Bộ lạc siêu dị ở Nam Mỹ: Sống tách biệt thế giới và phong tục mai táng bằng cách... ăn tro cốt người chết

CunTutu

New member
ae1dd650504bba26975d.jpg


Thế giới này có vô vàn nền văn hóa độc lạ khó hiểu, nhưng lại cực kỳ fascinating khiến ai cũng phải tò mò tìm hiểu

Yanomami là những thổ dân da đỏ bản địa đang sống giữa lưu vực sông Orinoco ở miền nam Venezuela và biên giới phía bắc Brazil.

Vào đầu thế kỉ 21, bộ tộc Yanomami có khoảng 32.000 người sống rải rác trong hàng trăm ngôi làng ở khu vực này.

c2eeebf2b76a5758479e.jpg


Cuộc sống chill giữa rừng xanh

Người Yanomami sống bằng nghề nông nghiệp kiểu đốt phá rừng làm nương rẫy và tụ tập thành từng ngôi làng nhỏ rải rác khắp nơi.

Thực đơn hằng ngày của họ gồm chuối mễ, sắn, ngô, các loại củ và rau, trái cây, hạt các loại, ấu trùng và mật ong. Nghe có vẻ healthy phết

Họ còn săn khỉ, hươu, lợn vòi, điểu cầm và con tatu. Để món ăn thêm phần đã, họ chỉ dùng ớt cay thôi chứ không dùng muối hay gia vị gì khác hết.

Thêm nữa, họ cũng trồng thuốc lá - thứ mà người Yanomami ở mọi lứa tuổi đều mê tít. Và trồng bông vì đây là mặt hàng thương mại quan trọng, dùng để sản xuất dây, lưới, thùng đựng hàng và quần áo.

Họ nuôi chó để săn bắn và bảo vệ an ninh cho làng nữa

b2e8834c88dbc4f3b764.jpg


21c810251e196b8e7626.jpg


Người Yanomami sống trong những ngôi nhà lợp lá, xung quanh nhà là các mảnh vườn nhỏ xinh. Họ sẽ dời đi khi đất cày bị bào mòn hoặc khi bị những người Yanomami ở làng khác tấn công.

Nghi thức mai táng gây shock

Bộ lạc này không dễ bị ảnh hưởng bởi hiện đại hóa hay tây phương hóa và vẫn giữ gìn những hoạt động truyền thống của họ. Người Yanomami có một nghi thức mai táng cực kỳ kỳ dị, gần như là ăn thịt người luôn, được gọi là Endocannibalism.

Họ tin rằng linh hồn cần được bảo vệ khi thể xác chết đi, những linh hồn này chỉ có thể yên nghỉ và thực hiện quá trình chuyển đổi khi thể xác bị đốt cháy hoàn toàn và tro cốt được người thân ăn hết. Nghe mà rùng mình

39adce7c23921446cf2d.jpg


Không giống những nghi lễ mai táng thông thường, người Yanomami thiêu cháy xác của người chết và vẽ lên mặt họ bằng tro cốt vừa thiêu xong. Họ ca hát và khóc thương để bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của người thân.

Giai đoạn 2 của mai táng còn gây sốc hơn: họ thu thập các phần xương và tro cốt sau quá trình thiêu xác. Kế đến, họ trộn chúng với chuối để nấu món súp chuối - một món ăn phổ biến tại địa phương. Đúng là món súp khác biệt nhất hành tinh

Người Yanomami hoàn toàn tin rằng nghi thức mai táng này là cách duy nhất để linh hồn người chết được ổn định vĩnh viễn.

Tuy nhiên, trong trường hợp người chết do bị kẻ thù tấn công, sẽ chỉ có phụ nữ ăn tro cốt mà thôi. Sau nghi thức mai táng, người Yanomami sẽ thực hiện một cuộc đột kích để báo thù.

96ed1a30d8be0ead916e.jpg


f88df5218a4270c91742.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top