Bố là "đôi chân" đưa con đến ước mơ lập trình viên

a06a1db53eaef6a898bc.webp


Buổi lễ tốt nghiệp tại ĐH Văn Lang mới đây khiến bao người phải nghẹn ngào khi chứng kiến khoảnh khắc một nam sinh tân cử nhân ngành Công nghệ thông tin được bố dìu từng bước lên sân khấu nhận bằng. Xúc động quá đi mất

Dù bị khuyết tật chân, đi lại khó khăn hơn hẳn các bạn cùng trang lứa, nhưng Trần Khánh Duy đã không bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ. Bằng nghị lực phi thường, bạn ấy vẫn cố gắng từng ngày để vươn lên, quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành lập trình viên.

Từ nhỏ, Khánh Duy đã phải đối mặt với khuyết tật chân khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Những ngày đầu đi học, việc làm quen với môi trường mới khiến bạn ấy khá tự ti và mặc cảm về bản thân. Nhưng với ý chí vượt khó, Duy đã bắt đầu làm quen với con chữ, rồi cứ thế vượt qua từng cấp học cho đến tận đại học, luôn cố gắng hòa nhập với cuộc sống.

370280ab83e3cdb666d7.jpg


Trong kỳ thi đại học, Khánh Duy đã trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin tại ĐH Văn Lang, với mục tiêu trở thành lập trình viên. Suốt thời gian ngồi trên giảng đường đại học, bạn ấy không ngừng nỗ lực để không thua kém ai. "Trong thời gian ôn thi đại học, mình sắp xếp thời gian học tập và luyện tập, ôn lại kiến thức cũ và làm bài tập để rèn kỹ năng. Bên cạnh đó, mình cũng tìm hiểu và sử dụng tài liệu tham khảo, tham gia các lớp ôn tập online. Trước kỳ thi, mình tập trung ôn tập và làm đề thi mô phỏng để làm quen với quy cách và thời gian làm bài", Duy chia sẻ.

32e32166f4309f39c44a.jpg


Thầy cô và các bạn trong trường ai cũng nhớ mãi hình ảnh người bố địu con trên vai đến lớp suốt 4 năm qua. Đôi chân của ông Trần Khánh Vinh ngày nào cũng không biết mệt mỏi, vừa đi làm kiếm tiền, vừa làm "đôi chân" đưa con đến giảng đường, để đồng hành cùng ước mơ và hoài bão của con trai mình ‍♂️

"Nếu không có bố, mình khó có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ. Hành trình đạt được tấm bằng cử nhân Công nghệ thông tin của mình lớn dần trên đôi vai và đôi tay dìu dắt của bố. Bởi vậy, cho dù khó khăn đến mấy, mình không bao giờ có ý định bỏ cuộc", Khánh Duy tâm sự.

Điều đáng khâm phục nhất ở Duy chính là ý chí và nghị lực. Dù bị khuyết tật nhưng bạn ấy luôn quyết tâm đạt được những thành tích mới trong học tập. Năm 2021 – 2022, Duy được tuyên dương là sinh viên tiên tiến của trường. Thậm chí, bạn ấy đã tốt nghiệp với tấm bằng loại Khá, không phụ lòng bố mẹ! ✨

f017d00f10b21c874662.jpg


Khánh Duy bày tỏ: "Mình cũng như gia đình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý nhà trường, thầy cô giảng viên, nhân viên, bạn bè tại trường đã luôn tạo điều kiện, đồng hành để sau quãng thời gian 4 năm mình có thể khoác lên bộ lễ phục trong ngày tốt nghiệp".

Không chỉ học giỏi, Khánh Duy còn rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Thời gian dịch COVID-19 bùng phát ở TP. HCM, bạn ấy nhiệt tình tuyên truyền, kêu gọi và quyên góp lương thực để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Respect!

"Mình mong muốn tham gia được nhiều hoạt động xã hội để hướng đến giúp đỡ cho người khuyết tật có cơ hội được tiếp cận xã hội và phát triển hơn trong công việc và trong cuộc sống", Khánh Duy tâm sự.

Về kế hoạch tương lai, Khánh Duy cho biết sẽ cố gắng trau dồi kiến thức chuyên ngành để hướng đến vị trí lập trình viên hoặc các vị trí liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. "Mình cũng dự định sẽ tham gia thêm các khóa học ngắn hạn bổ trợ và tìm kiếm cơ hội thực tập để trải nghiệm thực tế trong ngành", Khánh Duy bộc bạch.

abdf379c71b332d5700a.jpg


a4bccc2c15b8a0516804.jpg


2a27a92482ecf0ca2b03.jpg


c606cac02583c5cbd558.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top