Nhìn từ bên ngoài thì cứ ngỡ là khúc gỗ mục nát vứt đi, ai ngờ đâu lại là báu vật mà chỉ giới quý tộc mới được xài ngày xưa
Theo trang South China Morning Post, chuyện drama này xảy ra từ tháng 12/2012. Hồi đó, anh Lei Jun - chủ một xưởng đồ gỗ ở huyện Gia Ngư, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) - được một ngư dân nhờ giải cứu khúc gỗ mắc vào lưới đánh cá. Dù vất vả lắm mới di chuyển được cục gỗ to đùng nặng nề đó, nhưng anh Lei vẫn hăng hái giúp đỡ, chả hề nghĩ nó có gì đặc biệt cả.
Anh Lei kể với báo chí: "Tôi mang nó về từ 5 năm trước rồi. Lúc đó nghĩ là gỗ thường thôi, dài 19m, đường kính to hơn thắt lưng một tí nhưng nặng phết, tới 5 tấn luôn. Để mang về xưởng phải cực khổ lắm, thậm chí thuê người chở tốn luôn 90.000 NDT (gần 300 triệu theo tỷ giá hiện tại) "
Suốt 5 năm trời, khúc gỗ "xấu thề" nhưng siêu quý hiếm này nằm bẹp ở góc vườn không ai để ý
Thế là 5 năm trời, ai cũng lờ đi vì trông nó "xấu tội nghiệp", nằm im ở sân sau xưởng. Mãi đến năm 2017, anh Lei tham gia event thẩm định báu vật ở Vũ Hán, được nghe mấy chuyên gia nói về đặc điểm gỗ quý thì chợt nhớ ra cục gỗ 5 năm trước. Gọi mấy chuyên gia đến xem, và boom - họ xác nhận đây là bảo vật thật sự với tuổi đời ước tính... 600 năm luôn!
Nhìn ngoài thì tưởng gỗ mục nát, nhưng đánh bóng lên thì ối giời ơi - màu vàng óng ánh lộ ra hết. Các nhà khảo cổ học cho biết khúc gỗ này nguồn gốc từ Ya'an, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) - nơi từng tìm được cây Phoebe zhennan (hay còn gọi là Golden Thread - tạm dịch "Sợi vàng") 400 tuổi. Có thể nó bị rơi mất trong quá trình vận chuyển từ Tứ Xuyên lên Bắc Kinh để xây cung điện thời nhà Minh ngày xưa.
Anh Cai Jiwu - chuyên gia tại Viện Văn hóa Trung Quốc - cho biết: "Gỗ Phoebe zhennan là loại cực kỳ hiếm, chỉ hoàng gia và quý tộc mới được dùng để xây nhà, cung điện thôi"
Mặc dù được định giá tới 20 triệu NDT (gần 66 tỷ đồng luôn á) nhưng anh Lei từ chối bán, mà tặng luôn cho bảo tàng, trang Chutian Golden News đưa tin.
"Tôi đọc tin thấy nhiều báu vật của Trung Quốc bị thất lạc, bán ra nước ngoài. Tôi nghĩ những gì thuộc về lịch sử và văn hóa dân tộc thì nên được trưng bày và lưu giữ trong bảo tàng", anh Lei chia sẻ. Tâm hồn đẹp quá đi mất
Năm 2015, người ta còn phát hiện thêm một ngôi nhà cổ làm hoàn toàn từ gỗ Phoebe zhennan quý hiếm ở tỉnh Hồ Bắc nữa. Nhìn bên ngoài cũ kỹ thật nhưng giá trị lên tới 10 triệu NDT (gần 30 tỷ đồng)
Ngôi nhà sau đó được chuyển đến bảo tàng gần đó để phục hồi. Ngày xưa các hoàng đế nhà Minh hay dùng loại gỗ xịn này để làm ngai vàng, đồ nội thất phòng ngủ nè!
Nguồn: kenh14.vn