BanhXanh912
New member
Bộ lạc Sentinelese có lẽ là những con người cuối cùng trên Trái Đất sống hoàn toàn "off the grid" và cực kỳ hostile với bất kỳ ai dám bén mảng đến gần
Hội này sống trên đảo North Sentinel thuộc Ấn Độ Dương. Trong quá khứ, bất cứ ai dám đặt chân lên đảo và cố gắng giao lưu với người bộ lạc đều bị đuổi đánh hoặc... "unalive" ngay tại chỗ luôn. Năm 2006, có hai ngư dân xui xẻo bị các thành viên của bộ lạc giết chết chỉ vì lại gần quá thôi
Ngay cả máy bay hay trực thăng bay ngang qua cũng không thoát khỏi màn "tấn công" của dân bản địa khi bị họ ném đá hoặc bắn tên như chơi
Trong đoạn clip hiếm hoi ghi lại hình ảnh của bộ lạc bí ẩn nhất thế giới (đã cán mốc gần 2 triệu views trên Youtube đấy nhé), có thể thấy các thành viên của bộ lạc hiếu chiến này có những cử chỉ đe dọa, nhìn fierce hết nấc nhắm thẳng vào người quay phim luôn
Theo thông tin từ đoạn video, bộ lạc Sentinelese được cho là hậu duệ trực tiếp của những người đầu tiên từ châu Phi đến đảo và đã "ở ỳ" tại đây hơn 60.000 năm rồi. Gần như không thể nào xác định được dân số chính xác của bộ lạc nhưng nhiều người ước tính con số rơi vào khoảng 40-500 người.
Những hình ảnh hiếm hoi về bộ lạc bí ẩn nhất thế giới. Ảnh: Youtube
"Một khi đã đặt chân lên đảo, dù là cố tình hay vô ý, bạn sẽ được dân bản địa chào đón bằng giáo và cung tên. Những món quà như thức ăn và quần áo không có nghĩa lý gì với họ cả" - đoạn clip giải thích. Vibe của họ là "đừng ai lại gần tao" từ đầu đến cuối luôn
Điều này đã được chứng minh trong thảm họa sóng thần năm 2004 khi máy bay trực thăng của lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đến và thả các thùng thực phẩm cứu trợ xuống đảo, một người trong bộ lạc đã "cảm ơn" bằng cách... bắn tên về phía nhóm cứu hộ. Tức là kiểu "thanks nhưng no thanks" á
Vào năm 1967, chính phủ Ấn Độ từng cố gắng liên lạc với bộ lạc Sentinelese trong chiến dịch do nhà nhân chủng học T. N. Pandit dẫn đầu nhưng không mấy thành công. Dù ông Pandit đã ra hiệu rằng muốn làm bạn và để lại quà trên đảo nhưng dân bản địa vẫn tỏ rõ sự thù địch.
Ảnh: Youtube
Ảnh: Youtube
Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ duy nhất xảy ra vào ngày 4-1-1991. Khi đó, có 28 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em tiếp cận nhóm của ông Pandit mà không tỏ ra hiếu chiến rồi rút vào trong rừng bằng một cử chỉ mà ông Pandit gọi là "đáng kinh ngạc". Có lẽ đó là ngày hiếm hoi họ thấy "okay, hôm nay tao chill"
Kể từ đó, cơ quan chức năng Ấn Độ xem việc cố gắng liên lạc với bộ lạc Sentinelese là hành động phạm pháp và người ngoài không được phép tiếp cận hòn đảo trong vòng 5 km. Tuy nhiên, vùng biển xung quanh đảo đang bị đe dọa bởi các ngư dân đánh cá trái phép.
Theo thông tin của tổ chức quốc tế Survival International, tổ chức bảo vệ quyền lợi của các bộ lạc, Sentinelese là "cộng đồng dễ bị tổn thương nhất hành tinh" vì họ có thể không có sức đề kháng với các dịch bệnh thông thường như cúm hay sởi. Vì sự tách biệt hoàn toàn so với thế giới, nguy cơ bộ lạc này bị xóa sổ vì dịch bệnh trở nên rất cao
Nguồn: kenh14.vn