NaiDethuong
New member
"Tầm nhìn không phải kiểu Gia Cát Lượng võ quạt chém gió, hay Tào Tháo nhậu xỉn coi ai cũng thua mình đâu nhé. Mà là cái khí chất bình tĩnh, bạo gan đối mặt khó khăn, và sống hết mình với sứ mệnh cuộc đời."
Gần đây dân tình Trung Quốc xôn xao cực mạnh khi Huawei tung list "Thiên tài trẻ" ra mắt - và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Trương Tế!
Anh chàng này là nghiên cứu sinh tiến sĩ của ĐH Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, được Huawei chốt lương khủng nhất: 201 vạn NDT/năm (tầm 6,7 tỷ VNĐ luôn á).
Plot twist là trước đó, Trương Tế còn được mấy ông lớn khác như Đằng Tấn, IBM, Alibaba... rủ rê với mức lương ĐỈNH HƠN nữa - cao nhất lên tới 360 vạn NDT (xấp xỉ 12,1 tỷ VNĐ luôn đó nha)
Nhưng mà... anh ấy từ chối hết!
"Lương thì phải xét chứ, nhưng tôi không ưu tiên vụ này lắm. Thứ tôi quan tâm hơn là công ty có cho mình nền tảng và không gian nghiên cứu để đi xa hơn trong lĩnh vực mình yêu thích hay không."
Tầm nhìn cao thế nào quyết định bạn nhìn thấy được phong cảnh ra làm sao đó!
Có tác giả từng viết: "Một khi tầm nhìn của bạn đã lớn rồi, bạn sẽ không còn bị mắc kẹt bởi những chuyện vặt vãnh tầm thường nữa."
Tầm nhìn của bạn chính là cái quyết định con đường tương lai bạn có thể đi xa được bao nhiêu đấy
"Tiền là chuẩn, nhưng không phải chuẩn duy nhất nha!"
Bỏ lương cao gấp đôi để nhận lương thấp hơn ở Huawei - với đa số mọi người thì anh chàng này hơi... khó đọc
Nói về chuyện này, Trương Tế giải thích luôn:
"Hướng nghiên cứu của tôi khá hợp với Huawei. Vào đây, tôi có thể làm những điều tôi muốn làm."
Nhiều người nghĩ tiền là thước đo số 1 cho mọi thứ, kiếm nhiều tiền mới là việc quan trọng nhất.
Nhưng Trương Tế lại đặt "đam mê" của mình lên hàng đầu.
Cũng có người quyết định tương tự là bạn D. - cô bạn thi đại học với điểm số cao ngất ngưởng, gần như tuyệt đối. Trong khi các ngành hot khác tranh nhau "giành" sinh viên xuất sắc này thì D. chọn ngành... ít ai để ý: khảo cổ học.
Dân mạng vào cuộc hóng hớt liền:
"Khảo cổ làm gì có tiền đồ, học tài chính hay IT đi, một năm lương tháng mấy tỷ ez game mà!"
"Bé này học nhiều quá rồi ngốc dần đều rồi kìa, chọn ngành khó kiếm việc thế?"
"Gia đình khó khăn rồi sao không tìm ngành kiếm tiền nhiều hơn đi?"
...
Trong khi thiên hạ lo lắng cho "tiền đồ" của D., cô bạn lại bình thản:
"Em từ nhỏ đã yêu thích lịch sử và văn vật, nên mới chọn ngành khảo cổ."
Một chữ "thích" thôi đã thể hiện tình yêu với khảo cổ và sự kiên định với lý tưởng, đập tan luôn những lời phán xét từ bên ngoài.
Tiền là tiêu chuẩn, nhưng không phải tiêu chuẩn duy nhất.
Trên đời này còn nhiều thứ quan trọng hơn tiền lắm!
Và luôn có những người dám bỏ qua danh lợi để kiên trì với lý tưởng của mình
Benjamin Franklin từng nói:
"Một người nếu chỉ đi làm vì tiền lương mà không có động cơ gì khác, thì chưa phải là sống hết mình. Và người tự lừa dối mình nhiều nhất chính là bản thân anh ta."
Người có tầm nhìn không chỉ thấy "lợi" nhỏ trước mắt, mà còn thấy "ích" lớn hơn - không chỉ nâng cao năng lực bản thân mà còn cống hiến cho xã hội.
Sự đáp trả mà cái "ích" này mang lại cho bạn thậm chí còn vượt xa cảm giác thỏa mãn về tiền bạc!
"Ở với người cùng tần số mới vibe"
Khi trả lời báo chí về lý do chọn Huawei, Trương Tế chia sẻ:
"Vào Huawei cũng đồng nghĩa với việc gặp những người cùng chí hướng. Làm việc với họ, tôi hy vọng bản thân có thể hoàn thành tốt công việc của mình."
Làm việc với người cùng chí hướng mới tìm được vị trí thoải mái nhất, rồi làm mọi việc đạt đỉnh nhất!
Ở một trường THPT trực thuộc ĐH Sư phạm Hồ Nam (Trung Quốc), có căn phòng được gọi là "Phòng học bá" (học bá = những người học siêu giỏi, thành tích đỉnh của chóp).
Các thành viên đến từ nhiều nơi khác nhau, vốn mỗi người một thói quen, nhưng vì đam mê chung với Olympic Hóa học nên các bạn đặt ra quy định chung cho phòng.
Ví dụ sau 23:10 không nói chuyện nhưng làm việc riêng được. 23:50 tắt đèn chung nhưng bật đèn riêng OK để đảm bảo giấc ngủ cho người khác...
Khi thầy giao bài, cả nhóm ngồi làm cùng nhau rồi hỏi tiến độ lẫn nhau.
Đến năm thi đại học: 3 người đỗ Bắc Kinh & Thanh Hoa (top trường của Trung Quốc), 3 người còn lại được tuyển thẳng vào hai trường này luôn!
Tâm lý học có lý thuyết "công nhận xã hội": mọi người có xu hướng định hướng hành vi dựa trên cách làm của những người xung quanh.
Trong cùng vòng tần số, tư duy nhất quán cao. Khi người xung quanh đều cố gắng, bạn sẽ cảm nhận được năng lượng đó và tự giác không dám buông thả bản thân.
Dù học hay làm, tìm được người "cùng tần số" là một điều may mắn lắm!
Mọi người vặn thành một sợi dây, cùng chuyển động một hướng, sức mạnh tỏa ra phi thường - đó chính là ý nghĩa của "cùng tần số".
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" - chúng ta luôn bị môi trường xung quanh tác động và "đồng hóa" trong vô thức.
Chọn giao lưu với ai cũng cho thấy tương lai của ta sẽ thế nào.
Người có tầm nhìn sẽ chọn ở cùng người "cùng tần số", vậy thì đường đi mới càng xa, càng vững! ️
Trên mạng xã hội có câu hỏi:
"Tầm nhìn với một người bình thường có tác dụng gì?"
Một câu trả lời được nhiều like:
"Tầm nhìn không giống Gia Cát Lượng võ quạt chỉ đạo giang sơn, hay Tào Tháo nhậu xỉn coi thường thiên hạ. Mà là khí chất trầm tĩnh, không sợ khó khăn, biến động, và sự hết mình cũng như sứ mệnh với cuộc sống."
Chính cái "hết mình và sứ mệnh" đó khiến cuộc đời bình thường của ta trở nên rực rỡ.
Ví dụ:
Làm những việc nhỏ, giúp đỡ người cần giúp xung quanh.
Quan tâm ba mẹ, con cái bằng cả trái tim, bớt chê bai, trách móc lại.
Nghiêm túc và nhiệt tình với công việc dù chỉ là việc nhỏ nhặt.
Chân thành với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh.
Gặp khó khăn không cúi đầu, không lùi bước, thản nhiên đối mặt, dũng cảm tiến về phía trước.
Nguồn: soha.vn