủ 3 bữa mỗi ngày với đủ dinh dưỡng. Nhưng điều đó... quá xa xỉ với hoàn cảnh của 2 bố con.

Từ ngày 1/5/2021, trong suốt 8 ngày liền, A không cho bố ăn uống gì, bỏ mặc ông một mình trong phòng. Kết quả thương tâm là ông B tử vong vì viêm phổi và suy dinh dưỡng nặng, cân nặng lúc mất chỉ còn 39kg...

Ngày 13/8, tòa tuyên phạt A 4 năm tù. Lúc đó netizen Hàn đồng loạt lên án, gọi anh là "đứa con bất hiếu", "tàn nhẫn bỏ đói bố đến chết". Nhưng rồi...

118deaa14199e3e5dd56.jpg


Sự thật về hoàn cảnh của A được hé lộ, khiến nhiều người phải "câm nín"

Hoá ra, mẹ A đã bỏ nhà đi từ 10 năm trước, để lại 2 bố con nương tựa nhau. Một mình chàng trai 20 tuổi phải gánh vác toàn bộ chi phí gia đình. Tiền viện phí và phẫu thuật của bố lên tới 20 triệu won (gần 400 triệu đồng), khiến gia đình kiệt quệ hoàn toàn. Tiền thuê nhà, điện nước, gas... A đều không trả nổi. Thậm chí anh còn phải nhắn tin xin vay người quen 20.000 won (khoảng 400k VND) để... mua gạo ăn

A đã tìm đến cửa hàng tiện lợi xin việc, nói rằng bố đang bệnh nặng và sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Để tiết kiệm, 2 bố con phải ăn đồ ăn sắp hết hạn mà cửa hàng vứt đi.

Nhưng mọi thứ vẫn không khá hơn. Cuối cùng, chính ông B đã gọi A vào và nói: "Bố xin lỗi, con hãy sống vui vẻ và làm những gì mình muốn trong tương lai. Từ giờ đến lúc đó, đừng vào phòng bố nữa"

A dù đau lòng vô cùng nhưng đành phải nghe lời. Anh khóa mình trong phòng và khóc rất nhiều...

Hoàn cảnh của gia đình A khiến nhiều người thấy thương cảm, dù không thể phủ nhận việc anh làm là sai. Nhưng lý do này vẫn không đủ thuyết phục tòa án tại phiên xét xử ngày 10/11. Thẩm phán quyết định giữ nguyên mức án 4 năm tù giam cho chàng trai trẻ.

Nguồn: Money Today

acc95070d061bcb7234b.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top