Sáng 20/3, người đi đường á ơi là á phát hiện một bức "thư tuyệt mệnh" trên cầu Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) khiến ai cũng nghĩ có chuyện không ổn xảy ra
Nội dung bức thư nghe drama lắm luôn: "Gửi vợ yêu! Khi anh không còn nữa, mong em cố gắng làm lụng nuôi con… Hẹn em kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại". Nghe bi thương ghê chứ nhỉ
Kèm theo đó là số điện thoại của vợ và 2 CMND gồm: T.B.S (43 tuổi, nam) và B.T.M.H (38 tuổi, cùng trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Vụ việc lập tức thu hút đám đông người dân hiếu kỳ đổ về cầu Ái Nghĩa để xem chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng plot twist cực mạnh đây các bạn ơi! Qua xác minh của cơ quan chức năng, ông T.B.S (43 tuổi) - chủ nhân bức thư tuyệt mệnh - không hề có chuyện nhảy cầu tự tử gì cả. Sau khi để lại thư cùng 2 CMND trên cầu một cách nghệ thuật, ông S. đã... về nhà đi ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra
Thật ra thì đây không phải lần đầu Quảng Nam có drama kiểu này đâu nha! Cách đây 3 năm, tỉnh này cũng từng xảy ra vụ một nam thanh niên bỏ xe máy trên cầu rồi đi nhậu khiến mọi người lầm tưởng anh này tự tử.
Cụ thể vào khoảng 13h30 ngày 17/3/2020, thanh niên tên Trần Thanh T (trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) chạy xe máy hiệu Air Blade đến dựng giữa cầu Bà Rén (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Nghĩ có người tự tử, người dân đã báo cơ quan chức năng ngay.
Chiều cùng ngày, anh trai và cha của T đến Công an xã Quế Xuân 1 trình báo con mất tích. Người nhà chạy lên cầu khóc than vì tưởng T đã nhảy cầu rồi
Nguồn: kenh14.vn